Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế

Cẩm Tú
Chia sẻ

Đến bây giờ, Như Ý và Đức Khải đã bên nhau hơn 14 năm, có với nhau một bé gái, nhưng vẫn không tổ chức đám cưới.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 1

Chị Lê Thị Như Ý (34 tuổi) gặp anh Nguyễn Đức Khải (37 tuổi, Cần Thơ) trong một bữa tiệc của một người bạn. Khi ấy, cả hai vừa mới trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ.

Ngay từ lần gặp gỡ đầu tiên, anh Khải đã yêu chị Như Ý vì sự tự tin, cá tính của chị. Do đó, sau bữa tiệc, anh đã hỏi bạn mình về thông tin của chị để làm quen. Về phía chị Như Ý, vì anh Khải vừa cao to, đẹp trai lại dễ thương, đúng “gu” của chị nên chị cũng ưng bụng.

Dù ở xa nhau nhưng cứ mỗi cuối tuần, anh Khải đều tới gặp chị Như Ý. Và sau một năm tìm hiểu, cả hai mới chính thức quen nhau.

“Trong lúc tìm hiểu, chúng tôi đã tâm sự hết về tất cả từ công việc, hoàn cảnh gia đình. Cả hai có sự đồng cảm dành cho nhau, tôi cảm nhận được anh hiểu mình. Anh vừa ga lăng lại đẹp trai nên tôi đã gật đầu ngay khi anh hỏi: ‘Mình chính thức quen nhau nhé em’. Sợ mất ‘mối’ tốt nên tôi ‘ừ’ luôn”, 9X cười kể lại.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 2

Sau cái ‘ừ’ đó, một tuần sau cả hai dọn về sống chung nhà. Nhưng vừa sống với nhau được mấy ngày, Như Ý lại bể nợ. “Lúc đó tôi đang kinh doanh tự do và hùn hạp vốn làm ăn với anh em nhưng thua lỗ và tôi phải gánh hết. Mấy tháng sau, tôi lại thua lỗ lần nữa khiến số nợ lên tới tiền tỷ. Hơn chục năm về trước, tiền tỷ là to lắm”, chị Như Ý chia sẻ.

Cảm thấy anh Khải vốn đang có cuộc sống thoải mái, vừa về ở với mình chưa bao lâu đã phải gánh nợ nên chị Như Ý rất hối hận vì đã làm ảnh hưởng đến anh. Cuộc sống của mình quá lu bu, lộn xộn nên sau đó chị kiếm chuyện cãi cự với anh Khải để chia tay, trả anh về với cuộc sống bình yên. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa thì anh Khải vẫn ở lại cùng chị gánh vác, nhất quyết không chịu đi.

Chia sẻ về giai đoạn đó, anh Khải cho hay: “Tôi từng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Tôi tự lập từ năm mười mấy tuổi nên tôi rất hiểu và thông cảm. Tôi bảo vợ, thử gặp người ta nói chuyện xem họ tính sao, nếu không được thì coi như của đi thay người cho nhẹ lòng”. Mãi tới khi gần sinh con, vợ chồng chị Như Ý mới gần trả hết số nợ.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 3

Đến bây giờ, Như Ý và Đức Khải đã bên nhau hơn 14 năm, có với nhau một bé gái, nhưng vẫn không tổ chức đám cưới.

Chị Như Ý chia sẻ, có nhiều lý do khiến ngày đó cả hai không tổ chức đám cưới. Thứ nhất là khi yêu, hai bên gia đình đều không đồng ý, vì lúc đó hai người đều mới đổ vỡ gia đình. Bố mẹ anh Khải lại nghe những điều tiếng không hay về Như Ý, cho rằng chị là “gái giang hồ” vì nghe đồn chị xăm trổ đầy người, thường xuyên qua lại với “dân anh chị”. Lý do thứ hai là chị Như Ý và anh Khải đều là “rổ rá cạp lại” nên không làm đám cưới.

Nói về lý do phản đối nàng dâu, cô Nguyễn Thị Tuyết Nga (61 tuổi) cho biết cô nghe mọi người xì xào rằng chị Như Ý xăm hình, tính tình hung dữ. Hơn nữa, vì quá yêu quý con dâu cũ, anh Khải cũng mới ly hôn hơn 1 năm nên cô mới ra sức phản đối.

Khi anh Khải thông báo Như Ý đã có bầu, cô Nga càng choáng váng và thất vọng. Dù đồng ý cho 9X về ra mắt, nhưng trong lòng cô thầm nghĩ “làm thật khó xem con bé có chịu nổi không?”.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 4

Vào nhà, 9X lễ phép chào hỏi: “Thưa ba mẹ con mới về” rồi vào thắp nhang cho ông nội đã mất. Chồng cô Nga thấy vậy ưng luôn và quay sang nói với vợ: “Tôi thấy được rồi đó bà, con bé lễ phép, biết trên biết dưới, có lòng hiếu thảo”. Thế nhưng, cô Nga vẫn giữ nguyên gương mặt hằm hằm với nàng dâu.

May mắn, 9X gặp người chị dâu thân thiện, hiền lành. Chị thủ thỉ với cô rằng: “Em về đây làm dâu đi, ba mẹ không khó khăn gì đâu. Chị làm dâu mấy năm rồi, ba mẹ thương chị như con gái”. Nhờ vậy, nàng dâu 9X mới bớt căng thẳng.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa nàng dâu và nhà chồng cũng như con rể với nhà vợ vẫn khá ngột ngạt. Đến nỗi ngày Như Ý đi sinh, bố mẹ cô và bố mẹ chồng đều không có mặt.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 5

Kể lại khoảng thời gian mang thai và đi sinh, Như Ý không kìm được nước mắt: “Thời gian mang thai rất gian nan, vì làm được bao nhiêu tiền đều dồn hết trả nợ, thậm chí cũng không mua sữa cho bà bầu hay đồ bầu, thuốc men.

