Trước rất đông khán giả, 2 nữ ca sĩ trẻ đã khéo léo ngỏ lời hỏi Mạnh Quỳnh có nhận cả hai làm con không. Bị “đưa vào thế khó”, nam ca sĩ vui vẻ đồng ý làm ba nuôi.
Tuyết Nhung và Thiêng Ngân kể cuộc sống trước khi gặp mẹ nuôi Phi Nhung
Mới đây trong chương trình The Khang Show đã có sự xuất hiện của Tuyết Nhung và Thiêng Ngân - 2 con gái nuôi của Phi Nhung. Tại cuộc trò chuyện, 2 nữ ca sĩ trẻ đã có nhiều trải lòng về cuộc sống của mình trước khi gặp Phi Nhung cũng như sau khi mẹ mất.

Thiêng Ngân và Tuyết Nhung - 2 con nuôi của Phi Nhung trong cuộc trò chuyện mới đây.
Tuyết Nhung cho biết: “Trước khi gặp mẹ Phi Nhung, tôi là một cô bé đi hát với ba ruột. Ba tôi đàn guitar cổ. Đám gì tôi cũng hát, nhiều nhất là đám tang, ít khi đám cưới lắm. Tôi hát đám tang nhiều, toàn bài buồn nên lúc đi hát đám cưới thì tôi vẫn đem cái bài buồn đó đi hát đám cưới (Cười). Lúc đó nhỏ nên là được bỏ qua, chứ giờ chắc không có đâu.
Sau khi ba mất, tôi biết được chương trình Giọng hát Việt nhí, tôi đi thi nhưng kết quả không tới đâu. Sau đó tôi được chú trong xóm nhà lá giúp đỡ gặp mẹ Phi Nhung. Lúc đó, mẹ cũng chưa nhận. Không biết sao, có thể là duyên nên sau mẹ nhận tôi”.
XEM VIDEO: Tuyết Nhung kể, trước khi gặp mẹ Phi Nhung thì hay đi hát đám tang với ba ruột (Nguồn: The Khang Show).

Từ cô bé đi hát đám tang, Tuyết Nhung được Phi Nhung nhận nuôi.
Còn Thiêng Ngân tiết lộ, Phi Nhung nhận cô làm con nuôi năm 12 tuổi. Trước đó, cô cũng đi hát đám cưới hay “karaoke hát với nhau”. Cô chia sẻ: “Lúc tôi đi hát ở chỗ ‘karaoke hát với nhau’ ở chỗ của cô ca sĩ Uyên Trang, cô ấy có tổ chức một cuộc thi hát với nhau. Tôi tham gia thi và là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Gần chung kết thì mẹ Nhung mới chấm. Lúc đó mẹ chưa nhận em nhưng mẹ cho em tiền. Mẹ thấy em nhỏ nên cho tiền. Mẹ bảo ‘Về ráng học nha’.
Sau đó, em cũng không đậu giải. Rồi tôi thi Solo cùng Bolero năm đầu tiên nhưng không nhận thí sinh dưới 18 tuổi, tôi đam mê quá nên thi đại luôn. Tôi gặp mẹ Phi Nhung, mẹ chấm đậu nhưng cũng chưa nhận tôi. Xong tôi hát bài ‘Mưa rừng’, tôi khóc trên sân khấu. Mẹ nói không chấm tôi đậu nhưng nhận tôi làm con nuôi và đi hát chung với mẹ”.

Thiêng Ngân kể, trước khi được nhận nuôi, cô từng được cố nghệ sĩ cho tiền.
Sau khi thành con nuôi Phi Nhung, 2 cô gái trẻ được đi hát nhiều hơn, gần gũi với khán giả, nhiều kinh nghiệm sân khấu hơn, được Phi Nhung chỉ bảo. Thiêng Ngân thú nhận: “Hồi xưa em bị chửi nhiều lắm, chị Nhung cũng bị chửi nhiều lắm vì chị Nhung lì”. Tuyết Nhung cho hay, hồi 15-17 tuổi, cô rất lì. Thời điểm đó, cô thấy mẹ Phi Nhung rất là khó nhưng bây giờ cô thấy việc mẹ làm không sau, không khó mà là điều đúng.
“Hồi trước, tôi gặp ai nhiều khi không chào, mẹ là người dạy tôi chào hỏi, dạy tôi lễ phép khi gặp mọi người, Ngân ít bị la hơn”, Tuyết Nhung chia sẻ. Thế nhưng, Tuyết Nhung cho biết cô cũng bị mẹ Phi Nhung giận rất nhiều: “Nhiều khi mẹ muốn từ mặt tôi luôn. Giờ mỗi lần tôi nghe tiếng tin nhắn ám ảnh lắm. Vì mẹ hay thể hiện cảm xúc qua tin nhắn”.
2 ca sĩ tiết lộ, mẹ nuôi thường nhắn một đoạn dài không dấu, cuối câu hay có nhiều dấu chấm và bày tỏ rằng “Con làm như vậy, mẹ không muốn… mẹ không thích…” Thời điểm đó, các cô bé chưa hiểu hoàn toàn về mẹ. Nhưng cả hai yêu thích sự nhí nhảnh của mẹ.

