Nữ MC này vừa có màn "bóc trúng sít rịt" khi có kỷ niệm đáng nhớ về các chiến sĩ trong nhiệm vụ A80.
MC Thảo Vân vừa có trải nghiệm đáng nhớ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (Hòa Lạc, Hà Nội) – nơi các lực lượng đang luyện tập chuẩn bị cho lễ kỷ niệm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9.
Nữ MC chia sẻ đầy hào hứng: “Không kìm được nên lại phải khoe với cả nhà… ở Hòa Lạc đang có hai lực lượng cùng luyện tập: Công an và Quân đội”.
Thảo Vân có kỷ niệm đáng nhớ về các chiến sĩ trong nhiệm vụ A80.
Trong những ngày thời tiết mát mẻ hiếm hoi, nữ MC đã tham gia hai buổi giao lưu, tặng quà ấm áp và ngắn gọn với lực lượng Công an và các chiến sĩ Quân đội trong nhiệm vụ A80.
“Tôi cảm động vô cùng khi gặp các chiến sỹ ở rất xa đây, như Sóc Trăng, Kiên Giang…, các cháu trẻ trung, đẹp khoẻ, và thật may là đều đã từng xem cô khi còn nhỏ”, Thảo Vân chia sẻ.
Đáng nói hơn, nữ MC còn tự hào, xúc động khi tình cờ bóc trúng “sít rịt” khi gặp thêm các chiến sĩ khối Công an đang tập luyện: “Trời ơi là đẹp! Đây không phải là quá mức may mắn sao! Hình như tụi trẻ con sẽ nói là bóc trúng ‘sít rịt’, mà mình còn là ‘big sít rịt’ cơ! Thật may mắn khi làm việc ở đây để có được những cơ hội quý giá này! Ngày lễ sắp đến rồi, chúc các bạn thật khỏe mạnh để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ!”.
Thảo Vân trong những bức hình chụp cùng các chiến sĩ tập luyện cho A80.
Ở phần bình luận, khi tương tác với bạn bè người thân, MC Thảo Vân cho biết các chiến sĩ trẻ đều cao khoảng 1m8 nên đứng chụp hình cũng phải kiễng một chút. “Yêu thương và tự hào với tuổi trẻ của đất nước hôm nay. Tuyệt lắm!” - MC nổi tiếng bày tỏ.
Từ MC Gặp Nhau Cuối Tuần tới Chủ tịch Công đoàn trường
Thảo Vân sinh năm 1970, nổi tiếng khi dẫn dắt cá chương trình truyền hình, nổi bật nhất chính là Gặp Nhau Cuối Tuần và Gặp Nhau Cuối Năm – Táo Quân.
Với giọng nói truyền cảm, Thảo Vân nhận được nhiều cảm mến của khán giả. Nữ MC có lối dẫn dắt tinh tế, khéo léo xử lý các tình huống.
Thảo Vân những năm đầu làm MC của VTV.
Ngay từ khi học phổ thông ở Lạng Sơn, Thảo Vân đã là “cây giống” văn nghệ trong các sự kiện của tỉnh. Khi học đại học Sư phạm Ngoại ngữ (Hà Nội), chị tham gia nhiều phong trào. Ban đầu, chị chủ yếu hát chứ không phải là MC. Thảo Vân kể khoảng năm 1991, chị đoạt Huy chương vàng Liên hoan tiếng hát sinh viên. Chị cũng từng đoạt 7 Huy chương vàng cuộc thi Giọng hát hay sinh viên Hà Nội.
Sau các thầy cô phát hiện thấy khả năng ăn nói lưu loát nên phân công thêm vai trò dẫn chương trình. Từ đó, công việc MC gắn bó với Thảo Vân từ sinh viên tới giờ.
Thảo Vân gắn bó với Gặp Nhau Cuối Tuần từ năm 2000. Khi đó, ê-kíp muốn tìm một gương mặt mới nên ban biên tập đã tìm tới cơ quan nơi Thảo Vân làm việc để ngỏ lời mời. Ban đầu, nữ MC “vừa làm vừa mày mò”, không ngờ khán giả đón nhận chương trình nhiệt tình.
Nữ MC đã gắn bó với công việc MC của các chương trình nổi tiếng trên VTV đến tận bây giờ.
Giờ đây, Thảo Vân đã gắn bó với Gặp Nhau Cuối Năm và trở thành một phần không thể thiếu của chương trình. Bên cạnh đó, chị còn nổi tiếng với các chương trình Gala Cười, Tôi Và Chúng Ta, Rubic Online, Vui Khỏe Có Ích, Trò Chơi Âm Nhạc, Ký Ức Vui Vẻ…
Thảo Vân ngoài vai trò MC còn giữ chức Chủ tịch Công đoàn của Đại học Quốc gia Hà Nội. Chị chia sẻ luôn đặt nguyên tắc hoàn thành công việc tốt. Khi ở trường, Thảo Vân được tạo điều kiện để đi quay nhưng nhiệm vụ vẫn phải đảm bảo. Chị cho rằng 2 công việc MC và quản lý Công đoàn hỗ trợ cho nhau bởi nhiều lần, nhờ mối quan hệ bên ngoài giúp chị tổ chức những sự kiện cho trường đại học được thuận lợi.
