Diễn biến những tập cuối cùng của Cha Tôi Người Ở Lại gây tò mò cho khán giả.
Theo thông tin từ VTV, bộ phim truyền hình Cha Tôi Người Ở Lại sẽ chính thức khép lại vào cuối tháng 5 này ở tập 45. Bước vào chặng cuối, mạch phim gây chú ý với những tình tiết căng thẳng, biến cố lớn ập đến với gia đình của anh em An (Ngọc Huyền). Tình hình sức khỏe của ông Bình (NSƯT Thái Sơn), mối quan hệ của An - Nguyên (Trần Nghĩa), tình yêu giữa ông Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và kiến trúc sư Tuệ Minh (Lương Thu Trang)... là những nút thắt đang chờ biên kịch ra tay gỡ rối.
Vừa qua trên trang cá nhân, nam diễn viên Minh Tiệp thủ vai ông Huấn gây bất ngờ khi chia sẻ dòng trạng thái mới: "Có khi nào tất cả những giọt nước mắt, sự ân hận của Huấn chỉ là một kịch bản hoàn hảo để lấy lòng tin mọi người? Nếu như vậy thì Huấn quá mất dạy bà con ạ.
Minh Tiệp cùng "vợ cũ màn ảnh" Kiều Anh và "con trai" Thái Vũ.
Và có khi nào 2 người vợ cũ của Huấn cùng Huấn thông đồng để kịch bản thêm hoàn hảo hơn không? Và chính vợ Huấn - Kiều Anh là bà trùm đứng đằng sau để thông đồng ăn quả đồi và cả nhà? Và cũng có thể đằng sau mọi chuyện thì ông trùm Công Lý mới là đạo diễn tất cả vì thật ra đồi và đất đều là đất lấn chiếm và chưa làm sổ đỏ? Ông muốn lấy danh nghĩa các con để bán hợp pháp?
Có khi nào... Tóm lại là sắp phải chia tay Cha Tôi Người ở lại rồi... Suy đoán cho vui thôi để VFC làm tiếp phần 2".
Mặc dù Minh Tiệp thừa nhận anh chỉ phỏng đoán vui nhưng những "đề xuất sáng tạo" của anh vẫn nhận được tán thưởng của đông đảo khán giả. Trong đó giả thuyết liên quan đến nhân vật ông nội Việt do NSND Công Lý thủ vai gây thích thú cho không ít người xem.
Nam diễn viên chia sẻ ảnh hậu trường cùng NSND Công Lý.
Ở những tập cuối phim Cha Tôi Người Ở Lại, ông nội Việt tuổi đã cao nhưng vẫn phải lo nghĩ cho đứa con trai lôn bông là Huấn (Minh Tiệp). Do Huấn nợ chồng chất, cả 2 liên tục bị đám côn đồ đến làm phiền, đập phá đồ đạc trong nhiều ngày liền. Dù sức khỏe yếu, ông vẫn cố gắng bảo vệ con, quyết không khai nơi con đang trốn, thậm chí suýt bị đám đòi nợ ném xuống ao.
Khi được Việt (Thái Vũ) về thăm và nấu bữa cơm, ông xúc động nghẹn ngào vì lâu lắm rồi mới được ăn cơm cùng con cháu. Vì vậy, ông không muốn báo cho Việt khi bị ép bán đất giá rẻ để gán nợ.
Trong tập 39, cảnh giang hồ đến tận nơi bắt bố con ông Huấn ký giấy bán mảnh đất 1 tỷ đồng bằng bạo lực khiến người xem không khỏi nghẹt thở. May mắn vợ cũ của Huấn là Quyên (NSƯT Kiều Anh) xuất hiện kịp thời cùng tuyên bố: "Tôi sẽ trả nợ cho anh ta". Chứng kiến cảnh này, ông nội Việt hết sức cảm kích vì nhờ con dâu cũ, ông có thể giữ lại mảnh đất cho cháu trai. Ông cũng nói xin lỗi Quyên vì không giúp được gì cho con cháu.
Dù mẹ con Việt ngày xưa bị Huấn bỏ rơi, không quan tâm nhưng nay khi Huấn nợ nần, Quyên đã tuyên bố sẽ trả nợ thay để giữ lại mảnh đất của ông nội Việt.
XEM VIDEO: Cảnh đám chủ nợ ép bố của Huấn ký tên vào giấy bán đất để gán nợ trong Cha Tôi Người Ở Lại preview tập 39
Trước đó, ở chặng đầu phim Cha Tôi Người Ở Lại, NSND Công Lý xuất hiện không nhiều. Nhân vật này có tạo hình khắc khổ với mái tóc bạc, sống ở vùng quê. Tâm nguyện duy nhất của ông trước khi nhắm mắt xuôi tay là được gặp lại "cháu đích tôn".
Theo đoạn video hậu trường từng được ekip chia sẻ, dù sức khoẻ không tốt và phải nhờ người nhắc thoại nhưng NSND Công Lý rất nỗ lực hoàn thành các cảnh quay khó. Điển hình phải kể đến phân đoạn nhân vật ông nội Việt tìm đến tận nhà bác Chiến (Trung Ruồi) để hỏi thông tin về cháu nội và bị ngã.
Do khi quay trời khá lạnh nên NSND Công Lý đặt tay phải dưới má khiến NSƯT Vũ Trường Khoa nhắc nhở. Tuy nhiên, anh rất vui vẻ bỏ tay ra theo đề nghị của đạo diễn, thậm chí còn cười nói "được chưa".
Minh Tiệp cũng từng dành nhiều lời khen ngợi và bày tỏ sự trân trọng dành cho đàn anh trong lần hợp tác này. Trong lần trả lời phỏng vấn của tờ Vietnamnet hồi tháng 3, nam nghệ sĩ cho biết: "Khi vào vai, anh Lý được trang điểm già hơn tôi. Còn tôi được yêu cầu ăn mặc thật trẻ trung và màu sắc nên lên phim nhìn cũng không quá chênh lệch để vào vai bố con. Cách anh Lý diễn hiện tại cũng rất điềm đạm khiến tôi có cảm giác đó như là bố của mình khi vào set quay. Khi hết cảnh tôi vẫn gọi anh ấy là 'ông bô' như trên phim. Tôi cũng rất tôn trọng NSND Công Lý, một người anh đi trước và có nghề."
Diễn viên Minh Tiệp cùng NSND Công Lý và Thái Vũ ở hậu trường phim.