Mặc dù biết yêu sớm nhưng năm 35 tuổi, Xuân Hinh mới lấy vợ.
Không chỉ có sự nghiệp rực rỡ, “vua hài đất Bắc” Xuân Hinh còn được ngưỡng mộ bởi hôn nhân hạnh phúc với bà xã Nguyễn Phương Lan. Đến nay, cặp vợ chồng đã có với nhau 2 con gồm 1 trai, 1 gái cùng khối tài sản đáng ngưỡng mộ.
Xuân Hinh và bà xã Phương Lan.
Mới đây khi trò chuyện với MC Quyền Linh, danh hài đất Bắc tiết lộ rằng ông đã biết yêu từ năm 13 tuổi. Ông cười kể: "Ngày đấy nhiều kỷ niệm lắm, năm 16 tuổi bác yêu một cô đến độ ôm nhau lăn xuống cống. Đây là câu chuyện có thật, cả hai ôm nhau ở cánh đồng gần cống, say đắm quá lăn xuống cống thôi. Ngày trước tôi yêu cũng hết mình đấy”.
Mặc dù biết yêu sớm nhưng năm 35 tuổi, Xuân Hinh mới lấy vợ. Được biết, ông và bà xã kết hôn vào năm 1995 sau 2 năm yêu. Thế nhưng, nam nghệ sĩ lại nói rằng ông bị bà xã “lừa” cưới.
"Ngày xưa, tôi cũng bị bà xã… lừa để lấy đấy. Ngày xưa, tôi đẹp trai lắm, bây giờ bớt đẹp rồi. Gia đình nào cũng thế, hai người xa lạ lấy nhau, ban đầu chưa hợp ngay được, nhưng sau đó trách nhiệm với gia đình, với con cái nên cả hai cùng nhau xây dựng tổ ấm", ông bộc bạch.
Xuân Hinh cũng từng tiết lộ với 2 cô cháu gái rằng, ông lấy vợ 1 tháng đã chán. Dẫu vậy, cả hai ở bên nhau hơn 30 năm vẫn “cơm dẻo canh ngọt”.
Chia sẻ kinh nghiệm để hôn nhân hạnh phúc nhiều năm, nghệ sĩ Xuân Hinh cho biết, điều quan trọng là vợ chồng phải nhường nhịn nhau. “Trên đời này làm gì có ai hợp với ai, chỉ có lựa nhau mà sống thôi”, nghệ sĩ sinh năm 1960 nói.
Clip: Xuân Hinh chia sẻ với 2 cô gái về chuyện hôn nhân
Nói về bà xã, Xuân Hinh cho biết bà xã ông là người đảm đang, không có máu ghen. Từ khi lấy nhau đến nay đã hơn 30 năm, nhưng vợ chồng ông chưa bao giờ cãi nhau. Ông chưa bao giờ dám “bật” vợ, luôn nhường nhịn vợ để nhà cửa êm ấm. Với những việc trong gia đình, vợ làm chủ, còn ông sẽ quyết những việc lớn.
Tổ ấm hạnh phúc của Xuân Hinh.
“Vua hài đất Bắc” cho hay: "Thứ nhất, bà ấy không có đủ ngôn từ mà cãi lại được với mình (cười). Hai nữa, giữa chúng tôi cũng chẳng có vấn đề gì. Tôi mà làm bà ấy giận, rồi nấu cho mình bát cơm không đến nơi đến chốn thì cũng chết.
Diễn trên sân khấu đã mệt, giờ về sân khấu gia đình, lại còn là sân khấu về khuya, thì mình càng phải biết điều. Tôi là "Việt kiều" Bắc Ninh, vợ là gái Hà Nội gốc, lại kém mình cả chục tuổi. Bà ấy chấp nhận lấy mình lúc khó khăn, nên trừ khi bị vợ điên lên đòi bỏ thì tôi phải chịu. May mà vợ tôi không có 'máu điên'".
Bên cạnh đó, Xuân Hinh và vợ còn quy ước với nhau rằng, mỗi khi mâu thuẫn, bà xã sẽ là người xin lỗi đầu tiên, nhưng người xin lỗi là người thắng cuộc. Cho nên, bất cứ việc gì, bà xã Xuân Hinh đều là người xin lỗi trước.
"Phụ nữ vốn nhẹ nhàng, tâm lý, chồng giận thì ôm chồng à ơi, vậy là tôi hết giận luôn. Nói vậy thôi chứ tôi cũng không cãi nhau với vợ đâu, nịnh còn chẳng hết ấy chứ", “vua hài đất Bắc” bộc bạch.