“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ

Lyly
Chia sẻ

Sở hữu dung mạo thanh tú cùng diễn xuất vững vàng, Chu Lâm nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng điện ảnh.

Nhắc đến Tây Du Ký bản 1986, ngoài 4 thầy trò Đường Tăng với phép thuật thần thông, hình ảnh khiến khán giả day dứt và nhớ mãi không quên chính là Quốc vương Nữ Nhi Quốc do nữ diễn viên Chu Lâm thủ vai. Khoác lên mình y phục lộng lẫy, ánh mắt dịu dàng chan chứa tình cảm, chỉ một tiếng gọi “Ngự đệ ca ca” đã nói trọn nỗi si tình và tiếc nuối.

Vai diễn đó đã trở thành kinh điển không thể thay thế trong lòng nhiều thế hệ khán giả. Thậm chí, Chu Lâm còn trở thành “người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” trong lòng vô số khán giả.

Có người cho rằng, Chu Lâm đã đem sự si tình của Quốc vương Nữ Nhi Quốc diễn thành cả cuộc đời mình. Nhưng ngoài đời, bà chưa từng bị mắc kẹt trong hào quang của vai diễn. Trái lại, ở nửa sau cuộc đời, Chu Lâm sống tỉnh táo, thấu suốt và hạnh phúc hơn bao giờ hết.

“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ - 1

Chu Lâm trong phim Tây Du Ký.

Chu Lâm sinh năm 1952 tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong một gia đình trí thức. Bố là giáo viên, mẹ là bác sĩ, nền tảng gia đình tốt giúp bà từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong môi trường học thức, khí chất toát lên vẻ thư hương điềm đạm. Thời trẻ, bà không vội bước vào giới giải trí mà lựa chọn con đường ổn định: thi vào trường y và trở thành nhân viên kiểm nghiệm dược phẩm. Tuy nhiên, tình yêu dành cho nghệ thuật biểu diễn luôn âm ỉ trong lòng bà.

Năm 1980, trong một cơ duyên tình cờ, Chu Lâm được đạo diễn của một đoàn phim phát hiện. Niềm đam mê bị chôn giấu suốt nhiều năm cuối cùng cũng có cơ hội bừng sáng. Bà dứt khoát từ bỏ công việc ổn định, thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và chính thức bước lên con đường diễn xuất.

“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ - 2

Sở hữu dung mạo thanh tú cùng diễn xuất vững vàng, Chu Lâm nhanh chóng ghi dấu ấn trong làng điện ảnh. Năm 1985, bà được đạo diễn Dương Khiết chọn vào vai Quốc vương Nữ Nhi Quốc trong Tây Du Ký. Vai diễn này đưa tên tuổi bà vụt sáng, trở thành gương mặt quen thuộc với hàng triệu khán giả. Mối tình yêu mà không được giữa Quốc vương và Đường Tăng được bà thể hiện sâu lắng đến mức, suốt nhiều năm sau vẫn lan truyền lời đồn rằng “Chu Lâm vì Đường Tăng mà chờ đợi cả đời”.

Video: Nghe lại ca khúc Tình nhi nữ trong phim Tây Du Ký

Ít ai biết rằng, khi Tây Du Ký phát sóng, Chu Lâm đã từng trải qua một cuộc hôn nhân. Người chồng đầu tiên là đồng nghiệp trong đơn vị. Thuở ban đầu, hai người yêu thương mặn nồng, nhưng khi sự nghiệp diễn xuất của bà ngày càng bận rộn, những tháng ngày xa cách đã dần bào mòn tình cảm. Cuộc hôn nhân ấy lặng lẽ khép lại vào năm 1986, đúng thời điểm bộ phim gây tiếng vang lớn.

