6 lần hợp tác cùng Lý Hải nhưng lần này Quách Ngọc Tuyên lại đảm nhận vai diễn có duyên cha con với chính ái nữ của đạo diễn Lật Mặt.
Một trong những sao nam có duyên đóng nhiều phần của series Lật Mặt chính là Quách Ngọc Tuyên. Anh kể đã có 6 lần hợp tác với đạo diễn Lý Hải. Nhưng trong Lật Mặt phần 8 lần này, nhân vật chú Nhàn do anh thủ vai lại có cơ duyên đặc biệt khi làm ba của bé Cherry – con gái ruột Lý Hải.
Quách Ngọc Tuyên nuôi râu, giảm cân để vào vai một người cha trong Lật Mặt 8.
Nhân dịp bộ phim Lật Mặt 8: Vòng Tay Nắng đang đứng đầu doanh thu phòng vé Việt, Quách Ngọc Tuyên đã có những chia sẻ thẳng thắn cùng chúng tôi xoay quanh chuyện hậu trường làm phim cũng như cuộc sống đời thường của anh với bà xã Thảo Hân kém 16 tuổi.
Trong kì thi tốt nghiệp THPT năm 2021, Quách Ngọc Tuyên từng gây chú ý khi lái xe đưa vợ đi thi. Hiện tại, mặc dù chưa tổ chức đám cưới nhưng vợ chồng nam diễn viên sống hạnh phúc bên 2 con, bé gái tên Bào Ngư sinh năm 2019 và bé trai tên Vi Cá chào đời năm 2023.
28 tiếng dầm nước liên tục cho 1 cảnh “đinh” trong Lật Mật 8
- Với vai diễn lần này anh đã cảm thấy ưng ý hay chưa?
Trong quá trình quay từ khi đọc kịch bản, làm tiền kì, tôi cảm thấy khá thú vị về nhân vật chú Nhàn. Nhiều lúc kết thúc cảnh quay rồi, tôi vẫn chưa thoát được vai luôn.
- Phải mất bao lâu anh mới thoát được vai chú Nhàn?
Sau khi quay xong phải mất 1 thời gian khá dài tôi mới thoát được vai chú Nhàn. Có thể vì mình yêu nhân vật này quá. Khi làm, tôi đã tìm hiểu rất kĩ về nhân vật này.
Nhân vật chú Nhàn khác xa Quách Ngọc Tuyên ngoài đời. Đó là 1 tài xế lái xe tải đường dài, nhiều khi đi 1 chuyến 5-7 ngày chưa về, chỉ giống tôi ở điểm thương con, yêu gia đình còn ngoại hình đều khác với tôi. Người khô khan, hốc hác, lúc nào cũng đen, râu ria bờm xờm vì tài xế xe tải ít khi gọn gàng tỉa tót lắm. Nhiều lúc các tài xế còn chỉ cho mình: “Anh không phải làm gì hết, khi quay anh cứ thức cho em 3 đêm là thành như tụi em liền”. Chính vì vậy mình đã sống cùng nhân vật khá lâu trong thời gian quay phim.
Quách Ngọc Tuyên trên trường quay Lật Mặt 8.
Tôi nuôi râu hơn 1 tháng nên lúc lên hình, đó là râu thật. Chú Nhàn là người va chạm nhiều, vui vẻ với mọi người, cũng khá bụi đời, bất cần nhưng do tình huống đẩy đưa thì gia đình vẫn là trên hết.
- Kỉ niệm đáng nhớ nhất với anh khi diễn vai chú Nhàn lần này?
Kỉ niệm đáng nhớ nhất phải kể tới phân cảnh khó giữa tôi và anh Long "Đẹp Trai" – người đảm nhận vai nam chính là người cha trong phim. Đó là cảnh đinh trong phim, được quay ở 1 con đập tràn tại Ninh Thuận. Khoảng cách giữa 2 bờ của đập khoảng 500m, thường ngày bà con hay di chuyển qua khi nước không dâng cao.
Nước trên thượng nguồn đổ xuống khi trời mưa là điều không kiểm soát được. Vì vậy những hôm mưa to không đi qua được, mọi người phải đi đường vòng, mất 30km hơn 1 tiếng đồng hồ. Ở cảnh quay này, anh Long bị trôi trên đập xuống, nhân vật của tôi từ trên bờ lao ra để cứu mà không được.
Lúc quay xong, tay chân chảy máu bầm tím hết. 2 anh em phải dầm nước 28 tiếng đồng hồ, trong 2 ngày liên tục.
XEM VIDEO: Trailer chính thức của Lật Mặt 8.
- Trước đó anh đã có kinh nghiệm ở Lật Mặt 7 với cảnh quay thuyền gặp bão ngoài biển. Điều đó có giúp gì cho anh ở phần phim này?
