“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng

Lyly
Chia sẻ

Ở độ tuổi xuân sắc như hoa như ngọc, mỹ nhân này lại lựa chọn kết hôn với một người đàn ông gần bằng tuổi bố mình, chênh lệch nhau đến 25 tuổi. Sau khi kết hôn, cô còn tình nguyện trở thành “cỗ máy sinh nở”, chỉ trong vòng 3 năm đã sinh cho anh ta 2 đứa con.

Sinh năm 1993 tại Giang Tô (Trung Quốc), Vạn Thiên Huệ tốt nghiệp ngành Nhạc kịch, khoa Diễn xuất – Học viện Hý kịch Trung ương. Dù từng góp mặt trong nhiều vở nhạc kịch và kịch nói địa phương, nhưng sự nghiệp sân khấu của cô không thật sự bứt phá.

Năm 2021, cô chuyển hướng sang thương mại điện tử, trở thành KOL và livestreamer nổi tiếng tại Trung Quốc. Một buổi phát sóng của cô có thể đạt GMV gần 30 triệu tệ (hơn 100 tỷ đồng) và thu hút tới 2 triệu lượt xem.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 1

Nhờ thành tích livestream ấn tượng, cô được mời tham dự Liên hoan phim Cannes trong 3 năm liên tiếp (2023–2025). Khi đặt chân đến đây, người đẹp còn gây chú ý bởi phong cách thời trang táo bạo, thậm chí được mệnh danh là “nữ thần” thảm đỏ Cannes.

Tuy không thể phủ nhận năng lực nhưng đường tình duyên, hôn nhân của Vạn Thiên Huệ lại gây tranh cãi. Ông xã của cô là nhạc sĩ Tam Bảo, hơn cô 25 tuổi, từng trải qua một đời vợ và có 3 con riêng.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 2

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 3

Nhan sắc ngọt ngào của Vạn Thiên Huệ.

Chuyện tình của "nữ thần" thảm đỏ và người đàn ông trạc tuổi bố

Khi Vạn Thiên Huệ và nhạc sĩ Tam Bảo mới gặp nhau, bạn bè xung quanh người đẹp đã khuyên cô nên giữ khoảng cách với nam nhạc sĩ kia. Sở dĩ như vậy vì họ có thể cảm nhận được tình cảm mà Tam Bảo dành cho cô, cũng như thấy rõ sự chênh lệch giữa hai người quá lớn. Nhưng người đẹp 9X lại hoàn toàn không để tâm.

Trong những rung động đầu đời, cô đã bị người đàn ông này mê hoặc đến mức "thần hồn điên đảo". Khi thấy đối phương không phản cảm gì với mình, Tam Bảo bắt đầu theo đuổi điên cuồng.

Tuy nhiên, trong suốt quá trình theo đuổi, anh ta hầu như không hề tốn một đồng nào, suốt ngày chỉ nói lời đường mật hoặc vẽ ra viễn cảnh màu hồng. Bởi vì lúc đó anh ta không có tiền, nên chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào Vạn Thiên Huệ. Dù người đàn ông ấy bỏ ra bằng không, nhưng 9X lại yêu say đắm, nghĩ rằng đối phương chỉ đang thử thách mình. Những lần hẹn hò, hầu như cô đều là người trả tiền.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 4

Vạn Thiên Huệ và ông xã hơn 25 tuổi.

Khi bạn bè biết được cách hai người đang qua lại, họ không thể chịu nổi, cho rằng Tam Bảo chỉ đang “ăn bám”. Rõ ràng lớn hơn đến 25 tuổi, nhưng mỗi lần ra ngoài lại để một cô gái trẻ phải trả tiền, chuyện này thực sự không hợp lý chút nào. Nếu chỉ đôi khi gặp khó khăn tài chính thì họ còn có thể hiểu được. Nhưng lần nào cũng vậy, anh ta chưa từng có ý định trả tiền. Thế nhưng, Vạn Thiên Huệ vẫn tiếp tục mối quan hệ này. 

Thực ra, ban đầu người đẹp nghĩ rằng mình không gặp quá nhiều áp lực tài chính, vì đã xác định mối quan hệ, nên cô cho rằng bản thân chi tiền cũng không có gì to tát. Nhưng về lâu về dài, cô cũng mong Tam Bảo có thể chia sẻ gánh nặng với mình. Thế nhưng, khi bạn gái bắt đầu có ý kiến, nam nhạc sĩ lại chẳng thấy mình đã làm gì sai, thậm chí còn ngạo mạn nói: “Em cũng biết mà, lúc ly hôn anh ra đi tay trắng, 3 đứa con của anh đều ở với mẹ chúng. Cô ấy cần rất nhiều tiền để nuôi con, nên anh không mang theo một xu nào khi rời khỏi cuộc hôn nhân đó".

