Ở mỗi cột mốc đặc biệt trong cuộc đời, Hoa hậu Đỗ Thị Hà đều ưu tiên diện áo dài trắng.
Những ngày qua, Hoa hậu Đỗ Thị Hà trở thành tâm điểm chú ý bởi đám cưới "khủng" với thiếu gia Nguyễn Viết Vương. Bên cạnh những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi, nhiều người còn tinh ý phát hiện ra, Hoa hậu Đỗ Thị Hà rất chuộng diện áo dài trắng trong những dịp đặc biệt.
Còn nhớ vào đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020, hình ảnh Đỗ Thị Hà trong tà áo dài trắng tinh khôi, đầu đội vương miện, tay cầm quyền trượng và nụ cười rạng rỡ giữa mưa kim tuyến đã trở thành khoảnh khắc kinh điển trong lịch sử các cuộc thi sắc đẹp Việt. Ở tuổi 19, cô gái đến từ Thanh Hóa chinh phục khán giả bằng nét đẹp trong sáng, hiền hậu và thần thái tự tin, đúng tinh thần "ngọc trong đá" của người con xứ Thanh.
Sau hơn 4 năm đăng quang, nhìn lại khoảnh khắc ấy, công chúng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp thanh xuân và niềm tự hào lan tỏa trong từng ánh mắt, nụ cười của tân hoa hậu năm nào. Đỗ Thị Hà đã mở ra một hành trình rực rỡ, trở thành một trong những biểu tượng sắc đẹp trẻ trung và truyền cảm hứng nhất của Vbiz.
Tà áo dài trắng tinh khôi cùng vương miện lấp lánh đã ghi dấu khoảnh khắc Đỗ Thị Hà trở thành tân Hoa hậu Việt Nam. Thiết kế tôn dáng, đơn giản mà trang nhã, giúp nàng hậu toả sáng đúng tinh thần Việt: dịu dàng, thanh lịch nhưng vẫn đầy tự tin, bản lĩnh.
Tháng 5/2023, Hoa hậu Đỗ Thị Hà khiến người hâm mộ xúc động khi khoe loạt ảnh kỷ yếu trong tà áo dài trắng tinh khôi, khép lại 4 năm thanh xuân tại Đại học Kinh tế Quốc dân. Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt tự tin cùng dáng vẻ nền nã, duyên dáng của nàng hậu khiến khung cảnh học đường bừng sáng.
Không chọn váy áo cầu kỳ, Đỗ Thị Hà vẫn toát lên thần thái thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất của một hoa hậu. Hình ảnh cô cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp, khoe sắc trong tà áo dài truyền thống khiến công chúng nhớ lại thời khắc đăng quang năm 2020 khi một cô gái xứ Thanh lần đầu bước lên đỉnh cao danh vọng bằng chính nét đẹp giản dị và tri thức của mình.
Trong ngày khép lại hành trình sinh viên tại Đại học Kinh tế Quốc dân, Đỗ Thị Hà diện áo dài trắng giản dị, để tóc buông nhẹ, nụ cười tươi rạng rỡ. Không cần váy áo lộng lẫy, nàng hậu vẫn ghi điểm với nét đẹp trong trẻo, nền nã - hình ảnh biểu tượng cho thanh xuân và tri thức của thế hệ trẻ.
Ngày 16/10, Hoa hậu Đỗ Thị Hà chính thức tổ chức lễ nạp tài cùng thiếu gia Nguyễn Viết Vương, đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình tình yêu của cả hai. Trong ngày trọng đại, nàng hậu chọn diện áo dài trắng tinh khôi - gam màu biểu trưng cho sự thuần khiết và viên mãn. Bộ áo dài được thiết kế riêng, mang tên "Thanh Bình Hỷ Lạc", lấy cảm hứng từ câu chuyện tình và quê hương của cặp đôi "Thanh" trong Thanh Hóa và "Bình" trong Quảng Bình (nay là Quảng Trị).
Điểm đặc biệt nằm ở chi tiết thêu chim hạc tinh xảo, tượng trưng cho sự chung thủy và hạnh phúc bền lâu. Mái tóc dài buông nhẹ, lối trang điểm tự nhiên cùng nụ cười rạng rỡ giúp Đỗ Thị Hà toát lên vẻ đẹp dịu dàng, đằm thắm nhưng vẫn sang trọng đúng chuẩn "Hoa hậu quốc dân".
