Lương Thu Trang chia sẻ về con trai, tiết lộ con không thích mẹ làm diễn viên.
Vừa qua, họp báo ra mắt phim truyền hình mới của VTV mang tên Dịu Dàng Màu Nắng đã diễn ra long trọng tại Hà Nội. Dự án đánh dấu sự kết hợp của 2 diễn viên đình đám thuộc "vũ trụ VFC" là Lương Thu Trang và Duy Hưng trên màn ảnh nhỏ.
Trong lần tái xuất này, Lương Thu Trang tiếp tục đảm nhận một vai diễn nhiều biến cố. Đó là Lan Anh - người phụ nữ ngoại tình bị chồng bắt gặp mà đổ vỡ hôn nhân.
Nữ diễn viên đã có những chia sẻ hết sức chân thực về hậu trường làm phim cũng như những trải nghiệm của mình trong quá trình tham gia dự án. Đặc biệt, người đẹp sinh năm 1990 còn tiết lộ một vài câu chuyện thú vị về cậu con trai đang bước vào độ tuổi dậy thì - Minh Sơn.
Lương Thu Trang đã tiết lộ một vài câu chuyện thú vị về nhóc tỳ Minh Sơn tại buổi họp báo ra mắt phim Dịu Dàng Màu Nắng.
Ở nhà cũng phải tập khóc, điếng người vì cảnh bị Duy Hưng tát
- Khó khăn lớn nhất của chị khi đóng nhân vật Lan Anh trong phim Dịu Dàng Màu Nắng là gì?
Năm ngoái, tôi vừa có vai An Nhiên trong Trạm Cứu Hộ Trái Tim, mà trong mắt mọi người thì An Nhiên là "tiểu tam". Đến phim mới này, nhân vật của tôi lại có mối quan hệ ngoài luồng. Dù kịch bản không đi sâu nhưng đó vẫn là điều tiêu cực, dễ khiến khán giả đánh giá chủ quan về vai mà tôi đóng. Tôi sợ rằng người xem sẽ nảy sinh suy nghĩ rằng: "À Lương Thu Trang bây giờ chỉ đóng những tuyến nhân vật như vậy". Đó là điều tôi lấn cấn nhất trong quãng thời gian đọc đề cương kịch bản.
Với những ai theo dõi Lương Thu Trang từ trước tới nay thì sẽ thấy rằng, tôi thường không chia sẻ quá nhiều về đời sống cá nhân. Vậy thì việc nhận những tuyến vai tâm lý nặng nề như thế liệu có phù hợp với hình ảnh mà tôi cố gắng gìn giữ?
Tôi đã từng cân nhắc liệu mình nên nhận vai Lan Anh hay không. Bởi vì suốt quãng thời gian đóng Trạm Cứu Hộ Trái Tim, tôi không chỉ bị công kích từ phía khán giả mà còn có sự đấu tranh trong chính nội tâm của mình. Có những khó khăn về mặt tâm lý, tôi cũng đã phải cố gắng cân bằng và vượt qua.
Lương Thu Trang từng muốn khán giả sẽ quên hẳn hình tượng An Nhiên rồi mới tiếp tục với các dự án khác..
May mắn là tôi đang có vai nhỏ trong bộ phim giờ vàng Cha Tôi, Người Ở Lại. Và thật không thể ngờ rằng mọi người lại ủng hộ nhân vật ấy như vậy. Hy vọng đây sẽ là yếu tố giúp khán giả có cái nhìn nhẹ nhàng hơn với Lương Thu Trang khi Dịu Dàng Màu Nắng lên sóng.
- Đấy là cái khó khăn về mặt tâm lý, thế còn mặt thể chất thì sao?
Thực ra với bối cảnh khu nhà trọ, mọi người trông lên hình đẹp thế thôi nhưng ngoài đời, nó vô cùng... nhiều muỗi. Điều này đã ảnh hưởng ít nhiều đến cái mạch tâm lý của diễn viên.
Ngoài ra trong những cảnh đóng chung với anh Duy Hưng, thật sự đã có những màn "tác động vật lý" khi diễn.
Đây là dự án đầu tiên mà tôi làm việc với Duy Hưng và tôi thấy Duy Hưng là người rất “khô máu”. “Khô máu” với các cảnh riêng của anh và thậm chí là cả những phân đoạn không có thoại.
Nếu ai đóng cùng mà không nắm rõ được kỹ thuật của anh ấy thì có thể sẽ bị thương. Đây là điều tôi thấy vừa có mặt lợi cũng vừa có hạn chế. Trong cảnh Lan Anh bị chồng tát, tôi nhận 5 cái tát ở 3 góc máy, đúng là lúc về cũng điếng người, đau não luôn.
