Không khí lạnh ở miền Bắc bắt đầu suy yếu trong hôm nay nên nhiệt độ tại Hà Nội sẽ tăng dần, trời ấm lên và ẩm lên. Nhưng dự báo chỉ sau vài ngày nữa, không khí lạnh lại về, lần này có thể sẽ gây mưa. Vậy hôm nào Hà Nội có thể vừa mưa vừa rét?
Đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ kèm mưa, Hà Nội có thể mưa rét vào hôm nào?
Mặc dù ở Hà Nội trời vẫn nhiều mây và khá rét vào sáng nay, 3/2, nhưng không khí lạnh đang trên đà suy yếu. Đến chiều nay, khả năng cao là sẽ có nắng và nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội sẽ lên mức 22 - 23oC, là lạnh thôi chứ không phải rét nữa.
Cùng thời điểm ngày mai, nhiệt độ cảm nhận cao nhất ở Hà Nội tiếp tục tăng 2 - 3oC, lên đến khoảng 25oC. Cứ như vậy, dự báo mỗi ngày nhiệt độ sẽ tăng chút nữa.
Đến ngày 6/2 thì có thể xu hướng tăng nhiệt ở Hà Nội sẽ dừng lại. Bởi dự báo khoảng ngày 7/2, đợt không khí lạnh tiếp theo sẽ về miền Bắc.

Nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc chiều nay, 3/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Ở thời điểm này hằng năm, không khí lạnh thường có thể khá ẩm, hoặc nếu tốt lắm thì khô ráo chứ không có khô hanh nữa.
Đợt gió mùa Đông Bắc tới đây (cuối tuần này) có thể gây mưa rải rác ở miền Bắc. Dự báo Hà Nội cũng sẽ có mưa trong ngày 7 - 8/2. Theo phần lớn các mô hình hiện tại thì ngày 8/2 ở Hà Nội rét, có thể rét đậm, nhiệt độ trong ngày xấp xỉ 15oC. Nếu đúng như vậy thì Hà Nội sẽ vừa mưa vừa rét, và trong kiểu thời tiết đó thì ai cũng thấy rét hơn, buốt hơn.

Dự báo mưa ở nhiều nơi tại miền Bắc sáng 8/2; những con số trong hình là lượng mưa dự báo trong 3 giờ, tính theo mm. Ảnh: Ventusky, ECMWF.
Gần Tết, có thể ai cũng bận hơn, phải ra ngoài nhiều hơn. Vì vậy, cuối tuần này, ở Hà Nội người dân nên sắp xếp kế hoạch phù hợp để dự phòng trường hợp mưa rét, nếu ra ngoài nên mặc ấm, có đồ che mưa, giữ ấm đường hô hấp vì trời rét mà mưa/ ẩm thì dễ gây dị ứng, ho và viêm đường hô hấp, nếu bị mưa làm ướt người một lúc lâu là có thể bị hạ thân nhiệt nguy hiểm, nhất là ở người lớn tuổi và trẻ nhỏ.
Phát hiện bé trai bị bỏ rơi kèm lá thư xin lỗi
UBND xã Hương Phố vừa phát thông báo tìm thân nhân cho bé trai bị bỏ rơi trước cổng nhà dân trên địa bàn.

Bé sơ sinh bị bỏ rơi.
Trước đó, tối ngày 1/2, bà Lưu Thị Mai (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Ra kiểm tra, bà phát hiện một bé trai sơ sinh, nặng khoảng 2kg, được đặt trước cổng nhà.
Bên cạnh cháu bé có một số quần áo cũ và một tờ giấy viết tay để lại với nội dung: “Mẹ xin lỗi con. Mẹ không đủ khả năng để nuôi con. Xin ân nhân giúp đỡ nuôi dưỡng cháu. Cháu sinh ngày 14/1/2026".
Nhận được tin báo, UBND xã Hương Phố chỉ đạo các lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra, lập biên bản và thực hiện các thủ tục theo quy định.
Chính quyền địa phương tạm thời giao bé trai cho gia đình anh Nguyễn Trọng Quân (trú tại thôn Phố Hương, xã Hương Phố) chăm sóc trong thời gian chờ xác minh thông tin thân nhân.
Anh trai trộm 330 triệu của em gái
Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 - Hà Tĩnh vừa quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Mai (SN 1995, trú tại phường Vũng Áng) về tội Trộm cắp tài sản.

Đối tượng Nguyễn Văn Mai
Trước đó, ngày 9/1, Mai đến nhà em gái là chị N.T.T. (SN 1998, trú tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Vũng Áng) chơi. Sau khi ăn cơm trưa, lợi dụng lúc chị T. xuống bếp rửa bát, Mai lén lút mở tủ quần áo lấy trộm số tiền 330 triệu đồng.
Sau quá trình điều tra, công an xác định rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Mai. Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.
Vụ án đau lòng ở Tây Ninh: Hai bị cáo lãnh 9 năm tù
Ngày 3-2, TAND khu vực 1 - tỉnh Tây Ninh cho biết đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Tiến Đạt (27 tuổi; ngụ xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) 5 năm tù, bị cáo Thị Trúc (33 tuổi; quê Hòa Hưng, tỉnh An Giang) 4 năm tù - cùng về tội "Cướp giật tài sản".
Đây là vụ án từng gây xôn xao dư luận khi 2 bị cáo này thực hiện hành vi cướp giật điện thoại của người tàn tật.
Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại của người tàn tật
Theo cáo trạng, chiều 21-9-2025, tại sạp bán thịt heo và rau củ quả trước nhà ở khu phố Hướng Bình 1, phường Long An, tỉnh Tây Ninh, bà Nguyễn Thị Thanh T. (tàn tật nặng) đang ngồi xem điện thoại. Lúc này, Đạt điều khiển xe máy chở Trúc đến nơi bà T. đang ngồi bán hàng rồi giả vờ hỏi mua trái cây.
Khi bà T. trả lời, Đạt và Trúc bất ngờ giật lấy chiếc điện thoại di động của bà rồi tẩu thoát. Gây án xong, Đạt chở Trúc đến tiệm cầm đồ trên địa bàn phường Long An cầm cố được 500.000 đồng rồi thuê phòng trọ ngủ qua đêm.
Hôm sau, Đạt tiếp tục rủ Trúc đến khu vực bệnh viện để tìm tài sản lấy trộm. Trúc không đồng ý nên Đạt bỏ đi.

Đạt lúc bị bắt khẩn cấp


Phiên tòa xét xử vụ án đau lòng ở Tây Ninh
Sau khi vụ án xảy ra, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ. Tiếp nhận tin tố giác tội phạm, cơ quan điều tra đã khẩn trương xác minh, truy xét, tiến hành bắt khẩn cấp Đạt và Trúc.