Mình làm hòa, chồng nhé

HẢI NAM
Chia sẻ

Ngọc luôn tự tin cho rằng Hòa dù có là người đàn ông lý tưởng bao nhiêu thì anh vẫn rất may mắn mới lấy được người vợ như cô, vừa xinh đẹp, vừa giỏi giang, góp phần không nhỏ vào sự nghiệp của chồng. Thế nên mỗi khi chồng mắc lỗi, cô lại có một chiêu "phạt" khiến chàng phải quy phục ngay tức thì.

Ngọc là cô gái xinh đẹp và kiêu kỳ, sở hữu vóc dáng nóng bỏng cùng gương mặt thanh tú khiến biết bao chàng trai mê mẩn. Cô không chỉ vượt trội về nhan sắc mà còn tốt nghiệp trường đại học kinh tế top đầu. Ngọc có một phong thái lạnh lùng quý phái, nhưng cũng rất biết cách nắm bắt trái tim người đối diện.

Hòa là mẫu người đàn ông lý tưởng trong mắt hầu hết phụ nữ, vừa đẹp trai, lịch sự và thành đạt. Anh là giám đốc một công ty tài chính, thu nhập cao, dù bận rộn nhưng rất quan tâm, yêu chiều vợ.

Hai người gặp nhau tại một sự kiện do công ty Hòa tổ chức. Ngọc, với nhan sắc nổi bật và khả năng giao tiếp ấn tượng đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của buổi tiệc. Còn Hòa, anh không thể rời mắt khỏi Ngọc, cảm nhận một điều gì đó rất khác biệt so với những cô gái khác. Tình yêu của họ bắt đầu như một cơn gió lướt qua mặt hồ, nhẹ nhàng nhưng sâu đậm.

Sau một thời gian ngắn tìm hiểu, cặp đôi quyết định kết hôn trong sự chúc phúc của người thân và bạn bè. Đám cưới không quá xa hoa nhưng lại vô cùng tinh tế và ấn tượng, đúng với đẳng cấp và gu thẩm mỹ của cả hai. Hạnh phúc càng tròn đầy hơn khi Ngọc sinh con đầu lòng, một cậu bé bụ bẫm, kháu khỉnh và rất đáng yêu.

Có con trai Ngọc lại càng được bố mẹ hai bên hết sức cưng chiều, vì thế dù đang nuôi con nhỏ nhưng cô hết sức nhàn nhã, rảnh rang. Việc duy nhất mà Ngọc làm hàng ngày là hút sữa và chơi với con, còn lại là nghỉ ngơi và làm đẹp. Tối đến, hai vợ chồng Ngọc như thể vẫn đang son, không hề vướng bận gì.

Mình làm hòa, chồng nhé - 1

Ảnh minh họa

Ngày Ngọc đi làm trở lại, đồng nghiệp ai cũng phải xuýt xoa trước vẻ đẹp của “gái một con”. Mấy cô bạn trẻ cùng phòng ngưỡng mộ lắm mỗi khi thấy cô được chồng lái xế sang đưa đón tới cơ quan, còn mấy chị lớn tuổi bảo cô:

- Này, phải coi chừng cao độ đấy, chứ chồng mà đẹp trai, thành đạt, ga lăng thế thì nhiều đứa dòm ngó lắm đấy!

- Chị yên tâm, em có chiêu cả rồi. Tuyết Ngọc này là ai chứ?

Ngọc biết mình có những ưu điểm nổi trội về nhan sắc, lại thông minh sắc sảo nên cô rất tự tin. Ngọc tự  nhủ: “Cách giữ chồng cách tốt nhất là phải biết tự làm đẹp và làm mới mình". Vậy nên những ngày cuối tuần, cô dành nhiều thời gian đi shopping mua sắm hàng hiệu, vừa để chăm chút lại dung nhan.

Ngọc không bao giờ lo lắng về vấn đề tài chính bởi thu nhập mỗi tháng của hai vợ chồng cao ngất ngưởng. Điều khiến Ngọc cảm thấy vô cùng hài lòng là chuyện mua sắm, làm đẹp của cô đều được ông xã ủng hộ, thậm chí còn được anh khuyến khích và động viên.

Còn Hòa, anh luôn tự hào về vợ mình vì không chỉ xinh đẹp mà còn giỏi giang. Mỗi khi cùng chồng tham gia các buổi tiệc, tiếp đãi khách hàng, Ngọc luôn tỏa sáng với ngoại hình lộng lẫy, xinh đẹp khiến Hòa rất kiêu hãnh về vợ mình. Hơn thế, với khả năng ứng xử khéo léo, tinh tế và sắc sảo, Ngọc đã giúp cho nhiều cuộc thương lượng, đàm phán của Hòa đều có thể "đổi hướng", "xoay chiều" một cách nhanh chóng, suôn sẻ.