Khi sinh cũng không có tiền mua đồ cho con nhiều, thậm chí hai vợ chồng còn phải vay tiền để đi sinh vì tôi sinh mổ mà khi đó cả nhà chỉ có 5 triệu. Lúc đi sinh cũng chỉ có 2 vợ chồng, không có bố mẹ 2 bên. Nhìn người ta có bố có mẹ bên cạnh, tôi rất tủi thân. Thấy người ta có ông bà nội, ông bà ngoại ẵm cháu là tôi lại vào nhà vệ sinh khóc vì sợ chồng thấy. Nhưng cũng may mắn là lúc nào tôi cũng có chồng kế bên”.

Mãi tới ngày thôi nôi, tức khi con chị được 1 tuổi thì hai bên gia đình mới gặp mặt nhau. Nàng dâu 9X cũng cho biết, chính đứa trẻ đã trở thành sợi dây kết nối, giúp tình cảm giữa chị và mẹ chồng có bước tiến tốt đẹp hơn.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 6

Mặc dù khởi đầu có chút khó khăn, nhưng đến nay, chị Như Ý và cô Tuyết Nga khá hòa hợp. Thậm chí, cô Nga còn động viên vợ chồng con tổ chức đám cưới nhưng cả hai không muốn nữa.

14 năm qua khi chính thức về làm dâu, Như Ý và mẹ chồng chưa bao giờ xảy ra xích mích. Tuy nhiên, có một chuyện khiến nàng dâu 9X buồn mãi, đó là chị thường xuyên bị mẹ chồng gọi nhầm tên thành tên vợ cũ của chồng.

Tôi đang ngồi mà tự nhiên mẹ gọi tên con dâu cũ. Vì mẹ không gọi đúng tên nên tôi không trả lời và điều này lại khiến mẹ bực bội vì gọi mà con dâu nín thinh không đáp. Nhiều khi tôi không biết mẹ có cố ý hay không nữa. Sau đó tôi quay ra ghen tuông với chồng, ‘quậy’ anh tanh bành: ‘Sao mẹ kêu nhầm tên em hoài, anh nói chuyện với mẹ đi’. Sau đó, anh xoa dịu tôi và nói rằng do mẹ quên chứ không phải cố tình. Rồi anh cũng nói chuyện với mẹ và một thời gian sau, mẹ quen và gọi đúng tên tôi chứ không nhầm nữa”, nàng dâu 9X kể lại.

Với những lời đồn đại không hay về mình, Như Ý không đôi co hay giải thích mà chứng minh bằng hành động và để thời gian sẽ trả lời tất cả.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 7

Mặc dù lúc mới về chung một nhà, hai vợ chồng gánh trên vai khoản nợ tiền tỷ nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ, giờ đây cặp đôi đã làm nên sự nghiệp, có điều kiện báo hiếu bố mẹ hai bên.

Nhận xét về con dâu, cô Nga nói Như Ý là người có đạo đức, có tấm lòng lương thiện và hay đi làm từ thiện. Hai mẹ con có nhiều điểm tính cách giống nhau nên hòa hợp.

Từ ngày 9X về làm dâu, chính con dâu đã giúp cô “tút tát” lại nên cô ngày càng trẻ đẹp hơn. Nhưng điều cô ưng ý nhất ở nàng dâu út là khi mẹ chồng giận, nói lớn thì chị không cãi lại. Đợi đến khi mẹ nguôi ngoai, Như Ý mới giải thích cho mẹ hiểu. Đến giờ, cô Nga coi Như Ý như con gái, hỗ trợ vợ chồng chị rất nhiều việc từ chuyện nhà cửa, chăm sóc con cái để các con yên tâm làm việc.

Vừa kết hôn đã vỡ nợ, nàng dâu bị mẹ chồng gọi nhầm tên con dâu cũ, thời gian sau đảo ngược tình thế - 8

Trong cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc giận hờn, cãi vã và gia đình chị Như Ý cũng vậy. Chị kể, mỗi lần giận chồng là chị lại rủ con ra khách sạn ngủ. Vì ở khách sạn quen nên lễ tân còn quen mặt chị, do đó hễ thấy mẹ con chị vào nhận phòng là lễ tân lại gọi điện cho anh Khải thông báo. Thậm chí, chị còn liên tục thốt ra 2 từ “ly hôn”.

Những lần như vậy, anh Khải luôn là người “xuống nước” trước để dỗ dành. Khi thì anh tặng hoa, tặng quà rồi tặng tiền và xin lỗi bà xã.  

Giờ đây, khi nhìn lại hành trình đã đi qua, chị Như Ý luôn biết ơn chồng vì đã đồng hành cùng mình. Chị cũng chín chắn hơn rất nhiều trong cuộc sống hôn nhân. Hiện tại, Như Ý không có mong muốn gì hơn là hai vợ chồng sẽ cùng nhau đi đến cuối đời, bố mẹ hai bên có nhiều sức khỏe, sống lâu với con cháu và gia đình luôn hạnh phúc, rộn rã tiếng cười.

Chia sẻ

Cẩm Tú