Chồng cố thủ trong ô tô cùng gái lạ, vợ bế con đứng giữa đường chua xót: "Chọn con hay chọn bồ?"

Trương Thi
Chia sẻ

Mặc cho người phụ nữ tức giận hét lên, hai người trong xe vẫn quyết định cố thủ, không xuống xe.​ Thái độ này càng khiến người vợ đang bế con tức giận.

Mới đây, trên một con phố ở Hồ Bắc, Trung Quốc, một người phụ nữ bế con trên tay, đứng chặn một chiếc xế sang trên đường, chỉ vào tài xế và hét lên: "Anh muốn con hay nhân tình?"

Hành vi của người phụ nữ ngay lập tức thu hút sự chú ý của những người qua đường khi đó. Rất nhanh chóng, mọi người tụ tập xung quanh để xem, thậm chí khiến một phần đường bị ùn tắc. Người đi bộ và các phương tiện phải giảm tốc độ khi đến đây. Tuy nhiên, những lái xe vốn hay cáu kỉnh vì tắc đường nhất cũng không có lời phàn nàn nào khi lái xe ngang qua. 

Chồng cố thủ trong ô tô cùng gái lạ, vợ bế con đứng giữa đường chua xót: "Chọn con hay chọn bồ?" - 1

Theo ghi nhận của những người có mặt lúc đó, vụ việc là người vợ phát hiện chồng đèo nhân tình trên chiếc xe sang của nhà. Người phụ nữ mặc một chiếc áo len dài màu trắng nhạt, dáng người cao gầy, nhìn rất tao nhã. Nhìn thoáng qua có thể thấy điều kiện gia đình của cô ấy không hề tệ.

Người phụ nữ ôm một đứa bé trên tay. Đứa bé mũm mĩm, mới được vài tháng tuổi, trông rất đáng yêu, vẫy vẫy đôi tay nhỏ nhắn của mình và liên tục nhìn ngó xung quanh dù không biết chuyện gì đang xảy ra. Người phụ nữ đứng trước chiếc xế sang, bế con trên tay và chặn xe lại. Cô chỉ vào những người trong xe và hét lên bảo họ ra ngoài: "Ra đây!" 

Chồng cố thủ trong ô tô cùng gái lạ, vợ bế con đứng giữa đường chua xót: "Chọn con hay chọn bồ?" - 2

Mặc cho người phụ nữ tức giận hét lên, hai người trong xe vẫn quyết định cố thủ, không xuống xe.​ Thái độ của những người trong xe càng khiến người phụ nữ tức giận. Cô chỉ vào chiếc ô tô và hét lên: "Anh thậm chí còn không muốn con mình? Anh muốn nhân tình phải không?"

Tuy nhiên, sự tức giận của người phụ nữ không có mấy tác dụng. Những người trong xe không hề có ý định hợp tác, từ đầu đến cuối chỉ có mình cô tự hỏi tự trả lời, tự đau lòng, tự chua xót. 

Người ta nói rằng, trái tim của một người đàn ông ở đâu thì hành động của anh ta sẽ hướng về đó. Hành vi và thái độ của người chồng đã nói lên tất cả. Người phụ nữ bế con càng hét lớn, càng tức giận, càng đau khổ, tủi nhục thì sự thất bại, đau buồn càng lộ rõ. Ngay cả khi cô bế đứa con nhỏ của hai người trên tay, người đàn ông vẫn không mảy may suy nghĩ lại. 

Chồng cố thủ trong ô tô cùng gái lạ, vợ bế con đứng giữa đường chua xót: "Chọn con hay chọn bồ?" - 3

Là những người ngoài, chúng ta không thể biết giữa hai người đó đã xảy ra những chuyện gì, cũng không thể phán xét ai đúng ai sai. Nhưng nếu một người đàn ông bỏ vợ con khi con còn quá nhỏ, cho dù người đàn ông đó có lý do chính đáng thì cũng không xứng mặt làm đàn ông. Vụ việc hiện vẫn nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng. 

"Người ta nói muốn biết chân tâm của đàn ông hãy đợi khi anh ta có mọi thứ trong tay quả không sai."

"Chắc gì anh ta đã là người làm ra tiền mà nhiều người đã vội trách người vợ vì con cái mà luộm thuộm bỏ mặc mình. Tôi từng biết nhiều vụ xe sang, đồ hiệu đều một tay người vợ làm ra mà chồng vẫn ngoại tình đấy!"

"Thái độ đấy là đủ hiểu lựa chọn của anh ta rồi. Người như vậy không xứng làm chồng hay làm cha. Luôn yêu thương bản thân mình, chị em nhé!"

Chia sẻ

Trương Thi

Tin cùng chuyên mục