Sau ly hôn, Chu Lâm không chìm trong đau buồn. Bà dành trọn tâm sức cho sự nghiệp, từng bước thoát khỏi chiếc bóng của vai diễn kinh điển, không ngừng thử thách và làm mới bản thân rồi mang về giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất Kim Ưng cùng nhiều đề cử Phi Thiên. Ở thời kỳ đỉnh cao, bà vẫn giữ lối sống kín đáo, không phô trương, không chạy theo hào quang, chỉ lặng lẽ sống và làm nghề bằng sự tử tế.

“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ - 3

Năm 1993, tại một buổi gặp gỡ bạn bè, Chu Lâm quen biết người chồng hiện tại tên Vương Khải Vinh. Anh là một trí thức ngoài giới giải trí, điềm đạm và chín chắn. Hai người nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu.

Vương Khải Vinh thấu hiểu những vất vả của Châu Lâm, trân trọng tài năng và con người bà, không can thiệp vào công việc, chỉ âm thầm ở bên, an ủi khi bà mệt mỏi, lặng lẽ thăm đoàn phim khi bà quay. Ông yêu Chu Lâm không phải vì hào quang “Quốc vương Nữ Nhi Quốc”, mà vì sự kiên cường và thông minh của chính bà.

Năm 2005, ở tuổi 53, Chu Lâm cùng Vương Khải Vinh bước vào hôn nhân. Không tiệc cưới rình rang, không ồn ào truyền thông, chỉ có người thân và bạn bè thân thiết chứng kiến.

“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ - 4

Sau khi kết hôn, hai người từng mong có con, nhưng tuổi tác khiến con đường làm mẹ của Chu Lâm vô cùng gian nan. Một lần mang thai rồi sảy thai đã khiến bà rơi vào tuyệt vọng. Khi bà tự trách mình, chồng bà chỉ dịu dàng nói: “Không sao cả. Có hay không có con không quan trọng, chỉ cần hai chúng ta sống tốt bên nhau”.

Câu nói ấy trở thành chỗ dựa lớn nhất trong đời Chu Lâm. Sau khi suy nghĩ kỹ, hai người quyết định không cưỡng cầu, lựa chọn cuộc sống không con cái. Khi được hỏi có tiếc nuối vì không con cái hay không, bà mỉm cười: “Hoặc là cho con điều tốt nhất, hoặc là đừng sinh. Bây giờ tôi nói chuyện với mèo cũng có thể nói cả nửa ngày, chẳng hề cô đơn”.

Với bà, hạnh phúc không nằm ở con cháu đầy nhà, mà ở sự bình yên khi có người đồng hành. Gần 20 năm bên nhau, không vướng bận con cái, hai vợ chồng có thêm thời gian tận hưởng cuộc sống, sáng đi chợ cùng nhau, tối lên sân thượng ngắm sao, nghe opera. Chồng bà vẫn ngày ngày cưng chiều vợ, ông nhớ từng sở thích nhỏ, cùng bà trồng hoa, nuôi mèo, đi du lịch, đọc sách, thu âm sách nói và tham gia các vở kịch đọc.

“Người phụ nữ đẹp nhất Trung Quốc” tái hôn tuổi 53, U80 không con cái vẫn hạnh phúc, nhan sắc càng bất ngờ - 5

Nhan sắc hiện tại của Chu Lâm khiến nhiều người kinh ngạc.

Những năm gần đây, Chu Lâm dần rời xa màn ảnh, dành thời gian cho đời sống cá nhân, mỗi năm cùng chồng khám phá vài vùng đất mới, viết tản văn, dạy người cao tuổi đọc diễn cảm trong cộng đồng, tham gia sách nói và kịch nói.

Ở tuổi 74, Chu Lâm không còn vẻ rực rỡ của thời thanh xuân, nhưng lại sở hữu nét đẹp điềm nhiên, sang trọng. Mới đây, bà xuất hiện trong bộ váy đen giản dị, dáng người thẳng, giọng nói trong trẻo, gần như không thấy dấu vết tuổi tác. Mái tóc bạc trắng khiến khí chất của bà thêm nổi bật, được cư dân mạng khen là mỹ nhân trẻ mãi không già.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục