Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm"

ANNE
Chia sẻ

Danh ca nổi tiếng tâm sự: "Chuyện gì tôi cũng phải kham vào người. Tôi chịu đựng lắm. Tôi rất khổ tâm".

XEM VIDEO: Danh ca Bảo Yến hát "Thư tình cuối mùa thu".

9 năm tu tập và hành trình tìm lại bình yên của danh ca Bảo Yến

Giữa lúc tên tuổi vẫn còn là biểu tượng rực rỡ của dòng nhạc trữ tình - rock Việt Nam, danh ca Bảo Yến đã có quyết định đặc biệt: Rời xa ánh đèn sân khấu để bước vào con đường tu tập. Quyết định ấy, kéo dài suốt 9 năm, đã trở thành dấu mốc định hình lại tâm hồn và cuộc đời của một trong những giọng ca huyền thoại nhất của tân nhạc Việt Nam.

Trong chương trình Bước chân dĩ vãng, nữ danh ca lần đầu chia sẻ thẳng thắn về hành trình đặc biệt này. Cô nói: "Trong suốt 9 năm trời, tôi dồn hết tâm sức để tu tập. Cái tâm của tôi thanh tịnh, không dính dáng gì đến cuộc đời nữa. Tôi đi theo những con đường của Đức Phật dạy. Con đường tu hành của tôi gian nan với đầy thử thách. Có những lúc tôi mất cả tài sản, tình cảm vợ chồng chỉ vì tu tập nhưng tôi vẫn cố gắng đến cùng.

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 1

Danh ca Bảo Yến từng có 9 năm buông bỏ để tu tập.

Có những lúc tôi tự trách, sao Đức Phật lại thử thách tôi đến vậy?... Nhưng cuối cùng, tôi vẫn cứng cáp, bản lĩnh và mãnh liệt, mạnh mẽ để chống chọi với cuộc đời và giữ vững tâm tu mà nhiều người khác sẽ không làm được vậy. Có thể do đó là thử thách được đặt ra cho tôi trên con đường tu tập, xem tôi có đủ sức chịu đựng không. Và tôi vẫn chịu đựng được.

Không chỉ việc đó, tôi còn chịu nhiều thử thách, gian nan khác, chịu đủ mọi chuyện, từ chuyện to tới chuyện nhỏ. Chuyện gì tôi cũng phải kham vào người. Tôi chịu đựng lắm. Tôi rất khổ tâm. Tới khi tôi qua Ấn Độ để tham quan nơi ở của Đức Phật, tôi có quỳ xuống trước chỗ tượng Đức Phật nằm và cầu nguyện được cho sức mạnh để tu hành tới nơi tới chốn, không bị bỏ giữa chừng, cho tôi được trí tuệ giải thoát".

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 2

Cô thừa nhận có những lúc "mất cả tài sản, tình cảm vợ chồng".

Những lời tự sự ấy hé lộ một thế giới nội tâm hiếm ai biết đến của nữ danh ca. Với cô, tu tập không phải sự xa rời cuộc sống mà là cuộc “đại phẫu” để tìm lại chính mình sau những mất mát, áp lực và xoay vần của đời nghệ sĩ. Sau thời gian lui về ở ẩn, Bảo Yến chọn cách tu tại gia: Đọc kinh, niệm Phật, hành thiền và cắt giảm giao tiếp xã hội.

Có giai đoạn, cô một mình sống trên tầng cao, khép kín thế giới xung quanh để đào sâu đời sống tâm linh - điều mà cô gọi là “hạnh phúc hơn cả những ngày vàng son đi hát”. Khi có dịp trở lại sân khấu, dù thừa nhận bản thân vẫn còn duyên với âm nhạc, nữ danh ca luôn giữ tâm niệm rằng: Đời mình đã nhìn thấu vô thường, và điều còn lại là sống thiện lành, hướng Phật.

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 3

Có giai đoạn nữ danh ca sống một mình trên tầng cao, khép kín thế giới xung quanh.

Tình yêu hơn 40 năm và nỗi đau mất đi người tri kỷ

Trên talkshow, Bảo Yến kể lý do tái xuất sau 2 năm vắng bóng kể từ khi chồng cô - cố nhạc sĩ Quốc Dũng qua đời. Cô nói thật lòng: "Tôi sợ sức khỏe tôi ngày một yếu, tàn tạ đi. Đến một ngày nào đó tôi sẽ không thể hát nổi nữa.Vì vậy, tôi muốn tranh thủ lúc còn hát được thì làm show này. Trước hết để tôi tạ tình với khán giả".

Cô còn mời con trai mình đàn cho khán giả. Ở gần tuổi 70, nữ danh ca khiến khán giả bất ngờ vì vẫn giữ được giọng trầm khàn “độc nhất vô nhị”: Nội lực, văn minh, hát nhạc ngoại chuẩn mực đến mức nhiều người cho rằng “không thua gì bản xứ”. Quãng trầm trứ danh của cô vẫn là thứ “men say” khiến bao thế hệ khán giả say đắm.

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 4

Danh ca Bảo Yến và 2 con trai.

