Bên cạnh "cuộc chiến" ly hôn, diễn viên Lan Phương và chồng cũ - anh David Duffy cùng nhau nuôi nấng 2 con gái.
Mới đây, Lan Phương đăng tải loạt ảnh đón Giáng sinh cùng 2 con gái - Lina (sinh năm 2018) và Mia (sinh năm 2024). Nữ diễn viên thấy hạnh phúc khi 3 mẹ con luôn có nhau.
Lan Phương chia sẻ: "Merry christmas! Cảm ơn vì tất cả tình yêu thương mà 3 mẹ con Phương đang có cùng nhau".

Lan Phương đón Giáng sinh bên 2 con gái.
Khoe ảnh quấn quýt bên "tiểu công chúa" thứ 2, sao phim Cô gái xấu xí cho biết bé Mia đã cao lớn hơn nên bế lâu sẽ bị mỏi lưng. Dù vậy, cô vẫn thích cảm giác ôm con vào lòng.
Nữ diễn viên bày tỏ: "Mia đã nặng hơn nhiều, địu con lâu thì sau đó mẹ sẽ bị mỏi lưng nhiều. Nhưng mẹ vẫn thích địu em bé của mẹ vô cùng. Cảm giác con áp chặt vào mẹ, hơi ấm của con sưởi ấm tim mẹ, mọi thứ như ngưng lại, chỉ còn tình yêu tinh khiết của con và mẹ mà thôi!".

Lan Phương quấn quýt bên ái nữ đầu lòng - Lina.

Khoảnh khắc Lan Phương bế bồng bé Mia.
XEM VIDEO: Lan Phương nhảy múa cùng con gái thứ 2 - bé Mia trong lễ Giáng sinh.
Cùng thời điểm, chồng cũ Lan Phương - anh David Duffy cũng chia sẻ khoảnh khắc đón Giáng sinh cùng 2 con gái. Anh nhắn nhủ: "Giáng Sinh này, biết ơn vì có các con, thế là đủ".

Chồng cũ Lan Phương chia sẻ hình ảnh 2 con gái đón Giáng sinh bên bố.
Có thể thấy, hậu ly hôn, Lan Phương và chồng cũ đều dành thời gian chăm sóc 2 con gái. Theo phán quyết tòa án, quyền nuôi dưỡng bé Lina và Mia thuộc về Lan Phương.
Trước quyết định trên, anh David đã nộp đơn kháng cáo. Dù mâu thuẫn trong việc giành quyền nuôi dưỡng, cả 2 luôn dành điều tốt nhất cho các con. Hiện tại, bé Lina và Mia chủ yếu sẽ ở với mẹ các ngày trong tuần, đến cuối tuần sẽ ở với bố.
Lan Phương chia sẻ: "Chồng cũ thường đến gặp con vào mỗi buổi sáng, tối và đưa con về nhà anh ấy vào cuối tuần. Bé Mia còn nhỏ nên chỉ đến nhà bố chơi trong ngày đến tối về nhà của mẹ, còn Lina sẽ ở đó suốt cuối tuần. Về phần mình, tôi luôn đảm bảo ổn định về nơi ở, sự chăm sóc, tình yêu thương và sự an toàn về cảm xúc cho hai con".

Lan Phương đảm nhận quyền nuôi dưỡng 2 con.
Trên trang cá nhân, anh David thỉnh thoảng chia sẻ hình ảnh quây quần bên 2 "tiểu công chúa". Trong lần hiếm hoi lên tiếng về hôn nhân đổ vỡ, chồng cũ Lan Phương bày tỏ: "Ưu tiên lớn nhất của tôi hiện tại và cả sau này là sự bình yên và hạnh phúc của các con. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi. Tôi mong mọi người tôn trọng quyền riêng tư của các con tôi cũng như của bản thân tôi trong khoảng thời gian này".

Chồng cũ Lan Phương chủ yếu chăm sóc 2 con vào cuối tuần.
Trước khi đổ vỡ, Lan Phương từng có hôn nhân hạnh phúc bên anh David Duffy. Cả 2 đăng ký kết hôn vào tháng 5/2018. Sau hơn 7 năm chung sống, cặp đôi càng thêm viên mãn khi lần lượt đón 2 con gái.
Tuy nhiên, sau khi đón ái nữ thứ 2 vào năm 2024, hôn nhân của Lan Phương bắt đầu rạn nứt vì anh David chuyển công tác ra Đà Nẵng. Một mình xoay sở, tự chăm sóc 2 con khiến nữ diễn viên bị kiệt quệ. Sau khi cố gắng cứu vãn hôn nhân nhưng không thành, cô quyết định nộp đơn ly hôn hồi tháng 5/2025.
Thời gian qua, Lan Phương cố gắng giữ trạng thái tốt nhất để là người mẹ yêu thương, bảo vệ các con. Bé Lina và Mia chính là chỗ dựa tinh thần giúp nữ diễn viên vượt qua biến cố hôn nhân.

Làm mẹ đơn thân, 2 con gái là chỗ dựa tinh thần của Lan Phương.

Nữ diễn viên dành thời gian đưa Lina và Mia đi chơi đó đây.
Hậu ly hôn, nữ diễn viên quay lại công việc nhanh chóng, tập trung kiếm tiền. Cô di chuyển thường xuyên giữa Hà Nội và TP HCM để làm việc. Dù bận rộn, người đẹp luôn dành thời gian đưa các con đi chơi đó đây.
Lan Phương thấy bình yên khi làm mẹ đơn thân. Cô bộc bạch: "Tôi dần lấy lại nhịp sống của riêng mình, tạo dựng những điều tốt đẹp hơn cho hai con và bản thân.
Vẫn có những ngày khó khăn vì thử thách bên ngoài ập đến nhưng có nhiều ngày tôi thấy rất hạnh phúc, bình yên. Khi tự tay xây dựng cuộc sống, mọi thứ trở nên tươi mới, đẹp đẽ hơn rất nhiều".