Phi Nhung không chỉ dạy hát mà còn rất nghiêm khắc dạy các con nuôi về cách sống.
Phải livestream kiếm sống sau khi mẹ nuôi mất, được Mạnh Quỳnh nhận làm con
Trong thời gian làm con nuôi, cả hai từng được Phi Nhung đưa đi nước ngoài, tham gia những show diễn rất vui. 2 nữ ca sĩ còn tiết lộ, Phi Nhung rất kỹ tính trong kỹ thuật hát nên chỉ các con nuôi chỗ nào phải rung, chỗ nào phải luyến láy. Nếu không ưng, cô bắt các con phải qua nhà, lên phòng để hát đi hát lại cho cô nghe, khi nào thấy hay mới chịu. Tuyết Nhung nhớ một câu của cố ca sĩ là: “Khi nào con hát mà con nổi da gà thì người ta sẽ cảm thấy hay”.
Hiện tại, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cho biết mình tự lập hơn rất nhiều, tự làm những sản phẩm của mình còn người nhận show là quản lý của Phi Nhung. Đặc biệt, cả hai cho biết mình đã trở thành con nuôi của ca sĩ Mạnh Quỳnh.
Thiêng Ngân cho hay: “Thực ra ba Quỳnh lúc chưa nhận thì cũng rất là thương mấy đứa nhỏ trong nhà. Tụi tôi cũng xem ba Quỳnh như ba của mình vậy. Trước khi ba nhận làm con nuôi, đi chung trong một chuỗi show, tụi tôi gọi là chú. Sau chuỗi show đó, 2 đứa tôi có những cảm nhận về ba Quỳnh, cho nên 2 chị em quyết định ngỏ lời với ba ngay trên sân khấu”. Trước rất đông khán giả, 2 nữ ca sĩ trẻ đã khéo léo ngỏ lời hỏi Mạnh Quỳnh có nhận cả hai làm con không. Bị “đưa vào thế khó”, nam ca sĩ vui vẻ đồng ý làm ba nuôi.

2 nữ ca sĩ ngỏ lời nhận Mạnh Quỳnh làm "ba".
Chia sẻ về cuộc sống sau khi mẹ Phi Nhung ra đi, Tuyết Nhung nói: “Chúng tôi cũng gặp nhiều khó khăn. Hồi trước, lúc còn mẹ thì mỗi dịp Tết, chúng tôi luôn có rất nhiều show, có khi đi hết mùng luôn. Nhưng mẹ mất rồi, mọi thứ rất là trống vắng và show cũng ít đi”. Thiêng Ngân bổ sung: “Giống như là vừa không có mẹ, mà vừa không có show vậy. Rất là cô đơn”.
Về tài chính, cả hai cũng vất vả hơn nhiều. Ngoài đi hát và đi học, Tuyết Nhung và Thiêng Ngân cũng bán hàng online, livestream để kiếm kiếm sống.

Cả hai phải bán hàng online kiếm sống, ít show sau khi mẹ nuôi mất.
Tuyết Nhung giờ đã không còn một mình. Ở tuổi 24, cô đã yên bề gia thất khiến nhiều người thốt lên: “Lấy chồng sớm vậy”. Nữ ca sĩ cho biết, khi cô quen chồng lúc 18 tuổi, mẹ Phi Nhung cũng biết. Anh là một người bình thường, làm phòng thu âm.
Trước đó, ca sĩ trẻ đã thu âm ở đó 2 năm rồi nhưng không gặp anh, mãi đến lúc phòng thu bị hỏng, cô phải thu ở phòng trên lầu thì mới gặp anh và trao đổi. Cả hai chỉ nhắn tin vì công việc. Do mẹ nuôi Phi Nhung kỹ tính, Tuyết Nhung thu đến 3-4 lần vẫn không đáp ứng được yêu cầu của mẹ nên phải đi đi lại lại phòng thu nhiều lần hơn. Đó là cơ duyên cô yêu người chồng hiện tại.

Tuyết Nhung đã lấy chồng khi tuổi ngoài đôi mươi.
Sau khi lập gia đình, Tuyết Nhung rất chăm chỉ nữ công gia chánh bên cạnh việc đi hát và kiếm tiền. Có khi cô dậy từ 4-5 giờ sáng để đi chợ, nấu ăn sáng cho gia đình.
Còn Thiêng Ngân đang ở tuổi 21-22, cô tập trung vào việc đi học, một ngành không liên quan đến nghệ thuật. Cô cho biết trước đây mẹ Phi Nhung rất thích cô đi học và cô nàng từng nói chuyện với mẹ khi chọn ngành. 2 chị em vẫn nuôi dưỡng niềm đam mê với âm nhạc và ấp ủ những sản phẩm âm nhạc chung.

Thiêng Ngân là giọng ca trẻ được khen hát giống Phi Nhung.