Bảo Yến từng thẳng thắn bày tỏ về sự mai một của dòng nhạc xưa: "Thời bây giờ thì nhạc trẻ lấn át hết rồi, đè nhạc của chúng tôi xuống. Bây giờ thì dòng nhạc xưa của tôi chưa chết, nhưng tới lúc tôi không hát chắc cũng chết luôn. Tôi nghĩ vậy, chắc chỉ còn vài năm nữa thôi".

Con trai cô - nhạc sĩ Khải Ca trấn an rằng: "Tôi thì nghĩ khác mẹ tôi. Có thể giới trẻ hiện tại thích nghe nhạc trẻ, nhưng tới khi họ lớn tuổi, trải đời… họ sẽ quay về dòng nhạc xưa. Cũng may bây giờ có Youtube để lưu lại nhạc xưa, nên tôi tin rằng sau này thế hệ trẻ cũng sẽ tìm nghe lại thôi".

Danh ca Bảo Yến cùng chồng có hai con trai - Khải Ca và Bảo Châu, đều trở thành nghệ sĩ tài năng. Sau khi chồng mất, nữ danh ca nói trong nghẹn ngào: "Tôi có được diễm phúc lớn đó sau khi anh Quốc Dũng mất đi, là có hai con trai hỗ trợ tôi về hòa âm nhạc".

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 5

Nữ danh ca và ông xã Quốc Dũng.

Ít ai có được một cuộc tình đặc biệt như Bảo Yến - Quốc Dũng: Bén duyên từ lần gặp đầu tiên ở Đài Truyền hình năm 1982, yêu kín đáo, cưới nhau sau 5 năm bị gia đình cản trở, và gắn bó hơn 40 năm cho đến ngày ông trút hơi thở cuối cùng trên tay vợ.

Trong hồi ức của nữ danh ca, lần gặp đầu tiên đã in dấu định mệnh. Thấy nhạc sĩ Quốc Dũng qua tấm kính phòng thu, cô nói với em gái Nhã Phương: "Đó là chồng của chị trong tương lai". Cách yêu của họ kín đáo và đầy tế nhị. Bảo Yến kể: "Anh Quốc Dũng chở tôi bằng xe máy, tôi ngồi sau còn không dám ôm eo anh ấy. Tôi nghĩ, phải cưới nhau rồi mới được thân thiết… Có lần tôi đi họp ở đài truyền hình, được anh Quốc Dũng lén tặng cho một bài hát là Bài ca Tết cho em, một cách rất kín đáo".

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 6

Cặp đôi có mối tình gắn bó hơn 40 năm.

Trong âm nhạc, Bảo Yến thừa nhận sự nghiệp của mình gắn chặt với người chồng thiên tài: "Trong âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Dũng chồng tôi là người ảnh hưởng đến tôi nhiều nhất… Nếu không có anh Quốc Dũng thì không có tôi ngày hôm nay".

Khi Bảo Yến kể về ngày chồng mất khiến khán giả không khỏi xúc động. Nam nhạc sĩ chỉ ho nhẹ, vợ chạy đến đỡ. Chỉ trong nửa phút, nhạc sĩ Quốc Dũng lịm đi trên tay vợ. Bảo Yến nhớ như in sự ra đi nhẹ nhàng, không đau đớn, như chìm vào giấc ngủ sâu của chồng. Cô bình tĩnh niệm Phật, đắp chiếc chăn ông yêu thích rồi gọi con cái về tụng kinh. Nhiều bạn bè sau đó an ủi rằng đó là “một niềm an nhiên cuối cùng”, khi ông được ra đi trong vòng tay người phụ nữ đã yêu và tôn thờ ông suốt hơn 40 năm.

Bảo Yến đã trải qua nhiều sóng gió. Nay dù tuổi đã cao, giọng hát của cô vẫn khiến khán giả “ngây ngất từ nốt đầu tiên”. Còn trong đời sống, cô giữ lại cho mình sự thanh thản, kiêu hãnh và lòng chung thủy hiếm có.

Nữ danh ca đình đám showbiz Việt mất tất cả tài sản, tình cảm vợ chồng trong 9 năm tu tập: "Tôi rất khổ tâm" - 7

Người chồng đã ra đi ngay trong vòng tay Bảo Yến.

Chia sẻ

ANNE

Tin cùng chuyên mục

Lý Hải - Trấn Thành cùng "bị loại" khỏi giải Ngôi Sao Xanh 2025, ban tổ chức nói gì?

Lý Hải - Trấn Thành cùng "bị loại" khỏi giải Ngôi Sao Xanh 2025, ban tổ chức nói gì?

Là đạo diễn của những bộ phim ăn khách nhưng cả Trấn Thành và Lý Hải đều không xuất hiện trong đề cử của Ngôi Sao Xanh 2025 khiến báo chí, truyền thông phải đặt dấu chấm hỏi lớn. Tại sự kiện khởi động giải thưởng Ngôi Sao Xanh lần thứ 12, BTC đã thẳng thắn giải đáp câu hỏi nhận được nhiều sự quan tâm này.