Quách Ngọc Tuyên gây ấn tượng với vai Tư Hậu trong Lật Mặt 7: Một Điều Ước.
Trước đó khi quay cảnh trong Lật Mặt 7, tôi cũng có cảnh dầm mình trong nước nhưng khi đó chỉ có 9 tiếng, chưa “xi-nhê” gì so với lần này.
Trước khi quay anh em cũng có sẵn thể lực. May mắn trong lúc quay cũng được trời thương, chỉ có trầy xước nhẹ, không xảy ra biến cố nào.
Cực thì cực nhưng anh em ê-kíp đoàn đều cố gắng. Kỉ niệm khi quay phim này là mọi người như 1 gia đình, từ các khâu hậu kì, âm thanh, ánh sáng tới đạo diễn, diễn viên… Anh em cùng ăn uống, sinh hoạt với nhau suốt 1 tháng trời. Có vài tuần anh em ngủ lều với nhau.
Với Quách Ngọc Tuyên, ê-kíp Lật Mặt như 1 gia đình.
Làm việc riêng với anh Lý Hải khi quay cùng con gái anh
- Anh và anh Lý Hải đã hợp tác cùng nhau trong 6 phần phim Lật Mặt. Lần này 2 anh em có lúc nào chưa hiểu ý nhau trên phim trường không?
Lần này khi tôi vào vai chú Nhàn không có vấn đề đó. Khâu tiền kì anh Hải làm rất kĩ. Bản thân tôi cũng thích cách làm như vậy, phải phân tích nhân vật đó, mức độ tương tác với bạn diễn ra sao. Anh Hải có nhờ tôi và các nghệ sĩ có kinh nghiệm làm công tác tâm lý cho những diễn viên trẻ, bạn diễn nhỏ tuổi như Rio, Cherry…
- Khi làm công tác tâm lý cho 2 bạn nhà Lý Hải, anh thấy thế nào?
Tôi làm việc trực tiếp với bé Cherry nhiều nhất vì trong phim bé Cherry đóng vai Thu - con gái của chú Nhàn. Trong lúc quay, Cherry là 1 cô bé rất chịu khó học hỏi, thông minh. Cái gì bé không biết, bé sẵn sàng hỏi “ba Nhàn”.
Ngay từ đầu tôi có nói với bé: “Ngoài đời là ba Hải của con nhưng từ giờ chú Tuyên với con là ba con ruột ở trong phim. Kể từ đó 2 chú cháu xưng hô với nhau là ba con, Cherry gọi tôi là ba Nhàn, tôi gọi bé là bé Thu”. Tôi tin sau này Cherry sẽ là 1 cô bé thành công.
Cherry Hải My (áo xanh) - con gái Lý Hải trong showcase Lật Mặt 8. Cô bé 12 tuổi đóng vai bé Thu, con gái của chú Nhàn (Quách Ngọc Tuyên) trong phim.
- Với những cảnh quay giữa anh và bé Cherry, anh Lý Hải có kĩ tính hơn so với những cảnh khác hay không?
Đây là điều lần đầu tiên tôi chia sẻ. Thứ nhất, Cherry là con của anh Lý Hải, bé còn là con gái, tôi vai ba nên trong quá trình quay sẽ có những phân đoạn gần gũi giữa 2 ba con. Tôi có làm việc riêng với anh Hải về vấn đề đó.
“Anh Hải ơi, phân đoạn này em sẽ diễn như thế này với Cherry. Ba con bắt buộc có cảnh thể hiện sự thân thiết với nhau, sẽ có những cái ôm, hôn lên trán. Sẽ là như vậy thì anh thấy thế nào?”, tôi có hỏi ý kiến anh Hải. Đáp lại, anh Hải ủng hộ tôi rất nhiệt tình: “Đúng rồi Tuyên, em phân tích như vậy rất đúng”. Tại vì tình cảm ba con sau 1 thời gian mới gặp nhau khi ba đi làm ăn xa, con gái phải gửi nhờ người trông nom.
Không riêng gì với anh Hải, tôi cũng phải làm việc tâm lí với Cherry. Bé là con gái, đang ở tuổi trưởng thành, đôi lúc sẽ có những va chạm, dù là ba con trong phim nhưng mình cần phải nói trước rất rõ ràng.
Tất cả đều vì muốn cảnh quay chân thật như đời sống, chứ không phải khán giả nhìn vào thấy đấy là cảnh diễn. Tôi muốn khán giả cảm nhận, tin rằng ba con bé Thu là ba con thật.
Nam diễn viên trong 1 cảnh quay của Lật Mặt 8.
- Là 1 diễn viên chuyên nghiệp, lời khuyên mà anh dành cho bé Cherry là gì?
