Nữ ca sĩ còn tiết lộ rằng: "O Lệ rất ngưỡng mộ người cha kính yêu của mình: Tuổi 85 vẫn nhanh nhẹn và hồn nhiên như trẻ thơ, vẫn còn năng lượng sáng tạo tràn đầy với thơ ca, nhạc họa và thú chơi cây cảnh".
Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình Người kể chuyện tình, ca sĩ Mỹ Lệ không chỉ có những nhận xét thẳng thắn về nghề nghiệp mà còn gây xúc động khi nhắc về người cha đáng kính của mình. Trong những giây phút trải lòng, Mỹ Lệ hé lộ một sự thật ít người biết: Người cha ruột của cô - nhạc sĩ Hoàng Sông Hương chính là "người thầy đầu đời", vị ân nhân lớn đã phát hiện và dìu dắt ca sĩ Long Nhật bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương là một "cây đại thụ" lặng lẽ nhưng bền bỉ của âm nhạc Việt Nam. Ông không chỉ là tác giả của ca khúc bất hủ Tình ta biển bạc đồng xanh mà còn là một nghệ sĩ đa tài, người phục chế đàn danh tiếng và là một nhân cách nghệ thuật cao đẹp đã dành hơn 80 năm cuộc đời cho những giai điệu đượm chất tình quê.
XEM VIDEO: Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương chia sẻ trên truyền hình (Nguồn: QBTV).
Người nghệ sĩ tài hoa và "gia tài" âm nhạc mang hơi thở quê nhà
Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương sinh ngày 1 tháng 5 năm 1942 tại Đồng Hới, Quảng Bình. Ngay từ cái tên mang đậm dấu ấn của những dòng sông, cuộc đời ông đã gắn liền với những âm điệu mượt mà của miền Trung nắng gió. Sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật, ông sớm bộc lộ năng khiếu bẩm sinh, được nuôi dưỡng tâm hồn bằng tiếng đàn bầu, đàn nhị của người cha. Từ năm 1960 đến 1970, ông là nhạc công violon của Đoàn Văn công Quảng Bình trước khi chính thức theo học khoa Lý luận - Sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội.

Nhạc sĩ Hoàng Sông Hương và con gái - Mỹ Lệ.
Nhắc đến nhạc sĩ Hoàng Sông Hương, không thể không nhắc đến "siêu phẩm" Tình ta biển bạc đồng xanh. Đây là sáng tác tiêu biểu nhất cho phong cách của ông: Sự hòa quyện nhuần nhuyễn giữa âm sắc truyền thống dân tộc và hơi thở hiện đại. Ca khúc này đã giành Giải B của Bộ Nông nghiệp năm 1976 và trở thành bài hát "nằm lòng" của nhiều thế hệ khán giả qua giọng ca của NSND Thu Hiền, Trung Đức.
Không chỉ có "biển bạc đồng xanh", gia tài của ông còn đồ sộ với hơn 150 ca khúc, trong đó cụm bài: Phố biển tình anh, Tiếng dạ tiếng thương, Giọng hò quê hương, Thành Huế chúng mình thương và Lời Người vọng mãi đã mang về cho ông Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật danh giá.

Ông là tác giả nhiều bài hát nổi tiếng như Tình ta biển bạc đồng xanh, Bài thơ thôn Vỹ, Con đò sông nước Miền Trung...
Bên cạnh sáng tác, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương còn được biết đến là người phục chế đàn danh tiếng bậc nhất Việt Nam. Với đôi bàn tay khéo léo và trí tuệ thông thái, ông có thể tự đóng đànviolon, phục chế piano, violoncello và chế tác các loại nhạc cụ dân tộc như đàn bầu, đàn nhị, đàn nguyệt.
Mỹ Lệ từng tự hào chia sẻ về cha: "Sự thông thái, khéo tay của ông thì tôi nghĩ hiếm có người đàn ông nào đạt được". Âm nhạc của ông, giống như con người ông, hiền lành, sâu lắng và không bao giờ trùng lặp giai điệu, luôn mang một dấu ấn riêng biệt mà người nghe chỉ cần thoáng qua đã nhận ra chất nhạc Hoàng Sông Hương.