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 5

Nghe Tam Bảo nói vậy, Thiên Huệ không những không trách móc mà còn cho rằng anh là một người đàn ông rất có trách nhiệm. Sau đó, để giảm bớt gánh nặng tài chính trong nhà, cô bất đầu cật lực ra ngoài kiếm tiền. Nhưng khi cô mải miết lao đầu đi làm, thì Tam Bảo lại bước vào giai đoạn “nửa nghỉ hưu”, ngày ngày tiếp xúc với âm nhạc, cho rằng chỉ có âm nhạc mới chữa lành được lo âu của mình.

Về phía gia đình, khi biết con gái yêu một người đàn ông trạc tuổi bố mẹ, họ cật lực phản đối. Trong một chương trình truyền hình, mẹ của người đẹp có kể rằng khi biết con gái sắp lấy một người đàn ông bằng tuổi mình, bà đã mất ăn mất ngủ 3 ngày 3 đêm, khóc đến ướt gối. "Tôi với nó (Tam Bảo), với ông nhà tôi cũng xêm xêm tuổi nhau, lỡ sau này ba người cùng ra đi một lượt, con gái tôi biết phải làm sao?”, bà nghẹn ngào nói. 

Tuy nhiên, Thiên Huệ dứt khoát muốn cưới người đàn ông này. Cô cố gắng thuyết phục bố mẹ: "Sao con phải lo lắng về chuyện 20 năm sau? Con không thể giải quyết vấn đề ở tuổi 20 không có nghĩa là con sẽ không thể giải quyết nó ở tuổi 50".

"Trời không chịu đất thì đất đành chịu trời", sau đó mẹ 9X nghĩ lại: "Nếu mình cản nữa, biết đâu con gái lại xa cách với mình". Cuối cùng, bà đành nuốt ngược nỗi lòng, đồng ý cho cả hai tổ chức đám cưới. Vào tháng 2/2017, Vạn Thiên Huệ và Tam Bảo đã đăng ký kết hôn, chính thức nên duyên vợ chồng.

Xem thêm: Màn trình diễn của Vạn Thiên Huệ và ông xã trong đám cưới

Đám cưới của cặp đôi khi đó đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng, không chỉ vì khoảng cách tuổi tác mà còn vì bức ảnh cưới đặt ở sảnh tiếp đón khách. Bởi trong bức ảnh, Tam Bảo vest lịch lãm, còn cô dâu thì gần như khỏa thân, chỉ được che đi ở nơi nhạy cảm. 

Nhiều người cảm thấy rất nhức mắt, cho rằng Thiên Huệ quá mù quáng khi yêu, và ông xã hoàn toàn không tôn trọng cô khi chụp ảnh cưới như vậy. Thế nhưng, người đẹp vẫn tỏ ra vô cùng hạnh phúc. Chỉ đến khi cưới rồi, cô mới nhận ra rằng, cuộc sống không có sự tôn trọng và tiền bạc thì thật sự rất khổ. 

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 6

Ảnh cưới gây tranh cãi của cặp đôi.

3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng

Không lâu sau khi cưới, Thiên Huệ mang thai. Lúc đó, người đẹp rất kỳ vọng sự xuất hiện của đứa trẻ sẽ thúc đẩy chồng mình cố gắng làm việc, tạo ra môi trường sống tốt hơn cho gia đình. Nhưng không ngờ, người chồng trạc tuổi bố lại chẳng có ý định đó. Anh ta còn cho rằng cuộc sống hiện tại đã quá tốt, không cần đòi hỏi thêm.

Với thái độ buông xuôi của chồng, Vạn Thiên Huệ không có cảm giác an toàn. Cô không muốn con mình sinh ra và lớn lên trong căn nhà thuê không thuộc về mình nên cật lực làm việc kiếm tiền. Hồi mới chuyển sang làm KOL/KOC, là một “ma mới” trong ngành và cũng là người sáng lập công ty, Vạn Thiên Huệ mỗi ngày phải livestream hơn chục tiếng, bận rộn quay như chong chóng. Thậm chí khi mang thai, cô vẫn vác bụng bầu đi làm để nuôi cả gia đình. Bởi toàn bộ tiền của ông xã cô đều đưa cho vợ cũ. 

