Uông Vũ, thiếu gia nổi tiếng đào hoa từng có mối tình "âm dương cách biệt" với Lý Ngọc, chính thức kết hôn.
Thiếu gia đào hoa bậc nhất Bắc Kinh lấy vợ kém gần 20 tuổi
Mới đây, cư dân mạng xứ tỷ dân được phen xôn xao với tin Uông Vũ, một trong “tứ đại thiếu gia” ăn chơi bậc nhất Bắc Kinh, chính thức kết hôn. Được biết, người phụ nữ trở thành “bến bờ hạnh phúc” của Uông Vũ là Thôi Xán - một blogger thời trang, kém anh gần 20 tuổi.
Theo QQ, 2 người hoàn tất thủ tục đăng ký kết hôn tại Cục Dân chính quận Hoàng Phố, Thượng Hải từ 18/8/2025, đúng dịp sinh nhật tuổi 30 của Thôi Xán. Nhân ngày Thất Tịch (30/8), mỹ nhân sinh năm 1995 đăng ảnh bên chồng kèm dòng chia sẻ: “30 tuổi, duyên phận đã định với ông Uông”.
Nhân ngày Thất Tịch (30/8), mỹ nhân sinh năm 1995 đăng ảnh công khai kết hôn với thiếu gia họ Uông.
Loạt ảnh Thôi Xán sánh đôi với chồng mới cưới cho thấy cô nàng sở hữu vẻ đẹp sắc sảo, đặc biệt nổi bật với vóc dáng cao ráo, thậm chí cao hơn cả Uông Vũ. Về phía Uông Vũ, cậu ấm đào hoa năm nào giờ đây xuất hiện với mái tóc hoa râm, phong thái chững chạc, điềm đạm ở tuổi 46.
Tin tức nổ ra ngay lập tức thu hút đông đảo sự chú ý từ cộng đồng mạng, từ khoá “Uông Vũ - một trong Kinh Thành Tứ Thiếu kết hôn” nhanh chóng leo lên vị trí số 1 Hotsearch 2 bảng. Đáng chú ý hơn cả là phản ứng công chúng về cách biệt tuổi tác của cặp đôi. Nhiều bình luận xuất hiện với hàm ý mỉa mai: “Tứ thiếu gia quả thực đã lên chức chú rồi”, “Nếu không nói, tôi tưởng hai người là cha con”, “Tóc ông bạc trắng rồi”…
Nhiều bình luận xuất hiện với hàm ý mỉa mai khoảng cách tuổi tác của cặp đôi.
Đáp trả những lời đàm tiếu của cư dân mạng, Uông Vũ đã thẳng thừng lên tiếng trên Weibo vào chiều 31/8. Anh khẳng định bản thân chưa bao giờ thích hư danh, đặc biệt không thích cụm “tứ đại thiếu gia Bắc Kinh” mà truyền thông gán nhãn.
“Sinh ra trong một gia đình cách mạng, tôi được nuôi dưỡng từ nhỏ. Tôi luôn khiêm tốn, giản dị, luôn phấn đấu để trở thành một “công bộc”. Tôi không phải là thiếu gia như thế giới bên ngoài vẫn miêu tả, và tôi càng không ưa những danh xưng hời hợt như Bắc Kinh Tứ Thiếu. Mong truyền thông hiểu cho” - anh viết.
Uông Vũ lên tiếng phản pháo trước những lời đàm tiếu về cuộc hôn nhân.
Uông Vũ bày tỏ, anh chỉ muốn sống giản dị, làm việc để tự tạo thành quả. Ngoài công việc, anh dành thời gian cho sở thích cá nhân như trượt tuyết, đi thuyền và đặc biệt lưu tâm với các hoạt động thiện nguyện. Uông Vũ cũng là người sáng lập tổ chức từ thiện Hàm Công Ích.
