Tại buổi ra mắt phim của đạo diễn Victor Vũ, NSND Mỹ Uyên có những chia sẻ xoay quanh vai diễn của mình.
Chiều 23/4, sự kiện công chiếu phim Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu diễn ra tại TP HCM với sự góp mặt của đạo diễn Victor Vũ, nhà sản xuất/diễn viên Đinh Ngọc Diệp, cùng dàn diễn viên: Quốc Huy, Quốc Anh, Minh Anh, NSND Mỹ Uyên, Quốc Cường,...
Tác phẩm là phim điện ảnh thứ 18, đánh dấu hành trình 20 năm làm nghề của Victor Vũ. Nam đạo diễn cho biết anh ấp ủ mang đến bộ phim trinh thám cổ trang đầu tiên tại Việt Nam. Victor Vũ khẳng định đội ngũ biên kịch cân nhắc nhiều hướng đi. Ngoài ra, mỗi khung hình đều là sự tính toán tỉ mỉ của đạo diễn. Anh cho biết nếu khán giả yêu thích và ủng hộ Thám tử Kiên, anh rất háo hức làm phần tiếp theo.
Đạo diễn Victor Vũ cùng ekip đoàn phim "Thám tử Kiên".
Victor Vũ bày tỏ: "Ngay từ đầu, tôi đã ấp ủ khát vọng mang đến một câu chuyện trinh thám cổ trang độc đáo, có thể là tác phẩm đầu tiên thuộc thể loại này tại Việt Nam. Đây là giấc mơ tôi theo đuổi từ lâu. Nếu khán giả tiếp tục yêu mến thám tử Kiên, tôi rất hào hứng để mở rộng hành trình của nhân vật này trong tương lai".
Về vấn đề doanh thu phòng vé, Victor Vũ cho hay: "Tôi không đặt nặng cần đạt con số doanh thu cụ thể nào đó trong đầu, quan trọng là mình làm ra một bộ phim khán giả có thể cảm nhận được câu chuyện mình muốn kể".
Tại buổi giao lưu, NSND Mỹ Uyên bày tỏ sự xúc động. Cô rơi nước mắt khi lắng nghe lời khen ngợi của những khán giả đầu tiên tại rạp. Nữ nghệ sĩ cho biết ban đầu, vai diễn của cô được ekip "giấu nhẹm", không quảng bá hình ảnh khiến cô buồn lòng.
NSND Mỹ Uyên xúc động rơi nước mắt tại buổi công chiếu phim.
Mỹ Uyên chia sẻ: "Trở lại điện ảnh với vai dài hơi, tôi rất xúc động. Tôi tin không có vai diễn nào nhỏ, chỉ có những diễn viên không biết làm vai diễn đó lớn hơn thôi. Ban đầu, tôi chạnh lòng vì công tác marketing, social không có hình ảnh của mình. Nhưng Victor Vũ luôn động viên rằng tôi đừng thắc mắc vì phải giữ đến cuối cùng. Tôi cho rằng vai của mình không phải là phụ mà rất quan trọng. Khi nghe những lời khen tại đây, tôi rơi nước mắt".
XEM VIDEO: NSND Mỹ Uyên xúc động nói về vai diễn trong phim của Victor Vũ.
Bên cạnh là diễn viên chính, Đinh Ngọc Diệp trong vai trò nhà sản xuất đã bày tỏ sự lo lắng, áp lực khi đưa phim ra rạp dịp lễ 30/4-1/5. Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi lo bản thân và anh Quốc Huy (vai thám tử Kiên - PV) không đủ sức hút kéo khán giả đến rạp như những gương mặt trẻ. Tôi còn trăn trở liệu phim có thể hòa vốn hay không, đặc biệt khi dịp lễ năm nay có nhiều tác phẩm lớn và xuất sắc cạnh tranh. Dự án này thực sự khiến tôi mang trong lòng vô vàn nỗi niềm".
Đinh Ngọc Diệp lo lắng về doanh thu của phim.
Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu thuộc thể loại tâm linh, phá án. Với thời lượng hơn 2 tiếng, phim mang màu sắc huyền bí, lấy bối cảnh thời phong kiến nhưng lại có hơi hướng điều tra sắc bén, gợi nhớ đến những vụ án điều tra hiện trường "hack não".
Câu chuyện được xây dựng với kết cấu đầy bất ngờ, bí ẩn và căng thẳng được đẩy lên cao trào. Nhân vật thám tử Kiên càng điều tra, càng lòi ra nhiều lớp sự thật cho đến tận cuối phim. Bí mật nào rồi cũng bị phơi bày, kim giấu trong bọc rồi cũng có ngày lòi ra.
Tuy phim tập trung trọng tâm vào màn thể hiện của thám tử Kiên, nhưng hầu như các phân cảnh có sự xuất hiện của Hai Mẫn (Đinh Ngọc Diệp thủ vai) đều chiếm "spotlight", gây cười cho khán giả.
Đinh Ngọc Diệp đóng cặp với Quốc Huy trong "Thám tử Kiên".