Nam nhạc sĩ còn rất khéo tay, là người phục chế đàn nổi tiếng.
Chuyện về người "vô tâm" vĩ đại và ân tình với thế hệ hậu bối
Dù là một nhạc sĩ lừng lẫy, nhưng trong mắt con gái Mỹ Lệ, cha cô lại là một người "vô tâm" theo một cách rất nghệ sĩ. Mỹ Lệ từng thẳng thắn kể rằng cha cô ít quan tâm đến việc vợ con xoay xở thế nào: "Ba tôi có thể đi lang thang cả ngày để tìm một ý nhạc, nhưng không hề quan tâm xem vợ con đang xoay trở thế nào... Đứa con nào đi học, đứa con nào đau ốm, ba cũng không hề biết".
Tuy nhiên, đằng sau sự "vô tâm" ấy là một tâm hồn nghệ sĩ thuần khiết, một sự hy sinh khắc nghiệt cho sáng tạo nghệ thuật. Chính sự "vô tâm" ấy đã vô tình tạo nên một môi trường âm nhạc tự nhiên, giúp các con ông có được "nguồn vi lượng lớn từ âm nhạc" để trưởng thành và thành danh.

Đam mê nhạc đến nỗi "vô tâm" nhưng ông là người mà vợ con luôn kính trọng.
Không chỉ nuôi dưỡng tài năng của các con, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương còn là người có công phát hiện, đào tạo nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cho nước nhà. Tại chương trình Người kể chuyện tình, Mỹ Lệ đã tiết lộ mối duyên nợ giữa cha mình và ca sĩ Long Nhật: "Ít ai biết rằng anh Long Nhật chính là học trò của ba tôi. Ba tôi chính là người đã phát hiện và dìu dắt Long Nhật từ những ngày đầu theo con đường ca hát tại các đoàn ca múa nhạc Bình Trị Thiên và Hương Giang".
Đáp lại tình cảm đó, ca sĩ Long Nhật luôn dành sự kính trọng tuyệt đối khi nhắc về thầy mình. Anh xem nhạc sĩ Hoàng Sông Hương là người ơn, người đã đặt viên gạch đầu tiên cho sự nghiệp của mình. Nên khi Mỹ Lệ tái ngộ với Long Nhật đã gợi lại nhiều ân tình thân thiết.

Long Nhật luôn biết ơn người thầy của mình.
Ở tuổi 85, nhạc sĩ Hoàng Sông Hương có cuộc sống bình yên. Dù đã nghỉ hưu, nhưng ngọn lửa đam mê trong ông chưa bao giờ tắt. Ông vẫn miệt mài bên những phím đàn, những bản thảo sáng tác. Vào tiệc mừng thọ 85 của ông, con gái và con rể đã tổ chức cho ông một buổi tiệc trọn vẹn, ấm áp và đầy ắp tiếng cười khiến ông rất hạnh phúc và xúc động.
Mỹ Lệ bày tỏ: "O Lệ rất ngưỡng mộ người cha kính yêu của mình: Tuổi 85 vẫn nhanh nhẹn và hồn nhiên như trẻ thơ, vẫn còn năng lượng sáng tạo tràn đầy với thơ ca, nhạc họa và thú chơi cây cảnh, bước lên sân khấu thì phát biểu từng câu từng chữ sâu sắc, trí tuệ và hài hước! Vô cùng tự hào vì cho đến lúc này đã 85 tuổi mà ông vẫn còn giữ được sự yêu thương và quý mến của bạn bè, đồng nghiệp và khán giả hâm mộ!"


Mỹ Lệ cho biết bố vẫn nhanh nhẹn, trí tuệ và hài hước ở tuổi 85.