Cô A (52 tuổi, hiện sống tại Hà Nội) mới đây đã chia sẻ câu chuyện về mẹ ruột của mình (76 tuổi) muốn... lấy chồng.
Cô A cho biết, bố cô đã mất cách đây 15 năm. Thời điểm đó, mẹ cô A rất buồn, suy nghĩ nhiều, người gầy hẳn đi. Thấy mẹ sa sút tinh thần như thế, cô A đã đón bà về ở cùng gia đình mình để chăm sóc. Cô và em trai luôn cố gắng quan tâm, chia sẻ, tâm sự cùng mẹ. Ngay cả các cháu cũng dành nhiều tình cảm cho bà.
Để mẹ có thêm niềm vui, cô khuyến khích bà tham gia câu lạc bộ dưỡng sinh dành cho người cao tuổi, nơi bà có thể tập luyện, ca hát và giao lưu với những người cùng thế hệ. Sau một thời gian, mẹ cô đã dần lấy lại sức khỏe, tinh thần phấn chấn, thậm chí còn thường xuyên dẫn bạn bè về nhà chơi.
Mọi chuyện tưởng chừng rất tốt đẹp. Cho đến một ngày, trong bữa cơm gia đình, mẹ cô A bất ngờ thông báo bà đã yêu một người đàn ông trong câu lạc bộ dưỡng sinh gần 2 năm qua và mong muốn được làm đám cưới với người đó. Không chỉ vậy, bà còn có ý định đón người đàn ông đó về sống chung trong nhà với vợ chồng cô A và các cháu.
“Mẹ nói là mẹ có tiền tiết kiệm, có lương hưu, ông bà tự chăm sóc nhau chứ không phiền gì đến chúng tôi cả. Tôi nghe mà hoảng quá. Nếu mẹ có bạn trên mức tình bạn thì tôi cũng không cấm cản được. Nhưng đằng này mẹ lại muốn là cưới bác ấy về, sống chung với cả vợ chồng tôi ở trong nhà. Tôi chưa biết bác ấy là người như thế nào, tại sao lại lấy mẹ tôi, về ở với nhà tôi như thế”, cô A bày tỏ sự hoang mang.
Cô A chia sẻ câu chuyện của mình.
Quá bất ngờ, cô A đã gọi điện cho em trai để cùng nhau họp gia đình, khuyên can mẹ. Tuy nhiên, cụ bà phản ứng vô cùng gay gắt. Bà bật khóc, trách con cái không thương mẹ, không hiểu được nỗi cô đơn của người già. Sau buổi nói chuyện đó, mẹ cô A đã giận dỗi, không ăn uống, không trò chuyện với ai và cũng không còn ra ngoài sinh hoạt ở câu lạc bộ như trước nữa.
“Tôi rất lo cho sức khỏe của mẹ, thương mẹ nhưng tôi chưa sẵn sàng để đồng tình với mong muốn của mẹ”, cô A nghẹn ngào nói.
Clip: Câu chuyện của cô A
Lắng nghe câu chuyện của cô A, Tiến sĩ Tâm lý Đinh Đoàn cho rằng đây không phải là trường hợp hiếm gặp. Trước đây, xã hội thường có định kiến rằng người già “giở chứng” khi nói đến yêu đương. Tuy nhiên, ngày nay tuổi thọ con người tăng lên, đời sống tinh thần cũng cần được quan tâm như thể chất. Người già, nhất là những người sống một mình hoặc mất bạn đời, vẫn có nhu cầu được bầu bạn, được yêu thương, được sẻ chia.
“Có một ông ông ríu rít bóp cho cái vai, ông khen là bà dạo này tóc đỡ bạc. Có được vài cái sợi tóc bạc ông bà ngồi nhổ cho nhau, thỉnh thoảng gãi cho ông cái lưng bóp cho bà cái chân. Đơn giản chỉ là thế thôi chứ không phải làm cái gì quật cường”, ông Đoàn phân tích.
Ông khẳng định, nếu hai người đều độc thân, yêu thương nhau và muốn sống bên nhau thì hoàn toàn hợp pháp. Tuy nhiên, chuyện cưới xin vẫn cần xem xét tùy vào hoàn cảnh gia đình, đặc biệt là khi có liên quan đến việc sống chung.
Điều quan trọng nhất, theo Tiến sĩ Đinh Đoàn, là không nên để người già rơi vào cảm giác bị thất tình. “Bà bây giờ khi có tí yêu vào giống như đứa cháu gái 14, 15 tuổi ấy. Yêu bạn cùng lớp xong bị bố mẹ mắng là giờ dỗi, không đi học, nằm vào xó nhà khóc, thậm chí đòi tự tử. Người già cũng thế đấy”, ông chia sẻ.
Vì vậy, bước đầu tiên là cô A và em trai nên gợi ý mẹ đưa bạn trai về nhà ra mắt. Cứ tiếp đón niềm nở, trò chuyện nhẹ nhàng, không vội vàng phản đối. Qua đó, có thể quan sát xem người đàn ông này là ai, tính cách ra sao, hoàn cảnh thế nào. Sau đó, nếu cần thiết, có thể xin số điện thoại để gặp riêng, tìm hiểu kỹ hơn.
Nếu bác ấy là một người đàn ông lớn tuổi, đã nghỉ hưu, có trí tuệ, không vướng bận con cái, có khả năng tự chăm lo cho bản thân và mẹ cô A, thì nên tạo điều kiện để họ đến với nhau. Có thể để mẹ sang bên ấy sống, hoặc thỉnh thoảng hai cụ sang ở với gia đình vài hôm, vì cũng chẳng mất gì cả.
Ngược lại, nếu người đàn ông kia có dấu hiệu không tốt như từng nghiện ngập, cờ bạc, chửi bậy, sức khỏe yếu, hoặc có toan tính lợi dụng... thì cũng là lý do hợp lý để phân tích cho cụ bà hiểu, từ đó thay đổi quyết định mà không làm tổn thương bà.
Trong trường hợp không thể ngăn cản cũng không thể đồng ý ngay, chuyên gia tâm lý gợi ý một phương án trung gian: đồng ý để hai cụ “sống thử”. “Lâu lâu mới gặp nhau, ngày hẹn hò ở câu lạc bộ dưỡng sinh, xong ông ơi, bà ơi rồi trêu nhau một tí, chọc nhau một tẹo ấy thì vui. Chứ ở với nhau cả ngày mà lộ nguyên hình hai ông bà già lắm mồm, lắm điều. Một ông thì cứ kể chuyện vợ cũ của mình, một bà thì lôi chuyện ngày xưa của mình ra quay đi quay lại, cãi nhau bây giờ ấy mà. Cho nên, cần thiết thì cho hai cụ sống thử. Có khi là chẳng đập cũng tự giải tán đấy”, Tiến sĩ Đinh Đoàn nói.