Mình làm hòa, chồng nhé - 2

Ảnh minh họa

Bởi vì thế, Ngọc lúc nào cũng được chồng yêu chiều, đáp ứng hết mực. Còn Ngọc có một "chiêu" trị chồng nhẹ nhàng nhưng vô cùng hiệu quả, khiến chàng phải quy phục ngay tức thì. Mỗi lần Hòa "phạm lỗi" ví như mải vui với bạn bè về trễ hay quên một ngày lễ, ngày kỷ niệm nào đó… là Ngọc không nhắc nhở hay nặng lời điều gì cả. Cô chỉ diện bộ đồ ngủ màu đỏ, sức nước hoa thơm ngây ngất... rồi khi chồng về, muốn lại gần ôm thì cô lấy cớ “mệt” và đi ngủ sớm.

Ngọc giở “ngón bài” qua mấy đêm, Hòa phải ra sức xuống thang, xin lỗi thì mới Ngọc mới cho qua. Sau mỗi lần như thế Ngọc cảm thấy thật hả hê vui sướng vì chiêu trị chồng của mình. Thực tình, Ngọc muốn làm như vậy vì “mũi tên trúng hai đích”, vừa làm chồng ngoan hơn vừa nêm thêm chút "gia vị” cho hôn nhân. Ngọc luôn được cưng chiều hết mực, đáp ứng đủ đầy về kinh tế… nên dường như cuộc sống của cô chẳng có lo lắng, sóng gió nào. Thế nên, một chút giận hờn với chồng sẽ là dư vị lãng mạn, ngọt ngào.

Nhưng rồi chuyện cũng xảy ra... một lần Hòa đến spa đón Ngọc muộn hơn 1 tiếng. Và tất nhiên Ngọc lại giở "chiêu" cũ ra. Sau đêm thứ nhất, Hòa hết lời thanh minh, kèm những lời nỉ non, xin lỗi giống như bao lần trước. Ngọc nhìn chồng với vẻ mặt đầy kiêu hãnh rồi hỏi:

- Anh có đếm được bao nhiêu lần mắc lỗi rồi không? Anh có biết càng tái phạm thì mức phạt nặng càng hơn hay không?

Nhưng đến hôm thứ hai, Ngọc nhận ra có điều gì đó khác thường trong thái độ của Hòa. Anh không năn nỉ hay xin lỗi như trước, thay vào đó anh tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ một cách khó hiểu. Ngọc cảm thấy một sự lạnh lẽo chưa từng có vây quanh mình.

Hôm sau, Hòa vẫn đi chở vợ đi làm như bình thường nhưng cả ngày không có một cuộc điện thoại hay tin nhắn nào cho Ngọc. Tối hôm đó, Hòa đi tiếp khách về muộn, anh chỉ bảo với Ngọc “nay anh uống hơi nhiều nên hơi mệt”, rồi lên giường ngủ luôn. Đến ngày thứ 3, Ngọc cũng không thấy động thái muốn làm lành hay biết lỗi nào từ chồng.

Mình làm hòa, chồng nhé - 3

Ảnh minh họa

Ngọc bắt đầu cảm thấy lo âu và tự hỏi liệu mình có làm điều gì quá đáng hay không. Bất chợt, cảm giác bất an ùa về khi cô nghĩ đến cảnh chồng đi tiếp khách hàng, đi công tác ở tỉnh xa, có biết bao cô gái trẻ hơn, đẹp hơn mình vây quanh. Mặc dù Ngọc rất tin tưởng vào người bạn đời của mình, nhưng cô không thể không lo lắng. Những tưởng tượng mơ hồ và đáng sợ khiến Ngọc quyết tâm phải làm điều gì đó để chấm dứt tình trạng này.

Chiều hôm ấy, khi con trai theo ông bà nội sang bên nhà, Ngọc liền nghĩ đến một buổi tối lãng mạn dành cho hai vợ chồng. Ngọc về sớm, ghé siêu thị mua đồ và tự tay vào bếp nấu những món chồng thích bày sẵn trên bàn ăn. Cô không gọi điện cho chồng vì muốn anh bất ngờ. Trong thâm tâm Ngọc nghĩ, dù gì cô cũng chẳng làm gì quá đáng, chỉ là nhõng nhẽo một chút thôi nên bữa cơm này, thái độ mềm mỏng này chắc chắn sẽ làm anh bất ngờ và hết giận ngược ngay thôi.

Ngọc chọn một chiếc váy ngủ vừa kín đáo nhưng lại đủ gợi cảm, sức mùi nước hoa mà chồng yêu thích. Ngồi vào bàn ăn chờ đợi và mong chồng về sớm. Thế nhưng Ngọc chờ mãi, thức ăn đã nguội lạnh, đồng hồ điểm 9h mà vẫn chưa thấy bóng dáng chồng. Ngọc đi ra đi vào, trong lòng không yên khi lại mường tượng đến những cảnh không hay. Ngọc vội vàng lấy điện thoại bấm gọi thì số máy không liên lạc được. Mơ hồ, hụt hẫng, Ngọc ngồi sụp xuống ghế.

Vừa lúc ấy, cánh cửa nhà khẽ mở, Hòa bước vào nhưng khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Nhìn thấy chồng, Ngọc ùa chạy đến, ôm chặt anh vào lòng, ánh mắt rưng rưng: “Mình làm hòa, chồng nhé!”.

Chia sẻ

HẢI NAM

Tin cùng chuyên mục