Cuộc hôn nhân của Cát Phượng và diễn viên Thái Hòa là một trong những cuộc hôn nhân ngắn nhất showbiz Việt khi chỉ kéo dài đúng một tuần.
Những ngày qua, dư luận xôn xao trước chia sẻ của diễn viên Cát Phượng liên quan đến sự ra đi của mẹ chồng cũ. Từ một bài đăng mang tính cá nhân, câu chuyện nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, kéo theo nhiều ý kiến trái chiều, buộc nữ diễn viên phải lên tiếng làm rõ quan điểm và hành động của mình.
Cụ thể, Cát Phượng đã thông báo tin buồn mẹ chồng cũ qua đời trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô kể lại cuộc trò chuyện với con trai khi được giục giã nhanh chóng chuẩn bị để về lo tang sự. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết mình sẽ không có mặt trong thời điểm liệm, bởi cô không còn là con dâu trong gia đình.

Diễn viên Cát Phượng.
Cô viết: "Muôn đời mẹ vẫn là mẹ của con và bà nội muôn đời vẫn là bà nội của con. Nhưng mẹ không còn là dâu của bà nội con, nên mẹ không thể về lúc liệm bà nội của con. Nhưng con thì phải về tề tựu đủ đầy các con cháu lúc liệm bà nội của con. Con tranh thủ chạy về và con đứng cạnh ba Hòa của con, cùng với cô Gấu và em Nemo nghe con".
Cuối bài viết, Cát Phượng nói thêm rằng con trai còn trẻ, suy nghĩ chưa chín chắn nên cô phải phân tích kỹ lưỡng để con hiểu đâu là bổn phận của mình với gia đình bên nội. Khép lại bài đăng, nữ diễn viên gửi lời tiễn biệt mẹ chồng cũ bằng một câu đầy tình nghĩa: "Con - mẹ Bom kính tiễn bà nội Bom về nơi cửa Phật".
Chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cách hành xử của Cát Phượng là hợp tình, hợp lý, vừa tôn trọng gia đình chồng cũ, vừa giữ đúng vai trò hiện tại của mình. Tuy nhiên, cũng không ít ý kiến chỉ trích cô là lạnh lùng, bạc bẽo khi không trực tiếp có mặt từ đầu tang lễ.

Cát Phượng và con trai.
Sau đó, bài viết được cho là đã bị xóa khỏi trang cá nhân của Cát Phượng. Dù vậy, nhiều người dùng mạng xã hội đã kịp chụp lại màn hình và lan truyền với tiêu đề gây chú ý: “Cát Phượng từ chối về viếng đám tang mẹ chồng cũ vì không còn danh phận, ủng hộ con trai làm tròn bổn phận cháu nội”.
Trước cách diễn giải này, nữ diễn viên đã nhanh chóng lên tiếng đính chính để tránh hiểu lầm. Cát Phượng khẳng định cô không hề từ chối việc viếng tang mẹ chồng cũ, mà chỉ không xuất hiện trong thời điểm liệm – vốn được xem là nghi thức dành riêng cho gia đình bên nội.
Nữ diễn viên giải thích rõ ràng: “Dạ thưa, em không phải từ chối về viếng đám tang nha. Tôi từ chối về lúc liệm bà nội Bom, lúc liệm thì dành riêng cho gia đình bên nội Bom. Sau đó, tôi mới đến thắp nén hương tiễn nội Bom về với phật”. Lời giải thích này phần nào giúp công chúng hiểu rõ hơn về sự việc, cũng như quan điểm ứng xử của cô.

Được biết, Cát Phượng và chồng cũ là diễn viên Thái Hòa bén duyên sau nhiều lần hợp tác trên sân khấu kịch. Dù Cát Phượng hơn Thái Hòa 4 tuổi, nhưng họ đã có quãng thời gian 4 năm yêu nhau hạnh phúc trước khi quyết định tiến tới hôn nhân. Năm 2004, cặp đôi tổ chức đám cưới khi con trai chung là bé Bom được 10 tháng tuổi.
Tuy nhiên, cuộc hôn nhân này lại trở thành một trong những cuộc hôn nhân ngắn nhất showbiz Việt khi chỉ kéo dài đúng một tuần. Sau khi thông báo ly hôn, cả hai vẫn tiếp tục sống chung nhà nhưng ở riêng phòng. Đến năm 2006, khi bán căn nhà chung, Cát Phượng và Thái Hòa mới chính thức chấm dứt hoàn toàn cuộc sống chung.
Chia sẻ về nguyên nhân đổ vỡ, Cát Phượng từng cho biết cả hai đến với nhau khi sự nghiệp còn nhiều chông chênh, trong khi Thái Hòa lại là người ít nói, tạo nên khoảng cách khó hàn gắn. Năm 2021, nữ diễn viên thẳng thắn nhìn lại quá khứ và thừa nhận sự vội vàng của bản thân trong tình yêu: "Bản thân tôi từng yêu cuồng sống vội. Sau khi ly dị, tôi mới thấy lúc đó mình sai. Nên tôi khuyên các em, bây giờ thời đại 4.0, đừng vội vã khi yêu, nghĩ rằng cưới rồi tính. Sau khi hôn nhân đổ vỡ, tôi sống chậm lại, làm gì cũng suy nghĩ kĩ hơn, ngày xưa tôi rất xốc nổi".

Cuộc hôn nhân của Cát Phượng và Thái Hòa chỉ kéo dài 7 ngày.
Sau ly hôn, Thái Hòa xây dựng hạnh phúc mới bên người vợ thứ hai là Hà Huỳnh Hồng Thu, kém anh 11 tuổi. Vợ anh từng là du học sinh Úc, sở hữu bằng thạc sĩ kinh tế. Cuộc sống hôn nhân của Thái Hòa hiện khá kín tiếng.
Dù không còn là vợ chồng, Cát Phượng và Thái Hòa vẫn giữ mối quan hệ văn minh, tôn trọng lẫn nhau, cùng đồng hành trong việc nuôi dạy con trai. Cát Phượng nhiều lần bày tỏ sự trân trọng đối với chồng cũ, trong khi Thái Hòa cũng thoải mái chia sẻ quan điểm về trách nhiệm với con: "Về chuyện trợ cấp cho Bom, tôi với Phượng khá thoải mái. Tháng nào có tiền nhiều thì trợ cấp, tháng nào không có thì nói không có, Phượng chẳng đòi hỏi điều gì".
Từ câu chuyện lần này, có thể thấy cách hành xử của Cát Phượng không chỉ phản ánh ranh giới cá nhân sau hôn nhân, mà còn cho thấy nỗ lực giữ gìn sự tôn trọng và trách nhiệm gia đình trong một mối quan hệ đã khép lại.