Có những lúc bé bị áp lực, tôi mới nói với bé: “Không có gì con phải áp lực hết. Con cứ thoải mái lên. Câu thoại đó con hiểu muốn nói điều gì”.
Nếu câu thoại nào bé hiểu chưa tới, mình sẽ phân tích cho bé hiểu sâu hơn. Thậm chí tôi phân tích cả những phân đoạn trước đó, nó tác động thế nào tới phân đoạn này, rồi đoạn này ảnh hưởng tới phần sau thế nào.
Thích tự mình chăm sóc con nhỏ, thành thạo tới mức người thân còn bất ngờ
- Thời gian anh sắp xếp giữa việc đi quay và chăm sóc gia đình như thế nào khi mà 2 bạn nhà anh còn bé?
Công việc của tôi khá đều đặn khi đi quay, đi diễn nhưng tất cả là do mình có muốn hay không trong việc chăm sóc gia đình. Nếu hôm nào tôi được nghỉ ở nhà, hôm sau mới quay thì hôm đó tôi sẽ dậy sớm, lái xe về nhà từ Ninh Thuận mất khoảng hơn 4 tiếng, tranh thủ chơi với con. Cái đó là do mình, có muốn về nhà với vợ con hay không. Nếu là người ham chơi, tôi sẽ không về. Do mình sắp xếp thời gian cả.
Gia đình hạnh phúc của Quách Ngọc Tuyên.
Không riêng gì bé lớn Bào Ngư mà bé thứ 2 Vi Cá, khi bà xã sinh thì tôi đều bận quay, chỉ ở được với 2 mẹ con có 1 ngày rưỡi. Nó giống như tâm linh vậy. Lịch quay full (kín) hết, chỉ trống đúng ngày 28, 29 của tháng 10 đó thôi. Tôi mới tâm sự với em bé khi ấy còn trong bụng mẹ: “Con ơi, tháng này lịch dự sinh của con thế này, mà lịch của ba thế này, con ráng đi, con ra được ngày đó thì con ra nha”.
Cuối cùng, bé ra đúng ngày tôi được nghỉ. Khi quay xong, tôi vô thẳng bệnh viện, ở lại với mẹ con để chăm tới khi ra viện.
May mắn với tôi khi bà xã – bé Hân – rất hiểu chuyện, biết rằng đó là đặc thù công việc của chồng.
- Hiện tại việc chăm sóc con nhỏ có làm ảnh hưởng chuyện học tập của bà xã anh hay không?
Đến thời điểm này bé Hân đã hoàn thành xong việc học, chỉ tập trung vào việc làm quản lý cho tôi trong công việc và chăm con.
Quách Ngọc Tuyên từng gây chú ý khi lái xe đưa vợ đi thi tốt nghiệp THPT năm 2021.
- Có nhiều người dành hết việc chăm sóc con cái cho bà xã, việc lặt vặt không đụng tay đến, với anh thì thế nào?
Tùy quan niệm của mỗi người, có thể những anh chị đó thích như vậy còn bản thân tôi thích được chăm sóc cho con. Ngoài những ngày đi làm, có hôm được off (nghỉ), tôi thích cảm giác được đi chợ nấu đồ ăn, tính sẵn trong đầu hôm nay sẽ mua gì về nấu cho vợ con, con chưa ăn được cơm thì nấu cháo gì. Thậm chí những việc như con bú bình, thay tã, ru con ngủ, rửa ráy cho con… tôi đều làm được hết.
Có hôm những người bạn hay cô chú anh chị dưới quê lên chơi thấy những việc tôi làm còn bất ngờ vì nghĩ mình là nghệ sĩ, lại là đàn ông, sẽ không làm mấy việc đó. “Ủa, Lăng (tên gọi ở nhà của Tuyên) nó làm được cái đó luôn hả?”, mọi người hỏi tôi. Đó là sở thích muốn được chăm sóc con cái của tôi. Nói chung tôi thích được chăm sóc những người xung quanh mình.
Sẵn sàng sinh thêm, ước mơ trong năm nay đã đạt được
Vợ chồng Quách Ngọc Tuyên hạnh phúc khi bé thứ 2 chào đời năm 2023.
- Vợ chồng anh có ý định sẽ sinh tiếp hay không?
Có đó vì cả tôi và bà xã đều thích con nít. Nếu kinh tế đủ điều kiện, 2 vợ chồng sẵn sàng đẻ thêm.
- Nói về kinh tế, anh còn muốn nhiều hơn nữa không?
