Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều

Lyly
Chia sẻ

Nguyệt Hằng và Anh Tuấn quen biết nhau khi cùng học tại lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đó, cả hai chỉ khoảng 17, 18 tuổi.

Cao Nguyệt Hằng là một diễn viên không xa lạ với khán giả truyền hình, cô từng ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim Những người sống bên tôi, Vệt nắng, Bí mật Eva, Bánh đúc có xương, Đấu trí,… Năm 1995, nữ diễn viên sinh năm 1973 giành Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu kịch chuyên nghiệp toàn quốc với vai diễn trong vở Thi sĩ hủi. Cô tiếp tục giành Huy chương bạc tại Liên hoan sân khấu hài với vai diễn trong Bến osin vào năm 2010.

Ngoài diễn xuất, nữ diễn viên còn thành công với vai trò nghệ sĩ lồng tiếng. Sau gần 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, cô đã được phong NSƯT ở tuổi 50.

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 1

Cao Nguyệt Hằng và ông xã Phạm Anh Tuấn.

Bên cạnh sự nghiệp, Nguyệt Hằng còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc viên mãn. Ông xã của cô là diễn viên Phạm Anh Tuấn, cặp đôi có với nhau 4 người con và cả hai đã lên chức ông bà ngoại.

Mới đây, nhân dịp kỷ niệm 29 năm ngày cưới, Nguyệt Hằng đã tung loạt ảnh của hai vợ chồng từ những ngày đầu bên nhau cho đến thời điểm hiện tại. Nhìn lại chặng đường đã qua, nữ diễn viên hoài niệm với ông xã về những ngày tháng đã qua: “Ngày đặc biệt! Hình như mình đi cùng nhau được nửa chặng đường rồi! Từ lúc chỉ có hai đứa nắm tay nhau, rồi đến hai đứa nắm chung 1 đứa nữa, rồi 2 đứa nữa, rồi 3, rồi 4... không trực tiếp nắm tay nhau nữa nhưng gánh nặng với 4 đứa ở giữa lại càng cần mạnh mẽ hơn, khoẻ hơn bố nhỉ!!! Và giờ thì chúng ta lại phải nắm tiếp tay bên kia với cháu Bơ, Xoài rồi x x...”

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 2

Ảnh cưới của cặp đôi.

Bên cạnh đó, Nguyệt Hằng cũng nhắn nhủ tới ông xã: “29 năm vượt qua mọi thử thách vui- buồn, khó khăn nhưng chưa hết, chắc chắn sẽ còn nhiều ‘chướng ngại vật’ sẽ phải vượt qua nữa, mong sao chúng mình vẫn đủ sức khoẻ để còn nắm tay chặt hơn, chắc hơn mới ‘kéo’ được đoàn tàu đến cuối con đường hạnh phúc. 30/03/1996- 30/03/2025! Cảm ơn vì tất cả”.

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 3

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 4

Được biết, Nguyệt Hằng và Anh Tuấn quen biết nhau khi cùng học tại lớp diễn viên của Nhà hát Tuổi trẻ. Khi đó, cả hai chỉ khoảng 17, 18 tuổi, Nguyệt Hằng là cô sinh viên xinh đẹp lại dịu dàng, nhu mì, còn Anh Tuấn thì ăn mặc lôi thôi, tính tình bất cần lại nói năng cục mịch, thiếu tế nhị. Trong lớp, cả hai như hai thái cực trái dấu, chẳng hề có điểm chung. Tuy ấn tượng ban đầu không mấy tốt đẹp, nhưng theo thời gian, tình cảm của cả hai lại lớn dần lên rồi quyết định về chung một nhà.

Tuy nhiên, chuyện tình của cặp đôi lại vấp phải sự ngăn cản của gia đình. Bố mẹ Nguyệt Hằng chê Anh Tuấn quậy phá, chơi bời, nghịch ngợm, trong khi đó mẹ Anh Tuấn vì vốn rất hiểu con trai nên từng nói với Nguyệt Hằng rằng: "Con ơi, con đừng lấy nó. Con lấy nó là con khổ đấy".