Từng đá Trương Mẫn, tát Triệu Vy nhưng lại có mối tình khắc cốt ghi tâm với người yêu quá cố - Lý Ngọc
Uông Vũ (sinh năm 1979) là con trai thứ 3 của Uông Đạo Hàm, cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải. Sau khi hoàn thành chương trình học tại Mỹ, anh trở về nước lập nghiệp, mở công ty về lĩnh vực nghệ thuật. Thời gian sau, vị công tử chuyển hướng sang kinh doanh bất động sản, nhanh chóng chứng minh thực lực không dựa vào gia thế.
Uông Vũ là con trai thứ ba của Uông Đạo Hàm, cựu thị trưởng thành phố Thượng Hải.
Song, lịch sử tình trường của Uông Vũ mới là điều gây chú ý. Ngay sau khi Uông Vũ trở về Trung Quốc không lâu, anh đã say đắm vẻ đẹp của Trương Mẫn, mỹ nhân đang nổi đình đám với Ỷ Thiên Đồ Long Ký ở thời điểm đó. Thế nhưng không lâu sau đó, Uông Vũ được cho là đã “đá” Trương Mẫn, tiếp tục cuộc chơi với nhiều mối tình chớp nhoáng.
Tháng 7/2004 những hình ảnh thân mật cùng nhau đi du lịch của anh và Triệu Vy được báo chí tung ra khiến dư luận xôn xao. Không chần chừ, nữ diễn viên lập tức lên tiếng xác nhận họ đang hẹn hò.
Cộng đồng mạng xứ Trung từng rộ lên tin đồn Uông Vũ từng thẳng tay tát nàng “Tiểu Yến Tử” giữa đám đông.
Nhưng chỉ 1 năm sau, truyền thông tung bức ảnh Uông Vũ nắm tay Huỳnh Dịch, thay cho lời xác nhận chia tay Triệu Vy. Chuyện tình tay ba này được báo chí gọi tên là "Song Én đoạt Vũ". Huỳnh Dịch trở thành "tội đồ" phá hoạt chuyện tình cảm tốt đẹp của đàn chị. Thậm chí, có blogger tiết lộ Uông Vũ từng thẳng tay tát Triệu Vy giữa đám đông.
Những tưởng không một ai có thể cầm cương “con ngựa bất kham” Uông Vũ nhưng vị thiếu gia này lại có một mối tình khắc cốt ghi tâm với Lý Ngọc. Năm 2007, anh lần đầu gặp gỡ và rơi vào lưới tình với mỹ nhân Tân Dòng Sông Ly Biệt. Dù không công khai, Uông Vũ được cho là đã có ý định tiến tới hôn nhân với Lý Ngọc.
Uông Vũ được cho là đã có ý định tiến tới hôn nhân với Lý Ngọc.
Đáng tiếc thay, Lý Ngọc mắc căn bệnh ung thư máu và qua đời sau 2 năm hẹn hò với Uông Vũ. Được biết, kể từ khi cô phát bệnh, Uông Vũ luôn ở bênh cạnh bầu bạn, không rời nữ diễn viên nửa bước. Trong đám tang của Lý Ngọc, Uông Vũ được cho là đã hoàn toàn suy sụp. Thời gian sau đó, anh dần rút lui khỏi thị phi của giới giải trí.
Trong đám tang của Lý Ngọc, Uông Vũ được cho là đã hoàn toàn suy sụp.
Giờ đây, vị thiếu gia năm ấy đã chính thức kết hôn. Được biết, bà xã Thôi Xán là du học sinh Anh. Bên cạnh công việc về lĩnh vực thời trang, cô là một nhân vật có tiếng trong giới tài chính.
Thôi Xán từng thừa nhận mình là "người theo chủ nghĩa thực dụng", có gia cảnh tốt và hoàn toàn độc lập về kinh tế. Cô nàng cho biết, trước khi kết hôn, cô đã tìm hiểu rất kỹ về nhân cách và giá trị sống của Uông Vũ. Thôi Xán tin rằng cả hai có "sự đồng điệu về tâm hồn và mục đích sống."
Thôi Xán tin rằng cô và Uông Vũ có "sự đồng điệu về tâm hồn và mục đích sống."