Tin này gây chấn động dư luận và nhiều người gọi ông là "Vi Tiểu Bảo đời thật".
Lôi Hồng (sinh năm 1948, tên thật là Tống Quốc Vinh) gia nhập làng giải trí từ những năm 1970. Ông góp mặt trong hàng loạt phim truyền hình Đài Loan như Đời sống chợ đêm, Yêu, Hạnh phúc đến rồi, Bao Thanh Thiên, Cha và con, Rồng bay phượng múa, Tân nương giá đáo...
Sự nghiệp diễn xuất của ông bắt đầu từ những vai quần chúng vô danh, qua biết bao gian khổ và nỗ lực không ngừng, ông đã trở thành nam diễn viên nổi bật của dòng phim truyền hình. Cùng với danh tiếng ngày càng tăng, tài sản của Lôi Hồng cũng ngày một nhiều. Từ một chàng trai nghèo khó, ông đã hoàn toàn “đổi đời”. Biệt thự, xe sang, đồng hồ hàng hiệu,… những thứ trước đây không dám mơ, giờ đều có đủ. Nhưng điều khiến công chúng sốc nhất lại là đời sống tình cảm của ông.
Trong xã hội hiện đại áp dụng chế độ một vợ một chồng, Lôi Hồng lại có… 7 người vợ. Tin này gây chấn động dư luận và nhiều người gọi ông là "Vi Tiểu Bảo đời thật".
Nam diễn viên Lôi Hồng.
6 người vợ sống chung dưới một mái nhà
Lôi Hồng kết hôn với người vợ đầu tiên qua mai mối của bố mẹ. Khi đó, ông vẫn chỉ là một diễn viên vô danh, không có tiếng tăm cũng chẳng có tiền bạc. Thậm chí, các vai ông đóng nhỏ đến mức không có tên, không có lời thoại. Nhưng người vợ ấy chọn ông vì thấy ở ông sự nghiêm túc, chân thành, vì bà nghĩ rằng chỉ cần là người tử tế, cuộc sống ổn định, thì nghèo một chút cũng không sao.
Khi Lôi Hồng bắt đầu có chút tiếng tăm, người vợ này đã toàn tâm toàn ý lui về chăm lo gia đình, gánh vác mọi việc lớn nhỏ, để ông yên tâm phát triển sự nghiệp. Cả hai cứ thế sống bên nhau hàng chục năm.
Thế nhưng, càng nổi tiếng, tài sản của Lôi Hồng càng vững mạnh, thì cám dỗ quanh ông cũng ngày một nhiều hơn. Có người tiếp cận vì muốn cơ hội, kẻ vì tiền bạc. Thật ra, rất nhiều người đàn ông khi giàu có thường ruồng bỏ người vợ tào khang đã cùng mình vượt qua gian khó để cưới những cô gái trẻ trung, xinh đẹp. Nhưng suy nghĩ của Lôi Hồng lại rất khác biệt, ông muốn có tất cả.
Không một người phụ nữ nào cam tâm chia sẻ chồng mình với người khác. Khi biết được suy nghĩ của chồng, người vợ đầu của Lôi Hồng từng oán trách, từng căm giận, thậm chí từng nghĩ đến chuyện rời bỏ ông. Nhưng rồi bà không cam lòng. Bà là người đã sát cánh bên Lôi Hồng trong những ngày tháng khốn khó nhất, nay chẳng lẽ lại dễ dàng dâng “trái ngọt” cho kẻ khác?
Cuối cùng, bà chọn cách bình thản chấp nhận tất cả, chỉ cần địa vị của mình không thay đổi, chỉ cần con cái được sống tốt, thì Lôi Hồng muốn làm gì là chuyện của ông.
Có được sự ngầm đồng ý từ vợ, mỗi khi gặp được người phụ nữ phù hợp, Lôi Hồng lại đưa về sống chung. Lâu dần, số người phụ nữ ông đưa về nhà đã lên tới 5 người.
6 người phụ nữ sống chung dưới một mái nhà, chuyện đấu đá, ghen tuông là điều khó tránh khỏi. Để duy trì hòa khí, Lôi Hồng dùng cả cứng lẫn mềm, không chỉ phát cho mỗi người 70.000 Đài tệ (gần 60 triệu đồng) tiền tiêu vặt mỗi tháng, mà còn thiết lập một số gia quy rõ ràng cho gia đình đặc biệt “1 vợ 5 thiếp” của mình.
