Mẹ chồng muốn đi du lịch vào dịp mùng 2/9, tôi biếu tiền ngay nhưng yêu cầu của bà khiến tôi đứng hình

Lyly
Chia sẻ

Chẳng mấy khi mẹ mở lời muốn đi du lịch với bạn nên vợ chồng tôi đáp ứng, chứ đến khi tôi sinh nở rồi thì bà muốn đi cũng khó. Nào ngờ 2 hôm sau bà lại đưa ra một yêu cầu.

Vợ chồng tôi đã kết hôn được 3 năm và sống chung nhà với mẹ chồng. Thực ra ban đầu tôi cũng e ngại cảnh mẹ chồng nàng dâu sống chung nhà, nhưng bố chồng không còn nữa, em gái đã đi lấy chồng, để mẹ sống một mình ông xã tôi không yên tâm nên tôi đành chiều theo. Hơn nữa, vợ chồng tôi cũng không có điều kiện để mua nhà ra riêng.

Thật may, cuộc sống làm dâu của tôi không mấy vất vả vì mẹ chồng khá lành tính, không soi mói hay bắt bẻ con dâu bao giờ. Tôi nghĩ, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, gia đình yên ấm được như vậy một phần là vì tôi sống khá biết điều, dùng tình cảm chân thành để đối đãi với mọi người.

Vào những ngày lễ Tết, tôi đều chu đáo tặng quà cho mẹ chồng. Ngay cả sinh nhật em chồng hay các cháu, dù ở xa thì tôi vẫn chuyển tiền mừng.

Trong cuộc sống hàng ngày, đi đâu tôi cũng thưa gửi đàng hoàng, lễ phép. Việc nhà hay chuyện bếp núc, đối nội đối ngoại tôi đều lo ổn thỏa.

Cũng nhờ đó mà mẹ chồng tự hào về tôi lắm, đi đâu cũng khoe nhà có nàng dâu vừa ngoan vừa đảm. Nghe những lời đó, tôi cũng mát lòng mát dạ, cảm thấy sự cố gắng của mình hoàn toàn xứng đáng.

Mẹ chồng muốn đi du lịch vào dịp mùng 2/9, tôi biếu tiền ngay nhưng yêu cầu của bà khiến tôi đứng hình - 1

Tuy sống chung nhà nhưng mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng rất hòa hợp. (Ảnh minh họa)

Mấy ngày gần đây, thấy mẹ chồng mặt ủ mày chau. Tôi hỏi chuyện thì mẹ thở dài nói:

- Sắp tới là dịp lễ mùng 2/9, được nghỉ nhiều ngày nên mấy người bạn cũ của mẹ tổ chức đi du lịch ở Đà Nẵng. Bạn bè đang rủ mẹ đi cùng mà mẹ băn khoăn quá.

Nghe vậy, tôi liền bảo ngay:

- Mẹ cứ thoải mái mà đi đi, tiền bạc cứ để vợ chồng con tài trợ. 15 triệu đã đủ chưa ạ mẹ?

Mẹ chồng mừng ra mặt, rối rít cảm ơn vợ chồng tôi. Nhưng 2 ngày sau, mẹ lại than ngắn thở dài chuyện của em gái chồng. Mẹ nói, em mới gọi điện cho mẹ khóc lóc nói rằng hôn nhân không hạnh phúc, hẹn dịp lễ mùng 2/9 sẽ về nhà ngoại một thời gian.

- Em và các cháu về thì mẹ không thể để mấy mẹ con nó ở nhà để đi du lịch được. Con xem hủy vé máy bay có được hoàn tiền không, con hủy cho mẹ đi.

Mẹ chồng muốn đi du lịch vào dịp mùng 2/9, tôi biếu tiền ngay nhưng yêu cầu của bà khiến tôi đứng hình - 2

Khi vợ chồng tôi nói sẽ chi tiền cho mẹ đi du lịch, mẹ mừng ra mặt, rối rít cảm ơn chúng tôi. (Ảnh minh họa)

Mẹ chồng buồn rầu nói. Khi biết hãng máy bay tôi đặt nếu hủy vé sẽ không được hoàn tiền, mẹ chồng lại đưa ra một gợi ý:

- Các con đã có lòng tặng mẹ chuyến đi chơi này thì “bao” nốt em gái và các cháu được không? Nó lấy chồng vất vả, hôn nhân không hạnh phúc. Từ khi lấy chồng đến giờ chưa được đi chơi đâu cả nên mẹ muốn bù đắp cho em và các cháu chuyến đi du lịch cho thoải mái, đỡ u phiền, sầu não.

Tôi đứng hình trước yêu cầu của mẹ chồng. Thú thực, vợ chồng tôi không dư dả gì, tôi lại sắp sinh nở, bao nhiêu chi phí phải lo. Sở dĩ biếu mẹ chồng 15 triệu đi du lịch vì từ khi cưới đến giờ, chúng tôi chưa đưa mẹ đi chơi cả. Chẳng mấy khi mẹ mở lời muốn đi du lịch với bạn nên vợ chồng tôi đáp ứng, chứ đến khi tôi sinh nở rồi thì bà muốn đi cũng khó. 

Nhưng giờ mẹ bảo phải “bao” cả em chồng và hai đứa cháu thì chi phí sẽ đội lên rất nhiều. Hơn nữa, mẹ đi với bạn bè sao lại kéo cả em và các cháu đi cùng?

Hôm đó, tôi chưa trả lời chính thức mẹ chồng. Tuy nhiên, mẹ chồng nhấn mạnh rằng nếu không đặt vé và phòng cho mẹ con nhà em chồng đi cùng thì bà cũng không đi.

Hiện tại tôi đang rất khó nghĩ, không biết có nên đáp ứng yêu cầu của mẹ chồng hay không. Xin hãy cho tôi lời khuyên.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục