Trải qua những thăng trầm của cuộc đời với ba lần đổ vỡ hôn nhân, bà chọn cho mình lối sống an nhiên, tự tại trong ngôi nhà 5 tầng giữa trung tâm thành phố, lấy tiếng hát làm niềm vui tuổi xế chiều.
"Mỹ nhân Sài Gòn" và nỗi hối tiếc đánh đổi cả sự nghiệp ở đỉnh cao
Nghệ sĩ Mộng Tuyền (tên thật là Huỳnh Thị Kim Loan) sinh năm 1947 tại Cần Thơ. Thập niên 1960 - 1970, bà được mệnh danh là "Hoa khôi cải lương", đồng thời là một trong "tứ đại mỹ nhân" của điện ảnh và sân khấu Sài Gòn bên cạnh Thẩm Thúy Hằng, Thanh Nga và Kiều Chinh.
Với nhan sắc mặn mà và giọng ca cổ ngọt ngào, bà từng đạt giải vàng Thanh Tâm năm 16 tuổi và giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Việt Nam năm 1982. Tuy nhiên, khi đang ở đỉnh cao vinh quang, bà bất ngờ rời Việt Nam sang Pháp vào năm 1984.


Nghệ sĩ Mộng Tuyền là một trong "tứ đại mỹ nhân" đình đám của làng sân khấu.
XEM VIDEO: Mộng Tuyền hát trên sân khấu.
Đây là quyết định mà sau này nhìn lại, nữ nghệ sĩ vẫn không khỏi xót xa. Bà tâm sự: "Tôi ra đi không vì bất kỳ lý do nào ngoài đi tìm đứa em bị thất lạc. Lòng cha mẹ thương con thế nào tôi thương các em thế đó. Vì vậy, tôi mới bỏ sự nghiệp sang Pháp, nhờ Liên Hợp Quốc tìm giúp.
Loay hoay 3 năm ròng, rốt cuộc chúng tôi vẫn không tìm thấy em mà đời mình cũng hỏng luôn. Đó là điều tôi vẫn luôn hối tiếc. Ở đỉnh cao sự nghiệp, khán giả thương mến, tôi lại bỏ tất cả mà đi. Nếu thời gian quay lại, chắc tôi không dám đánh đổi".


Bà đã đánh đổi sự nghiệp để đi tìm người em bị thất lạc.
Sau hàng chục năm bôn ba tại Pháp và Australia, bà chọn trở về Việt Nam sinh sống hẳn từ sau dịch Covid-19. Những ngày đầu trở về, bà từng phải đối mặt với những lời cay đắng từ dư luận cho rằng bà "bỏ xứ ra đi, khi khổ quá mới quay về". Để giữ tự trọng, bà chọn biến mất một thời gian trước khi tái xuất để "hát trong bóng tối" phục vụ những khán giả vẫn còn thương mến mình.
Độc thân tự tại trong nhà phố 5 tầng, "ngồi không" vẫn có hàng chục triệu mỗi tháng
Trong chương trình Người kể chuyện đời, nữ nghệ sĩ tiết lộ về đời tư: "Tuyền có 3 đời chồng, mà tôi cho là lỗi do bản thân. Khi đám cưới, ai cũng chúc sống đời với nhau đến răng long đầu bạc, bản thân tôi cũng muốn vậy nhưng tôi không muốn sống chung với kẻ thù".
Người chồng đầu tiên vốn là một khán giả say mê tiếng hát của bà khi bà biểu diễn tại Nha Trang. Bà nhớ lại: “Ngày nào tôi hát anh cũng ngồi chỗ đó, ngay hàng ghế đó. Anh ấy ngỏ lời cưới và ba tôi đồng ý”. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân sớm khép lại bởi sự rạn nứt trong lối sống, bà cho biết lý do chia tay là vì: "Ông đi làm việc nhiều nơi và bỏ nhà đi đêm trong một khoảng thời gian, điều này trái với đạo vợ chồng nên tôi quyết định chia tay”.
Năm 1984, bà gặp gỡ người chồng thứ hai, một người mà trong mắt bà là “hiền hậu và phúc đức, yêu thương tôi rất nhiều”. Thế nhưng, định mệnh vẫn không cho họ đi cùng nhau đến cuối con đường bởi tính cách nóng nảy của người bạn đời. Những xích mích không thể hóa giải giữa chồng và em trai đã đặt bà vào tình thế khó xử, dẫn đến sự tan vỡ đầy tiếc nuối. Đến cuộc hôn nhân thứ 3, dù đã ở tuổi xế chiều và “không muốn ly hôn vì ở tuổi này cũng khó xử”, bà vẫn phải chấp nhận chia tay khi phát hiện sự thiếu chung thủy từ đối phương.