Chắc chắn trong cuộc sống ai cũng có mục tiêu đích đến mình mới đi những bước đi vững chắc được. Nhưng tôi không áp lực với mục tiêu đó. Mục tiêu lớn nhất của tôi là xây nhà mới cho ba mẹ ở dưới quê. Điều đó tôi đã ấp ủ mấy năm trời, đến thời điểm bây giờ xin phép cho tôi được “khoe” mình đang triển khai xây nhà mới cho ba mẹ. Hy vọng đó sẽ là căn nhà khang trang ở dưới quê. Năm nay tôi đã động thổ được việc xây nhà, là niềm hạnh phúc lớn lao với tôi.
Mình biết chắc chắn trong khoảng thời gian tới sẽ có nhiều khó khăn, sẽ cực hơn, phải đi “cày” nhiều hơn nhưng với mình không sao cả. Có cơ hội được làm việc đã là niềm hạnh phúc rồi. Mình có thể tặng quà cho những người không phải ruột thịt thì tại sao mình lại không làm được cho người thân. Khi tôi lên thiết kế bản vẽ, nhiều người hỏi nhà bao nhiêu người mà xây phòng dữ vậy. Tại họ không hiểu, vì ở nhà tôi, anh em con cháu rất đông. Tôi xây nhà có tính luôn phòng cho các anh em, mặc dù anh ba có nhà riêng nhưng vẫn chung trong khu đất đó với ba mẹ nên tôi vẫn muốn xây cho vợ chồng anh Ba với mấy đứa nhỏ 1 phòng riêng dưới đó, 2 đứa lớn cũng phải có phòng riêng. Vợ chồng tôi về cũng có phòng. Ba mẹ cũng có phòng. Tôi còn tính bà con ở xa tới chơi cũng có phòng riêng để mọi người ngủ lại.
Nam diễn viên mong mỏi xây được căn nhà mới ở dưới quê cho ba mẹ và hiện tại ước mơ đó đang thành hiện thực.
- Anh có tự tạo áp lực quá lớn cho mình hay không vì anh không phải con trai trưởng?
Tôi lấy điều đó làm niềm vui chứ không áp lực lớn. Tôi nhìn tổng thể và làm trong khả năng của mình, cố gắng vậy thôi. Vì mình biết càng tạo áp lực càng nặng nề, không làm được gì. Thật sự áp lực nó nặng nề căng thẳng lắm.
Bản thân tôi có quan niệm chuyện gì cũng có thể giải quyết được, quan trọng là cách nhìn nhận và mình đón nhận nó như thế nào.
- Bà xã có ủng hộ anh trong việc anh xây nhà cho bố mẹ ở quê khi anh không phải con trai trưởng?
Có thể mọi người sẽ nghĩ bé Hân phản ứng, không đồng tình nhưng ngược lại, bé Hân là người ủng hộ tôi hoàn toàn. Tại sao tôi yêu bà xã mặc dù Hân nhỏ tuổi hơn tôi nhiều nhưng là người rất biết suy nghĩ và có hiếu. Hân thương mẹ, thương những người xung quanh và đặc biệt là những thành viên trong gia đình chồng, từ ba mẹ chồng đến anh chị và các cháu. Tình cảm Hân dành cho nhà chồng không có khoảng cách, đúng nghĩa những người thân trong nhà. Tôi là 1 diễn viên nên nếu ai sống giả là mình cảm nhận được. Vấn đề này tôi biết xuất phát từ bên trong con người Hân nên khi tôi nói với Hân: “Chồng đang muốn xây nhà như vậy cho ba mẹ”, Hân ủng hộ 100%. Thậm chí 2-3 năm liên tục ước mơ đó chưa thành hiện thực, Hân còn nói thấy ngại vì năm nào chúc Tết cũng nói phấn đấu xây nhà mới cho ba mẹ.
- Bà xã là người rất biết cách đối nhân xử thế với nhà chồng, vậy mối quan hệ của anh với gia đình nhà vợ thế nào?
Khi mình đón nhận điều tốt đẹp, mình cũng phải cho đi điều đẹp đẽ, giống như người ta hay nói “gieo nhân nào, gặt quả ấy”. Tôi coi mẹ vợ như mẹ ruột của mình. Hiện tại mẹ của Hân cũng đang sống cùng vợ chồng tôi ở TP.HCM. Dạo này mẹ của tôi cũng lên trên này chơi. 2 bà sui rất thân nhau, như 2 chị em ruột. Sáng bà thì đi pha café, bà thì đi nấu đồ ăn sáng rồi cùng nhau ăn. Nhìn cảnh đó tôi rất hạnh phúc. Tôi không muốn có khoảng cách giữa 2 bên thông gia. Nhiều khi tôi chở 2 mẹ đi chơi cùng nhau, nhiều người bất ngờ tưởng 2 bà là 2 chị em.
- Cám ơn anh về những chia sẻ!