Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong?

Yến Nguyễn
Chia sẻ

Diễn biến Cha Tôi Người Ở Lại tập 29 khiến khán giả không khỏi bất bình thay cho Đại, đồng thời hy vọng An và Nguyên mãi chỉ là anh em.

Cha Tôi Người Ở Lại tập 29 vừa lên sóng với nhiều tình tiết thú vị. Tâm điểm ở tập này là "cuộc đối đầu" giữa anh em Nguyên (Trần Nghĩa) - Việt (Thái Vũ) cùng bạn trai chính thức của An (Ngọc Huyền) là Đại (Trần Kiên).

Trong cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa cả 4 người, Đại nhắc nhở 2 bạn học cũ của mình đừng cậy là anh trai của An mà đòi xen vào chuyện yêu đương của em gái. Anh bực bội nói: "Sao nào, định cậy mình là anh trai rồi xen vào chuyện của bọn tôi à? Thằng Đại này không chịu thua đâu, sẽ quyết chiến tới cùng đấy, để xem 'mèo nào cắn mỉu nào'. Đời thuở nhà ai người ta đang yêu đương cứ chen vào đòi làm bóng đèn, bóng tuýp. Vô duyên!".

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 1

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 2

Trái với thái độ hung hăng của đối phương, Việt bình tĩnh tuyên bố rằng anh và Nguyên quyết định sẽ không cấm cản chuyện yêu đương của Đại - An nữa, quan trọng là An nghĩ sao. Việt còn nói xanh rờn: "Kể cả 2 đứa muốn cưới thì cho cưới luôn. 2 đứa đều có công ăn việc làm ổn định, nhất là nhà thằng này (Đại) còn có điều kiện, có khi dãy nhà cấp 4 của mình lại thành biệt thự liền kề ấy chứ, anh Nguyên nhỉ?".

Việt "quay xe" khiến Đại vừa tò mò, đồng thời cũng vui vẻ hẳn. Nhưng An thì không như thế. Khi Đại nắm chặt tay An, gương mặt cô lộ rõ nét gượng gạo. Sau đó An bày tỏ tức giận vì 2 anh vô duyên, tự ý xen vào chuyện tình cảm của mình, rồi bỏ về trước.

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 3

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 4

XEM VIDEO: Cha Tôi Người Ở Lại tập 29 - Đại quyết không chịu thua trước các anh trai.

Cứ tưởng rằng nước cờ này của anh em Nguyên đã khiến An phải lộ ra tình cảm thực sự dành cho Đại là gì. Nào ngờ tối đó, An thông báo chuẩn bị hẹn hò, đi chơi xa với Đại. Tiếc rằng lúc kết thúc chuyến đi, quan hệ giữa đôi trẻ lại xấu đi thấy rõ. Nguyên nhân là bởi trong buổi hẹn hò, An đã giả vờ không thân với Đại, còn để bạn trai mình đi với cô gái khác. 

Cuối cùng, An quyết định dừng lại chuyện "thử yêu". Cô đề nghị: "Anh Đại, bọn mình trở lại như trước đây nhé. Đừng thử hẹn hò, em chưa sẵn sàng". Nhưng Đại không muốn buông tay, anh quyết định sẽ đợi cho đến khi An sẵn sàng.

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 5

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 6

Trong khi chuyện An - Đại gần như "toang hẳn", thì những dấu vết tình cảm giữa An và Nguyên lại ngày càng lộ rõ. Trong 1 lần tình cờ, An gọi điện nói chuyện với cô bạn thân tên Thảo (Thanh Huế) ở bệnh viện, Nguyên vô tình ngồi gần đó đã nghe thấy hết. Gương mặt chàng bác sĩ lộ rõ vẻ khó chịu. Tới khi Thảo nhấn mạnh rằng An và Đại sắp có buổi hẹn hò đầu tiên và Đại đã thích An từ lúc còn đi học thì Nghĩa hoàn toàn không kìm được. Anh sầm mặt buông 1 câu: "Chuyện bình thường mà em" rồi bỏ đi. 

