Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"?

Băng Châu
Chia sẻ

Trên màn ảnh của Hàn lẫn Trung đều xuất hiện những vụ tự tử vì bạo lực học đường gây ám ảnh. Nhưng nhân vật của Song Hye Kyo trong phim Vinh Quang Trong Thù Hận may mắn hơn khi thoát chết trong gang tấc.

Những ngày qua, vụ việc nữ sinh trường THPT Chuyên Đại học Vinh nghi tự tử do bị bạo lực học đường khiến mạng xã hội Việt Nam xôn xao. Cả ngành giáo dục, các bậc phụ huynh và các bạn trẻ đều cảm thấy lo lắng về vấn nạn bạo lực học đường. Cũng vì sự việc thực tế này mà vấn nạn bạo lực học đường từng được phản ánh trên màn ảnh cũng được cư dân mạng quan tâm bình luận hơn. 

Nữ sinh trầm mình xuống hồ trước toàn thể thầy cô và bạn bè 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 1

Vụ tự tử của nữ sinh Dịch Dao trong bộ phim Bi Thương Ngược Dòng Sông được nhận xét là vụ tự tử vì bạo lực học đường đáng thương nhất màn ảnh xứ Trung. 

Bi Thương Ngược Dòng Sông được dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả - đạo diễn Quách Kính Minh, có 2 phiên bản là phim truyền hình và phim điện ảnh. Tuy nhiên, bản phim khiến khán giả rơi nhiều nước mắt nhất là phim điện ảnh Bi Thương Ngược Dòng Sông ra rạp năm 2018 với diễn xuất của nữ chính Nhậm Mẫn. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 2

Dịch Dao là một nữ sinh có hoàn cảnh đáng thương: bố mất sớm, mẹ làm nghề mát-xa không chân chính, gia đình lại thiếu thốn đủ đường. Cô sống cô độc vì thiếu tình thương của cha mẹ, phải vượt qua nhiều khó khăn khi đi học. Lên cấp 3, cô bị bạn bè cô lập vì gương mặt... trông không thiện cảm. Thậm chí, Dịch Dao đi tới đâu cũng bị bạn học dội nước.

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 3

Người bạn thanh mai trúc mã của Dịch Dao là Tề Minh (Triệu Anh Bác) lựa chọn chỉ đừng nhìn Dịch Dao bị bắt nạt.  Cô chỉ nhận được chút ấm áp khi được một đàn anh tên Cố Sâm Tây đứng ra bảo vệ. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 4

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 5

Tuy nhiên, Đường Tiểu Mễ (Chu Đan Ni) vì thích Tề Minh nên vẫn liên tục gây khó dễ cho Dịch Dao. Cô ta còn tung tin Dịch Dao mắc bệnh phụ khoa vì... qua lại với nhiều người đàn ông, có mẹ làm việc không đứng đắn. Dịch Dao lại càng bị bạn học chê cười, phỉ nhổ và xa lánh hơn. Cũng vì Tiểu Mễ mà Dịch Dao bị vu oan giết người. Nạn nhân lại chính là Cố Sâm Tương (Chương Nhược Nam) - chị gái song sinh của Sâm Tây. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 6

Dịch Dao lại tiếp tục bị dội nước lên đầu, bị tạt sơn, bị trộm tiền, ném thức ăn vào người, và hàng tá những lời lẽ cay đắng khác. Cuối cùng, Dịch Dao chọn trầm mình xuống hồ nước lạnh giá trước mặt toàn thể bạn học và thầy cô. Câu nói: "Tôi không là thủ phạm giết người nhưng hôm nay tôi chết, các bạn mới là thủ phạm đã giết tôi" của Dịch Dao khiến tất cả người xem phải ám ảnh.

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 7

"Tiểu Song Hye Kyo" tự tử nhưng may mắn tìm tới phút cuối 

Vinh Quang Trong Thù Hận là bộ phim của Hàn Quốc gây sốt từ Hàn tới Việt và nhiều nước khác nữa. Bộ phim xoay quanh vấn nạn bao lực học đường và hành trình báo thù của nhân vật Moon Dong Eun. Diễn viên trẻ Jung Ji So đảm nhận Moon Dong Eun khi còn là nữ sinh còn Song Hye Kyo đóng nhân vật này khi trưởng thành. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 8

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 9

Moon Dong Eun bị nhóm bạn học bất hảo đánh đập, khủng bố tinh thần. Thậm chí, nhóm bạn này còn dùng máy làm tóc điện kẹp lên cánh tay trần tạo ra những vết bỏng không bao giờ lành được trên người Moon Dong Eun. Và Moon Dong Eun không phải nạn nhân duy nhất của nhóm bạn bạo lực này. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 10

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 11

Cuối cùng, không thể chịu nổi nạn bắt nạt học đường, nữ sinh Moon Dong Eun đã chọn cách dại dội - ra sông tự tử. Khi cô đang dần đi ra xa bờ thì nhìn thấy một bà cụ cũng đang tự tử. Bản năng cứu người trỗi dậy, Moon Dong Eun đã lao tới kéo bà cụ vào bờ.