Bên cạnh đó, cô cũng bày tỏ rõ mong muốn có một căn nhà của riêng mình với chồng. Nhưng, ông xã cô vẫn không muốn cố gắng kiếm tiền, vẫn thấy việc thuê nhà là hoàn toàn bình thường.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 7

Và đến thời điểm hiện tại, dù đã có với nhau 2 mặt con, mẹ Thiên Huệ đến ở cùng để giúp chăm cháu ngoại thì cặp đôi vẫn đang ở nhà thuê. Sở dĩ như vậy vì cô từng bị "đâm sau lưng", khiến công ty của mình lao đao, rơi vào cảnh nợ nần. 

Có lẽ không thể thuyết phục chồng nên người đẹp 9X đã gây sức ép bằng cách bày tỏ nguyện vọng của mình, yêu cầu chồng phải cùng nhau cố gắng mua nhà, khi cả hai cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế. Khi cô nói ra điều này trước mặt nhiều người, mặt của Tam Bảo hiện rõ vẻ xấu hổ. Anh cho rằng vợ mình làm vậy là không nể mặt chồng, nên cũng đáp trả khiến cô rất ngượng: “Tại sao em cứ muốn gia đình có cuộc sống tốt hơn? Anh thì bất lực thôi". Người xung quanh khi nghe được cuộc trò chuyện đó, ai nấy đều lộ rõ vẻ lúng túng trên gương mặt.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 8

Thực ra, tuy không hỗ trợ được về mặt vật chất nhưng Tam Bảo luôn hỗ trợ vợ về mặt tinh thần. Từ hồi còn yêu nhau, anh đã thường xuyên nấu ăn cho Thiên Huệ. Khi vợ trẻ sinh con đầu lòng, anh không thuê bảo mẫu mà tự mình chăm sóc cho vợ con.

Khi con lớn dần, Tam Bảo lại bước vào đường đua nuôi dạy con. Anh kèm con làm bài tập, họp phụ huynh, đưa đón đến các lớp năng khiếu, đích thân dạy đàn cello, luyện tập piano cùng con, lên lịch trình học hành, liên hệ với từng giáo viên…

Mỗi tối, khi Thiên Huệ kết thúc buổi livestream và về đến nhà lúc gần nửa đêm, anh luôn thức đợi cô. Biết vợ thích sự bất ngờ và lãng mạn, anh liền cùng cô chụp ảnh kỷ niệm hàng năm, chuẩn bị đủ điều ngạc nhiên. Khi vợ thường xuyên căng thẳng vì muốn lo cho gia đình một cuộc sống đủ đầy, anh lại nhẹ nhàng an ủi: “Không sao cả, em thư giãn một chút, chúng ta đang sống rất tốt…”

Nhờ vậy, Vạn Thiên Huệ không phải phân tâm vì chuyện vặt trong nhà, chuyên tâm gây dựng sự nghiệp.

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 9

“Nữ thần” thảm đỏ cưới chồng trạc tuổi bố, 3 năm sinh 2 đứa, vác bụng bầu đi làm nuôi cả nhà chồng - 10

Về cuộc hôn nhân của Thiên Huệ, có người chê trách cô quá mù quáng, hy sinh quá nhiều khi một mình gánh vác kinh tế cả gia đình, trong khi chồng lại lớn tuổi và không thể chia sẻ áp lực tài chính. Nhưng cũng có người cho rằng, cô lo việc ngoài, chồng quán xuyến việc nhà, hai người phân công rõ ràng, phối hợp ăn ý, một kiểu hôn nhân “anh lùi, em tiến” cũng đâu kém phần hạnh phúc.

Rốt cuộc thì, hôn nhân không có mẫu số chung. Người ngoài chỉ nhìn thấy bề nổi, còn sướng hay khổ, thiệt hay hơn, chỉ người trong cuộc mới hiểu thấu.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nhân biến 9.000 đồng thành 9,5 tỷ sau 1 đêm, ly hôn đại gia ngành thép liền hẹn hò với tình trẻ

Mỹ nhân biến 9.000 đồng thành 9,5 tỷ sau 1 đêm, ly hôn đại gia ngành thép liền hẹn hò với tình trẻ

Có thời điểm, nữ diễn viên Hàn Quốc này từ “nữ hoàng sitcom” đã chuyển thành “nữ hoàng nước mắt” trong lòng khán giả. Đáng nói, cô là một trong những nữ diễn viên hiếm hoi có thể cân mọi thể loại từ hài, tâm lý cho đến melodrama. Tuy nhiên, đường tình duyên hôn nhân của cô lại không hề suôn sẻ.