Dù vậy, Nguyệt Hằng vẫn động viên Anh Tuấn vượt qua trở ngại này, tin yêu vào tình yêu của mình và sau bao nỗ lực, cả hai đã nên duyên vợ chồng vào năm 1996.

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 5

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 6

Cuộc sống hôn nhân không hề màu hồng, cả hai từng trải qua rất nhiều khó khăn. Có khi, Anh Tuấn đã từ giã nghiệp diễn để kinh doanh như mở cửa hàng thời trang, quán cà phê, quán lẩu,… nhưng tất cả đều thua lỗ. Thậm chí, có giai đoạn anh còn chạy xe ôm để kiếm sống. Hiểu được tấm lòng của chồng, Nguyệt Hằng luôn trân trọng anh, cố gắng làm việc và cùng chồng xây dựng kinh tế.

Clip: Nguyệt Hằng và Anh Tuấn hồi tưởng lại kỷ niệm hồi mới cưới

Hôn nhân khó tránh khỏi những cuộc cãi vã, và vợ chồng nghệ sĩ này cũng vậy. Nguyệt Hằng cho biết, đã có lúc vợ chồng cô bất đồng quan điểm đến mức nghĩ đến chuyện chia tay. Cả hai đã viết và ký đơn ly hôn, nhưng đem ra phường nộp thì lại... không đúng ngày. Sau đó, cả hai rủ nhau đi ăn phở và về nhà. Qua lần đó, hai người mới thực sự nhận ra giá trị của gia đình và luôn cố gắng giữ gìn hạnh phúc gia đình đến ngày hôm nay.

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 7

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 8

Chia sẻ về ông xã, Nguyệt Hằng cho biết Anh Tuấn không phải là người lãng mạn, không khéo ăn khéo nói nhưng lại chiều vợ con bằng những hành động cụ thể như sẵn sàng vào bếp, nấu đồ ăn cho vợ, thậm chí vào nửa đêm. "Anh Tuấn là người trông ‘hổ báo’ thế thôi nhưng chiều vợ, chiều con lắm. Anh ấy thiệt thòi vì hồi trẻ vất vả, xa bố mẹ nên tự lập từ nhỏ. Bất kể vợ con thèm món gì, anh sẵn sàng vào bếp, dù là nửa đêm.

Còn những việc khác trong nhà, anh ấy không thích, tất nhiên là tôi cũng không để cho anh ấy phải bận tay. Anh ấy hay trêu ‘vợ là nhất’ nên ở nhà, tôi cũng hay ‘nhõng nhẽo’ với chồng. Các việc liên quan đến con cái, tôi thường là người quyết định và anh ấy luôn ủng hộ tôi", nữ diễn viên nói.

Suýt ly hôn chồng “hổ báo”, NSƯT Nguyệt Hằng cưới 29 năm vẫn ngọt ngào, kỷ niệm ngày cưới nhắn nhủ ông xã 1 điều - 9

Trở thành một trong những cặp vợ chồng đông con và hạnh phúc nhất của giới nghệ sĩ đất Bắc, Nguyệt Hằng tâm sự cô cảm thấy rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống hiện tại. Thường ngày, vợ chồng cô quy ước với nhau rằng, dù có bận đến đâu thì vẫn phải cùng nhau ngồi ăn một bữa cơm để gắn kết tình cảm gia đình.

Clip: Nguyệt Hằng và ông xã cùng vào bếp nấu cơm

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Khi cuộc đời cho quả quýt, ai sẽ đưa bạn chút đường?

Khi cuộc đời cho quả quýt, ai sẽ đưa bạn chút đường?

Khép lại sau tròn 1 tháng lên sóng, bộ phim "Khi cuộc đời cho bạn quả quýt" để lại không ít cảm xúc và nước mắt. Không cần đao to búa lớn, chỉ là những lát cắt cuộc sống nhưng phim đã chạm đến trái tim chúng ta bằng những nỗi niềm, cảm xúc đầy khắc khoải.