Cú tát của Duy Hưng khiến Lương Thu Trang phải nghỉ quay 2 ngày để má bớt sưng.
Nhưng cái khó nhất là tôi bị ám ảnh bởi tuyến nhân vật phản diện. Những ngày đầu tiên khó vô cùng, tôi còn dặn trợ lý thường xuyên phải quay lại cho tôi để xem ánh mắt của mình thế nào. Diễn mà bận tâm đến ánh mắt quá nên nhiều khi quên luôn lời luôn.
Ở nhà tôi cũng phải tập khóc. Khóc làm sao để nó không bị “ác”. Nhưng đến giờ tôi tự tin đã diễn mềm mại hơn.
XEM VIDEO: Trailer phim Dịu Dàng Màu Nắng.
Rất sợ con đi học bị bạn bè trêu vì vai phản diện của mẹ
- Chị từng chia sẻ rằng khi nhận những vai tâm lý nặng, đã có quãng thời gian chị phải sống với nhân vật và thậm chí cảm thấy không thể gần gũi với con được. Vậy với vai Lan Anh, chị đã trải qua khoảng thời gian đấy như thế nào?
Lan Anh khác hoàn toàn An Nhiên. Đó là người phụ nữ có quá nhiều gánh nặng gia đình, tính tình đôi khi cam chịu. Vì phim không có quá nhiều drama, nhân vật cũng không phải tuyến phản diện, nên tôi cũng không phải lo lắng nhiều về mặt tâm lý và cảm xúc của con trai giống như bộ phim trước.
Nhiều lần tôi đi làm thì con còn chưa ngủ dậy, còn khi tôi đi làm về thì con ngủ mất rồi. Nhưng đặc thù công việc của người nghệ sĩ vốn thế. Tôi biết đấy là cái thiếu sót của mình nhưng tôi luôn cố gắng cân bằng công việc và gia đình nhất có thể.
Lương Thu Trang chia sẻ, đặc thù nghề diễn viên khiến cô phải đánh đổi thời gian dành cho con.
- Bé nhà chị đã 10 tuổi, vậy thì bạn ấy có hay xem các phim của mẹ không?
À bây giờ bạn ấy 11 tuổi rồi. Và bạn có một quan điểm rất rõ ràng: 'Mẹ ơi, từ giờ trở đi, trước khi mẹ quay phim nào mẹ hôn ai, mẹ phải xin ý kiến con trước. Con không muốn môi của mẹ chạm vào môi của ai hết. Còn nếu mẹ đã chạm vào môi của ai rồi, mẹ đừng bao giờ thơm con nữa!'. Hôm vừa con rồi vừa nói thế xong.
Tôi nghĩ rằng đó là tín hiệu cho thấy con mình đã lớn. Con đã đến tuổi, con xem phim và con cảm nhận được. Như trước đây, xem là chỉ để nhìn thấy mẹ trên tivi. Tuy nhiên, bây giờ khi xem thì con biết được nội dung của phim và con hiểu ý nghĩa mọi hành động mẹ đang làm trong bộ phim. Thấy con mình đã lớn như vậy, tôi vừa vui nhưng cũng có chút băn khoăn.
Nữ diễn viên tiết lộ con trai có rất nhiều câu chuyện tếu táo, nhưng với cô, đó là dấu hiệu chứng tỏ con đã lớn.
Tôi là người rất để ý đến tâm lý của con. Tôi sợ kiểu nhân vật như An Nhiên sẽ khiến con khi đến trường bị các bạn nói: 'Mẹ mày là người xấu'. Tuy nhiên, đến vai Lan Anh thì tôi nghĩ rằng tôi có thể khiến nhân vật này “mềm” ra. Cũng hy vọng những nỗ lực của tôi sẽ làm khán giả đứng về phía mình.
- Khi con trai xem phim của chị thì bé có chia sẻ cảm nhận với mẹ không?
Bạn ấy sắp bước vào giai đoạn dậy thì rồi. Bây giờ con đang ở cái tuổi sẽ không chia sẻ với mình nữa và nhìn mọi thứ theo góc nhìn riêng, và đưa ra đánh giá về mọi sự việc.
Đến bây giờ thì bạn ấy bắt đầu có những câu nói kiểu: 'Mẹ ơi, con muốn mẹ ở nhà, không muốn mẹ đi làm diễn viên nữa'. Không phải là bởi vì con thấy mẹ hôn người này người nọ mà là con thấy có những lúc mẹ về nhà trong trạng thái mệt mỏi, hay có những lúc mẹ phải đi sớm về muộn, không có thời gian ở bên cạnh con.
Có hôm, thấy mẹ mệt và nằm bệt trong phòng, con mang cơm canh vào tận giường, khiến tôi xúc động. Dù vậy, công việc là công việc, con cái là con cái và tôi sẽ cố gắng để cân bằng. Tôi vẫn sẽ phải đáp ứng mọi thị hiếu của khán giả.
