Theo tử vi, những người thuộc 3 con giáp này có thể nói là càng sống càng có phúc. Họ không dựa vào may mắn mà dựa vào lòng tốt, sự điềm tĩnh và trí tuệ suốt đời, biến cuộc sống thành niềm mơ ước của người khác.
Hạng 1: Tuổi Sửu - Cần cù cả đời, về già hưởng phúc

Cả đời người tuổi Sửu giống như con trâu già kéo xe, không bao giờ than khổ, cũng không tranh công. Thời trẻ bôn ba vì gia đình, trung niên gánh vác trách nhiệm cả nhà, tưởng chừng như "chịu thiệt", nhưng thực chất đã tích lũy được phúc báo sâu dày nhất. Đến tuổi già, con cái của họ ai nấy đều hiểu chuyện, tiến bộ. Chúng không chỉ tự lập về kinh tế mà còn chủ động đón cha mẹ về ở chung, thường xuyên đưa đi kiểm tra sức khỏe, chăm sóc tận tình.
Điều đáng quý hơn là người tuổi Sửu tiết kiệm cả đời nhưng chỗ nào cần đầu tư thì không hề tiếc tay. Nhà cửa mua từ sớm, quỹ định kỳ đã đầu tư, chi phí giáo dục cho con cái, tất cả đều nở hoa kết trái khi về già. Quan trọng nhất là, người tuổi Sửu có tâm thái tốt, không ganh đua, không than vãn, càng già càng ung dung, ở đâu cũng có cuộc sống tốt.
Hạng 2: Tuổi Mùi - Dịu dàng nửa đời, phúc khí quay trở lại

Người tuổi Mùi hay bị nói là "yếu đuối" nhưng họ lại là kiểu "mềm mỏng có nguyên tắc". Cả đời họ đối xử tốt với mọi người, thà mình chịu thiệt một chút còn hơn làm mất hòa khí. Lòng tốt này khi về già sẽ biến thành hồi báo: Họ có vợ/chồng chu đáo, con cái hiếu thảo, ngay cả hàng xóm cũng sẵn lòng giúp đỡ mua sắm, đưa thuốc.
Đặc biệt, người tuổi Mùi rất giỏi quản lý mối quan hệ. Họ không kiểm soát, không cằn nhằn con cái, mà ngược lại, giành được sự tôn trọng và gần gũi. Rất nhiều con cái của tuổi Mùi sau khi thành công, việc đầu tiên là đổi nhà lớn cho cha mẹ, sắp xếp du lịch, sắm sửa thiết bị thông minh. Còn bản thân người tuổi Mùi không bao giờ thiếu tiền. Họ thời trẻ không ngừng nỗ lực, tích lũy đủ để an hưởng tuổi già.
Điều khiến người ta ghen tị nhất là, đời sống tinh thần tuổi già của người tuổi Mùi cực kỳ phong phú. Họ trồng hoa, viết lách, tham gia hoạt động cộng đồng, sống một cách tinh tế và tự tại. Ai nói người thật thà không có báo đáp tốt? Tuổi Mùi sẽ dùng cả đời chứng minh: Dịu dàng chính là mật mã phúc khí mạnh mẽ nhất.
Hạng 3: Tuổi Hợi - Phúc lộc đầy nhà khi về già

Cả đời người tuổi Hợi lấy tiêu chí "tùy duyên nhưng không tùy tiện" làm chủ đạo. Không tranh giành, không vơ vét, nhưng luôn được số phận ưu ái. Thời trẻ họ có thể không giàu có cực độ nhưng gia đình hòa thuận, bạn bè đáng tin cậy; đến tuổi già, phúc khí càng tập trung bùng nổ. Theo tử vi, con cái họ sẽ thành đạt, cơ thể họ khỏe mạnh, tiền tiết kiệm đủ dùng, ngay cả cháu chắt cũng ngoan ngoãn đáng yêu.
Người tuổi Hợi có một đặc điểm: Sẵn lòng chi tiền cho gia đình, nhưng không bao giờ bạc đãi bản thân. Vì vậy, về già họ vừa không bị con cái coi là "gánh nặng", vừa không phải chịu tủi thân vì túng thiếu. Tuyệt vời hơn nữa là nhân duyên của người tuổi Hợi rất tốt. Đồng nghiệp cũ, hàng xóm cũ đều thích đến thăm hỏi, trò chuyện, tuổi già không hề cô đơn.
Hơn nữa, người tuổi này có tâm thái cực tốt. Họ không lo lắng, không so đo, cứ ăn cứ ngủ theo ý mình, cơ thể còn khỏe mạnh hơn nhiều người trẻ tuổi. Đây chẳng phải là phúc khí đáng ngưỡng mộ sao?
Nhìn chung, sự chắc chắn của tuổi Sửu, dịu dàng của tuổi Mùi, thoáng đạt của tuổi Hợi chính là bí quyết thực sự khiến họ "càng già càng có phúc".
(*) Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.