Đây cũng là lần đầu tiên chú rể Viết Vương lộ diện trước công chúng. Anh diện áo dài đồng điệu với cô dâu, tạo nên tổng thể hài hòa và trang nhã. Đỗ Thị Hà còn ghi điểm khi tinh tế chọn giày thấp, giữ sự cân xứng khi đứng cạnh chồng tương lai - một chi tiết nhỏ nhưng thể hiện sự khéo léo và tinh tế của nàng hậu trong ngày trọng đại.
Trong ngày trọng đại, Đỗ Thị Hà khoe nhan sắc rạng rỡ, nhẹ nhàng nhưng đầy khí chất. Làn da mịn màng, nụ cười sáng cùng ánh mắt hạnh phúc giúp nàng hậu toả ra vẻ đẹp của người con gái trưởng thành, vừa dịu dàng vừa tự tin, xứng danh một trong những Hoa hậu Việt Nam đẹp nhất thập kỷ.
Chiếc áo dài "Thanh Bình Hỷ Lạc" được may riêng theo câu chuyện tình yêu của Hà và chú rể Viết Vương. Tông trắng sang trọng, hoạ tiết chim hạc tinh tế gợi hình ảnh bình an, hạnh phúc. Nàng hậu tinh tế chọn giày thấp, giữ nét hài hoà, dịu dàng trong ngày trọng đại.
Sáng 22/10, lễ vu quy của Hoa hậu Đỗ Thị Hà diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa trong không khí ấm áp, sang trọng và tràn ngập hoa trắng. Nàng hậu xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, chọn diện áo dài cưới được may thủ công tinh xảo. Thiết kế mang phong cách cổ điển, tông trắng kem thanh nhã, được hoàn thiện từ ren Pháp cao cấp kết hợp lớp lót lụa màu ngà, tạo nên hiệu ứng trong suốt vừa tinh tế vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai, kiêu sa của người đẹp.
Phần cổ cao đặc trưng cùng tay áo dài ôm sát mang đến nét nền nã, kín đáo nhưng vẫn toát lên vẻ quyến rũ, thanh lịch chuẩn mực. Mái tóc được búi thấp gọn gàng, điểm xuyết khăn voan và khuyên tai ngọc trai giúp tổng thể hài hòa, nhẹ nhàng mà không kém phần quý phái.
Cạnh chú rể Nguyễn Viết Vương trong vest xám đen lịch lãm, Đỗ Thị Hà như hóa thân thành nàng công chúa bước ra từ cổ tích. Mỗi chi tiết trong trang phục từ chất liệu, màu sắc đến phụ kiện đều thể hiện sự đầu tư kỹ lưỡng, tôn vinh vẻ đẹp truyền thống và đẳng cấp hiện đại của nàng hậu trong ngày trọng đại nhất cuộc đời.
Trong lễ cưới, Đỗ Thị Hà chọn áo dài ren Pháp cao cấp, cổ cao thanh lịch, tông trắng kem nhẹ nhàng. Thiết kế tôn đường nét kiêu sa, vừa kín đáo vừa quyến rũ. Hình ảnh nàng hậu trong chiếc váy cưới như minh chứng cho nhan sắc, khí chất và hạnh phúc viên mãn.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà "tay trong tay" hạnh phúc với thiếu gia Viết Vương.
XEM VIDEO: Vẻ yêu kiều, thướt tha của Hoa hậu Đỗ Thị Hà trong lễ cưới với thiếu gia Viết Vương.
Bốn tà áo dài trắng từ giây phút đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2020 đến ngày lên xe hoa rạng rỡ như kể lại hành trình trưởng thành của Đỗ Thị Hà một cách trọn vẹn nhất. Mỗi thiết kế đều mang một dấu ấn riêng, nhưng tựu trung vẫn toát lên vẻ đẹp thuần khiết, tri thức và lòng tự hào của người con gái Việt.
Ở tuổi 24, nàng hậu không chỉ giữ vững danh xưng Hoa hậu mà còn viết nên cái kết viên mãn cho tuổi thanh xuân bằng hình ảnh người phụ nữ dịu dàng, kiêu hãnh và đầy bản lĩnh - vẫn là Đỗ Thị Hà năm nào, chỉ là lộng lẫy và chín muồi hơn trong hạnh phúc.