Về phía An, cô cũng vô tình khám phá ra nỗi lòng của Nguyên mà anh giấu kín suốt 6 năm qua. Quãng thời gian đó, Nguyên sang Đài Loan (Trung Quốc) chăm bà Liên (Thu Quỳnh) và du học, An từng cho rằng anh ham giàu bỏ nghèo, bỏ rơi cô và 2 bố. Nhưng thực tế, Nguyên miễn cưỡng phải đi và chưa có một ngày nào vui vẻ. Mỗi lần Nguyên muốn về thăm mọi người, mẹ anh luôn tìm cách ngăn cản con trai. Dẫu vậy khi bố Chính (Bùi Như Lai) gọi điện hỏi thăm, Nguyên đều nói dối mình ổn để cả nhà bớt lo lắng. 

Khi nghe được những gì mà Nguyên phải chịu đựng trong suốt 6 năm, An đã bật khóc nức nở vì thương anh.

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 7

Trước đó, An đã từng hỏi chuyện Nguyên trốn mẹ về nước. "Nếu như mẹ anh bắt anh về lại bên kia thì sao?" - An vừa hỏi dứt lời, Nguyên lập tức khẳng định: "Đương nhiên là anh sẽ không về đấy rồi".

Nguyên một lần nữa khẳng định "anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa". Còn An thì khẳng định muốn anh trai cứ thoải mái làm những gì anh cần làm, đi bất cứ đâu anh muốn, cô hứa sẽ không giận nữa. "Dù anh ở đâu thì trong đầu em cũng luôn có anh mà" - câu nói vô tình của An khiến Nguyên rất vui.

Cha Tôi Người Ở Lại: An "tình trong như đã mặt ngoài còn e" với Nguyên, chỉ coi Đại là bình phong? - 8

Sau khi Cha Tôi Người Ở Lại tập 29 lên sóng, nhiều khán giả bày tỏ thương thiếu gia Đại vì anh bị An coi là "bình phong" để chọc tức các anh. Bên cạnh đó, dù An - Nguyên rất đẹp đôi và đều "tình trong như đã" nhưng khán giả vẫn hy vọng cả 2 giữ được mối quan hệ anh trai - em gái, thay vì chuyển thành tình yêu như bản phim gốc.

"Khổ thân Đại, An hôm trước bảo thử hẹn hò vì để chọc tức Nguyên Việt", "Nhà có 2 ông bố còn chưa có ý kiến gì mà 2 anh hay ra vẻ quá", "Biên kịch và đạo diễn đừng cố hợp lý cặp An Nguyên bằng tình huống Đại phản bội nhé. Anh em 1 nhà thì cứ là anh em thôi. (Nếu) Nguyên có tình cảm với An từ cấp 3 thì Đại cũng che giấu cảm xúc của mình từ lúc đó cho đến khi Nguyên, Việt về nước mới dám thổ lộ. Nguyên đáng thương thật nhưng Việt, An cũng thế. 3 đứa trẻ, 2 ông bố đều thiếu thốn tình cảm nên khi nương tựa vào nhau mới gắn bó, sâu sắc đến vậy. Dù gia đình chắp vá có tình cảm sâu đậm ra sao, 3 đứa trẻ đều có những tổn thương không thể chữa lành. Vì thế, chúng nên gặp gỡ những người có gia đình đầy đủ, tâm lý vững vàng và thấu hiểu để được bù đắp sau này, để tránh vô thức lặp lại hoàn cảnh trong quá khứ. Dù An không yêu Đại, thì cũng đừng yêu Nguyên.".... là những bình luận tiêu biểu của khán giả. 

Đón xem Cha Tôi Người Ở Lại tập 30 phát sóng lúc tối 23/4 trên kênh VTV3.

Chia sẻ

Yến Nguyễn

Tin cùng chuyên mục