Con trai Lương Thu Trang từng muốn mẹ không làm diễn viên để ở nhà với con nhiều hơn.
Con trai có biểu hiện xa cách khi bước vào ngưỡng dậy thì, không cho mẹ "đi thêm bước nữa"
- Thế ngoài đời bé có cho mẹ có bạn trai không?
Không nhé. Con từng nói 'Con cho mẹ có em bé, nhưng không cho mẹ lấy chồng'. Tức là con sợ mẹ tái hôn và con sẽ phải ở với người khác. Chỉ cần quan sát thấy ánh mắt con là tôi hiểu.
Từ xưa đến giờ tôi vẫn giữ quan điểm rất rõ ràng là không để bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào ảnh hưởng đến tâm lý của con, con phải là số một. Nếu có bạn trai thì tôi sẽ lựa thời điểm thích hợp rồi mới giới thiệu cho con biết.
Nhóc tỳ Minh Sơn cũng bày tỏ rằng bản thân không muốn mẹ đi lấy chồng.
- Chị coi đấy thấy đấy là cái sự thiệt thòi hay là một cái sự hy sinh của mình?
Tôi không. Nhưng nếu nói rằng đó là sự hy sinh thì tôi thấy cũng xứng đáng. Công việc quan trọng thật nhưng tôi vẫn đặt gia đình lên trên hết.
- Hiện con trai đã bước vào tuổi dậy thì rồi, chị gặp những khó khăn gì trong việc nuôi dạy con?
Thật sự rất khó! Về mặt tâm lý, tôi muốn gợi mở nhưng con không chia sẻ. Nhiều khi tôi thật sự bất lực và nghĩ rằng mình cần phải tìm một người bạn cho con. Ví dụ như cậu, mợ, mẹ nuôi... của con. Tôi luôn luôn cố gắng vận dụng mọi mối quan hệ để tìm ai đó đồng hành với con, để cho con chia sẻ.
Có lẽ vì không ở bên cạnh bố nên sẽ có những lúc con sợ tôi, bởi vì tôi không thể lúc nào cũng nuông chiều được. Ngày xưa khi con còn nhỏ tôi còn chiều. Bây giờ lớn rồi, đến cái tuổi mà tôi cần phải “quân phiệt” thôi, tôi cần phải nghiêm khắc rồi.
Vì Minh Sơn đang bước vào độ tuổi dậy thì, Lương Thu Trang chia sẻ cô cảm thấy khó kết nối với con.
- Có những hành động nào của con trai khiến chị xúc động?
Có chứ! Hôm đó là 8/3, tôi đưa con đi làm cùng mình và trả công cho con 500.000 đồng. Số tiền này là để cho con có động lực đi làm và có trách nhiệm với công việc. Sau đó con đã nhờ cô trợ lý mua hộ con 2 bó hoa, 1 bó con mua cho mẹ, 1 bó con tặng bà. Bạn ý còn dặn là: “Cô đừng nói gì với mẹ con nhé”.
Mặc dù món quà đó rất bé thôi nhưng tôi thấy vô cùng lớn lao. Tôi là người hướng nội, rất ít bạn bè nên tôi cũng mong muốn rằng con sẽ là nơi tôi có thể dựa dẫm về mặt tinh thần.
- Đã từng đổ vỡ, chị nghĩ sao về việc đi bước nữa?
Thực ra, tôi thấy rằng khi mình đã rơi vào 1 cuộc hôn nhân thất bại để cho một đứa trẻ đã sống trong môi trường đấy rồi, tại sao mình lại phải lặp lại thêm lần nữa? Một mình em bé Sơn nhà tôi cũng đã phải trải qua tuổi thơ không được gần bố, gần mẹ rồi.
Hiện tại đến bây giờ thì tôi cũng không nghĩ đến việc sau này mình sẽ phải lấy chồng. Điều ấy không phải là trách nhiệm và gánh nặng đối với tôi. Tất nhiên mọi chuyện đều là tùy duyên. Giờ tôi chưa muốn nhưng không ai biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng hiện tại, tôi vẫn thấy cuộc sống vẫn rất tốt và tôi không muốn lặp lại những chuyện như trước kia nữa.
Nếu muốn một gia đình đầy đủ thì tôi sẽ phải suy nghĩ đến tâm lý của con trai. Con mình có hạnh phúc với điều đó không? Hay là khi mình đi bước nữa, chỉ có một mình mình hạnh phúc thôi, còn con mình sẽ là người ở lại về mặt tâm lý?
Lương Thu Trang chia sẻ cô không muốn con trai tổn thương một lần nữa nên chưa có dự định tái hôn trong tương lai.