Nữ nghệ sĩ trải qua 3 lần đò.
Trải qua nhiều biến cố, nghệ sĩ Mộng Tuyền không hề bi lụy. Thay vì coi đó là nỗi đau, bà nhìn nhận mọi việc bằng lăng kính hài hước và lạc quan. Trong cuộc trò chuyện với nghệ sĩ Trung Dân, bà đã có câu nói khiến khán giả vừa ngạc nhiên vừa nể phục về sự mạnh mẽ: “Đối với người chồng chết gọi là goá (quá) phụ, với Mộng Tuyền tôi chồng bỏ gọi là quá đã”. Thậm chí, khi nhắc về cái danh "hồng nhan bạc phận" mà người đời thường gán cho những mỹ nhân trắc trở tình duyên, bà tự tin khẳng định mình là người “hồng nhan bạc triệu”, mang đến một nguồn năng lượng tích cực và nụ cười mãn nguyện tuổi già.
Sau 3 lần đổ vỡ hôn nhân, nghệ sĩ Mộng Tuyền ở tuổi U80 chọn cuộc sống độc thân trong căn nhà phố 5 tầng tại quận 3, TP.HCM. Căn nhà này được bà mua từ năm 2011 với giá 10,1 tỷ đồng (hiện định giá khoảng 20 tỷ đồng). Dù sở hữu cơ ngơi lớn, bà chỉ chừa lại một tầng để sinh hoạt, các tầng còn lại cho thuê làm khách sạn.
Dù không còn đứng trên những sân khấu lớn, bà vẫn có nguồn thu nhập ổn định mà nhiều người mơ ước. Mười mấy năm nay, bà sống bằng tiền cho thuê nhà và tiền lãi từ gửi tiết kiệm. Ngày trước, tổng số này gần 100 triệu/tháng. "Sau này kinh tế khó khăn, rồi dịch Covid-19, tôi nghĩ phải để người ta sống nên bớt từ từ, giờ chỉ lấy 30 triệu đồng/tháng", bà chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.


Nghệ sĩ Mộng Tuyền trong ngôi nhà của mình.
Dù ngồi không cũng kiếm hàng chục triệu, nhưng "Hoa khôi cải lương" lại có lối sống vô cùng tằn tiện. Bà tiết lộ: "Tiền ăn chưa tới 50 ngàn đồng/ngày, quần áo, túi xách toàn đồ rẻ tiền. Tôi ăn không cầu ngon, chỉ cầu tốt. Hơn 40 năm nay, tôi ăn duy nhất 1 cữ/ngày vào buổi trưa. Sáng có thể ăn thêm chút trái cây". Phần lớn thu nhập còn lại, bà dành để làm từ thiện và giúp đỡ những người lao động nghèo ở khu chợ gần nhà.
Nói về việc sống một mình không chồng con, nghệ sĩ Mộng Tuyền tỏ ra rất bình thản: "Tôi sống đơn độc nhưng không buồn. May mắn bạn bè, hàng xóm cảm thông hoàn cảnh của tôi. Cuộc đời ngắn ngủi, sống là phải vui vẻ, yêu đời. Cây khô rụng lá vẫn có nét đẹp của riêng nó, nên mình già vẫn đẹp, vẫn yêu đời. Cuộc sống độc thân nhưng không cô đơn, hơn là sống 2 người mà vẫn cảm thấy đơn độc".

"Hoa khôi cải lương" vẫn rất đẹp ở tuổi U80.
Hàng ngày, bà dậy sớm tập thể dục, đi chợ trò chuyện với tiểu thương và dành thời gian thu âm các bản tân cổ giao duyên. Với bà, hạnh phúc hiện tại là được sống khỏe mạnh, không phiền hà ai và được "hát để đền ơn khán giả" mà không màng cát-xê.