Lên chức “cụ” ở ngoài đời, con trai 2k5 nổi tiếng trên mạng
Thảo Vân bên con trai Gia Bảo sinh năm 2005.
Tháng 2 năm nay, nữ MC chia sẻ tin vui của gia đình, đồng thời cho biết có 2 em bé là “chắt”, gọi mình bằng “cụ”. Thảo Vân cũng cho biết thêm dù rất muốn “khoe” đã lên chức “cụ” nhưng phải đợi một thời gian mới đăng.
Nữ MC chia sẻ về hoàn cảnh lên chức đặc biệt này: “Tôi là cụ rồi! Tôi lên chức cụ 8 tháng rồi giờ mới dám khoe, bố mẹ các cháu phải mất bao công sức mới có được hai đứa… Đấy, oách chưa, cụ Vân!!! Thực ra muốn khoe ngay từ khi các cháu mới chào đời mà vì cái vụ bế đứa cháu khác gọi bằng bà mà dân mạng cứ đồn là tôi sinh con nên chẳng dám khoe nữa! Nhọc! Hai cháu chào các cụ, các ông bà cô chú ạ!”.
Khi Thảo Vân lên chức “cụ”, con trai cô cũng lên chức “ông”. Tít chính là tên gọi thân mật ở nhà của con trai Thảo Vân và chồng cũ – NSND Công Lý. Sinh năm 2005, Gia Bảo (Tít) sớm nổi tiếng rần rần trên mạng xã hội khi có bố mẹ đều là những nghệ sĩ tên tuổi.
Gia Bảo (giữa) từng xin mẹ 500 nghìn đồng để đi duỗi thẳng tóc đóng phim.
Đang là sinh viên, Gia Bảo đã sớm tham gia nghệ thuật. Dù chỉ là một vai nhỏ trong phim truyền hình Sao Kim Bắn Tim Sao Hỏa, con trai Thảo Vân vẫn cho thấy việc đặt “viên gạch đầu tiên” trên con đường diễn xuất. "Khi đi làm phim về, con nói hơi bỡ ngỡ vì lần đầu tiên làm diễn viên. Tuy nhiên, con được các cô chú hướng dẫn nhiệt tình. Trước khi đi quay, con xin mẹ 500.000 đồng để đi duỗi thẳng tóc, điều này đạo diễn không bảo nhưng con tự nghĩ để vai diễn thợ điện của mình nhìn chân thực hơn", MC Thảo Vân kể về lần đầu con trai đi đóng phim.
Trong bộ ảnh thực hiện với nghệ sĩ Công Lý sau đó, Gia Bảo nhận được nhiều lời khen về vóc dáng, gương mặt đẹp trai, hứa hẹn sẽ tỏa sáng.
Thảo Vân và nghệ sĩ Công Lý kết hôn năm 2004, tuy đã chia tay sau 6 năm hôn nhân nhưng họ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, văn minh trong cách nuôi dạy con. Hiện tại, con trai chung đang ở cùng Thảo Vân.
XEM VIDEO: MC Thảo Vân đến thăm chồng cũ Công Lý.
Gia Bảo chín chắn, thấu hiểu và mong mẹ luôn được hạnh phúc.
Ở tuổi 55, Thảo Vân sống lạc quan, bận rộn với công việc và vui vẻ bên con trai. Nữ MC dạy con theo cách làm bạn với con. Trong một bài chia sẻ với VNExpress, Thảo Vân tâm sự: “Tôi nghĩ làm mẹ không đơn giản, luôn đầy rẫy khó khăn nhưng cũng ngập tràn hạnh phúc. Ở giai đoạn dậy thì, con không đến mức nổi loạn nhưng có biến chuyển về mặt tâm sinh lý, bướng bỉnh, phản ứng mạnh hơn trong nhiều chuyện. Tôi phải học cách làm quen với sự thay đổi này để điều chỉnh”.
Thảo Vân cũng cho hay ngay từ khi con còn nhỏ, chị và chồng cũ chưa bao giờ tạo cho con cảm giác bố mẹ là người nổi tiếng. Con trai cũng không được hưởng đặc quyền nào từ bố mẹ. Điều đó giúp Tít không bị áp lực.
Ở tuổi trưởng thành, Gia Bảo là người suy nghĩ chín chắn. Cậu mong mẹ có thể tìm gặp tình yêu mới. Cậu cũng là người rất tình cảm, gần gũi và hay tâm sự chuyện với mẹ.