6 người phụ nữ đều có những quyền lợi và nghĩa vụ khác nhau, mọi người không được than phiền, không được kiểm tra phòng nhau. Dù trong sinh hoạt hàng ngày có xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi, Lôi Hồng đều xử lý thỏa đáng, không thiên vị ai, khiến mọi người tâm phục khẩu phục.
Trong suốt hàng chục năm, Lôi Hồng sống cuộc đời mà vô số đàn ông mơ ước, nhưng đằng sau sự hào nhoáng ấy là gánh nặng kinh tế nặng nề. 6 người phụ nữ đều vì khối tài sản của ông mà ở lại, người sau lại tiêu xài hoang phí hơn người trước. Lôi Hồng phải chu cấp cho 6 người vợ, 8 đứa con và 3 đứa cháu nội, không cần tính toán chi ly cũng biết số tiền chi tiêu hàng tháng lớn đến mức nào.
Để kiếm đủ tiền, lịch làm việc của nam diễn viên kín đặc. Chỉ khi có thời gian rảnh, ông mới được về nhà tận hưởng “cuộc sống đế vương”. Thế nhưng, thành cũng vì phụ nữ, bại cũng vì phụ nữ, Lôi Hồng không ngờ rằng cú ngã đau nhất đời ông lại đến từ chính họ.
Năm 2016, một trong những người vợ của ông lỗ hơn 60 triệu Đài tệ (khoảng 51 tỷ đồng) vì đầu cơ cổ phiếu. Để trả nợ cho cô ấy, Lôi Hồng phải bán hết tài sản. Nợ trả xong thì ông cũng trắng tay phá sản. Khi ông lâm vào cảnh khốn khó, 6 người vợ đều lần lượt rời bỏ ông, ngay cả người vợ đầu cũng không ở lại. Chính ông cũng thốt lên rằng: “Đây là quả báo”.
Tuổi 71 gặp được tình yêu đích thực, cưới vợ thứ 7 trẻ đẹp
Đã lên chức ông nội, Lôi Hồng không ngờ phải đối mặt với cú sốc lớn nhất cuộc đời. Cả đời vất vả mới gây dựng được danh vọng, giờ phút chốc hóa thành mây khói. Biến cố ập đến khiến sức khỏe ông cũng suy sụp.
Nhiều người nghĩ Lôi Hồng sẽ cô độc sống nốt quãng đời còn lại, nhưng không ngờ rằng, ngoài tuổi 70, dù đang mang bệnh nặng, ông lại một lần nữa gặp được “tình yêu đích thực” tại bệnh viện.
Lôi Hồng hiện tại.
Cô tên là Tăng Tâm Di, là một y tá kém ông 20 tuổi, mỗi ngày cô đều tận tình chăm sóc ông, an ủi và động viên ông. Tình cảm dần nảy sinh, và họ quyết định kết hôn. "Cô ấy không chỉ hoàn toàn tin tưởng tôi mà còn chủ động ngỏ lời cầu hôn và bày tỏ mong muốn cùng tôi chia sẻ cuộc sống. Điều này khiến tôi vô cùng xúc động", nam diễn viên bày tỏ.
Sau khi hồi phục sức khỏe, Lôi Hồng dần quay trở lại với công việc, tình hình tài chính cũng khởi sắc. Cuộc sống hôn nhân với người vợ mới cũng thu hút nhiều sự chú ý. Từ những gì được chia sẻ, có thể thấy hai người rất yêu thương và thấu hiểu nhau, người vợ trẻ cũng rất biết chăm sóc ông.
Lôi Hồng và vợ kém 20 tuổi.
Nhìn lại những gì đã trải qua, Lôi Hồng thừa nhận những sai lầm trong quá khứ, hiện tại ông chỉ mong được cùng vợ sống yên bình suốt quãng đời còn lại. Có thể thấy, sau bao sóng gió thăng trầm, người đàn ông từng nổi tiếng đào hoa này cuối cùng cũng đã chịu dừng chân.