Cuối cùng, bà cụ đã rủ Moon Dong Eun chờ tới khi thời tiết ấm hơn hãy tự tử vì ngày hôm đó mùa đông, nước quá lạnh. Hai con người tuyệt vọng đã cứu lấy nhau ở thời khắc định mệnh đó và tiếp tục cuộc sống của mình. 

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 12

Moon Dong Eun sau khi tự tử bất thành đã quyết định nghỉ học, lao vào làm việc không kể ngày đêm chỉ để kiếm tiền trả thù những bạn học đã bắt nạt mình. Dù Moon Dong Eun thoát chết nhưng người xem vẫn không thôi ám ảnh trước hình ảnh một cô nữ sinh nhỏ bé dần dần rời xa bờ, lao vào dòng sông lạnh lẽo. Hành động của cô càng khiến khán giả sợ hãi vấn nạn bạo lực học đường hơn.

Nữ sinh tự tử vì bạo lực học đường: Cô gái trầm mình xuống hồ có ám ảnh bằng "tiểu Song Hye Kyo"? - 13

Đáng chú ý, báo chí Hàn Quốc tiết lộ những cảnh bắt nạt học đường trong phim Vinh Quang Trong Thù Hận không phải do biên kịch tự nghĩ ra mà dựa trên sự kiện có thật xảy ra năm 2006. Thời điểm đó, nữ sinh J của trường nữ sinh trung học ở thành phố Cheongju, tỉnh Chungcheong Bắc, Hàn Quốc, thường xuyên bị một nhóm bạn học, do K cầm đầu, hành hung.

K đốt cánh tay J bằng máy ép tóc, dùng kẹp tóc cào vào ngực J và cướp tiền của J vì cô đến muộn lúc K yêu cầu. May mắn hơn Moon Dong Eun, J nhận được sự bảo vệ từ nhà chức trách thành phố. K bị bắt sau đó.

Chia sẻ

Băng Châu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Mỹ nhân nhan sắc “đóng băng” 47 tuổi mới lấy chồng rồi tốn 8 tỷ để ly hôn, U70 được trai trẻ ùn ùn theo đuổi

Là một trong những biểu tượng sắc đẹp “không tuổi” nổi tiếng xứ Đài, bà không chỉ được ngưỡng mộ bởi sự nghiệp bền vững mà còn bởi nghị lực vượt qua những sóng gió đời tư, đặc biệt là cuộc hôn nhân đầy nước mắt với người chồng cũ - mối tình đầu từng khiến bà hy sinh cả tình cảm lẫn tài sản.

Quảng bá văn hóa Thủ đô: Cho người trẻ một sân khấu

Quảng bá văn hóa Thủ đô: Cho người trẻ một sân khấu

Những di sản lịch sử, văn hóa của dân tộc, của Thủ đô được tái hiện lại theo phong cách sáng tạo, mới lạ, đầy chất trẻ và rất gần gũi với thế hệ gen Z. Điều đặc biệt là, dù được thể hiện bằng hình thức mới, nhưng các bạn trẻ luôn cố gắng giữ được những tinh thần cốt lõi, giá trị lịch sử và chiều sâu văn hóa của di sản. Đây là tín hiệu tích cực cho thấy văn...

Mỹ nhân gốc Việt vóc dáng gợi cảm bỏ chồng lấy 325 tỷ, tái hôn lại gả nhầm cho đại gia rởm

Mỹ nhân gốc Việt vóc dáng gợi cảm bỏ chồng lấy 325 tỷ, tái hôn lại gả nhầm cho đại gia rởm

Lạc Cơ Nhi, tên thật là Lê Gia Nghi, sinh năm 1980 tại Macau, mang hai dòng máu Hoa – Việt. Gia nhập showbiz từ năm 14 tuổi, cô nhanh chóng trở thành một trong những siêu mẫu nổi bật tại Hong Kong. Sở hữu chiều cao 1m75 và vẻ đẹp vừa ngọt ngào vừa gợi cảm với "cặp tuyết lê" hút mắt, cô từng được ví như "bản sao của Thư Kỳ".