Ca sĩ trẻ Minh Phương: Muốn quảng bá vẻ đẹp Hà Nội bằng tiếng hát

Bài và ảnh: Nam Phong
Chia sẻ

Cô sinh viên khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam sinh năm 2003 coi việc tham gia Cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 như một dấu ấn cho sự “tái sinh” tình yêu âm nhạc trong trái tim mình. Vì vậy, giải Ba không chỉ là cột mốc nghề nghiệp, mà còn mở ra một chặng đường mới đầy những hoài bão của tuổi trẻ.

Đời sống gia đình trò chuyện cùng Minh Phương sau giải thưởng và trước khi cô bước vào vòng Chung kết cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2024.

Cùng lúc tham gia cả hai cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024 và Tiếng hát Hà Nội 2024, Minh Phương có gặp khó khăn, áp lực nào không?

- Cùng lúc tham gia hai cuộc thi khiến em bận rộn hơn trong việc vừa đi học vừa tập luyện, nhưng may mắn là hai cuộc thi đều hướng đến hát các ca khúc ngợi ca về Hà Nội, nơi em đang sống và học tập cùng gia đình mình, nơi em rất yêu, nên em khá thoải mái về mặt tâm lý. May mắn, NSƯT Tố Nga, người dìu dắt, hướng dẫn em khi tham gia hai cuộc thi đã chọn cho em những ca khúc mới về Hà Nội cũng giúp em có thêm nhiều cảm hứng để thể hiện. Sau thành công của giải Ba cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội 2024, hiện tại em đang chuẩn bị bước vào Chung kết Tiếng hát Hà Nội 2024, em đang rất hào hứng để tham gia. Em không đặt nặng việc mình có giành giải ở cuộc thi này hay không, điều quan trọng là em đang nỗ lực để vượt qua được chính mình, vươn lên trong nghề…

Ca sĩ trẻ Minh Phương: Muốn quảng bá vẻ đẹp Hà Nội bằng tiếng hát - 1

Ca sĩ Minh Phương 

Được biết Minh Phương vốn học thính phòng trong trường và được dìu dắt bởi cô giáo, ca sĩ thính phòng nổi tiếng Đào Tố Loan, nhưng khi đi thi lại thi ở dòng dân gian, thậm chí tại Giọng hát hay Hà Nội 2024, Minh Phương còn là gương mặt duy nhất của dòng nhạc Dân gian lọt vào Top 12 chung cuộc. Tại sao lại có sự chuyển dòng ngoạn mục như vậy?

- Từ nhỏ em đã được phát hiện là có năng khiếu ca hát nên được gia đình bồi dưỡng, động viên theo sự nghiệp ca hát. Năm lớp 9, em thi vào hệ Trung cấp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam nhưng không đỗ, năm sau thi em quyết tâm thi lại thì đứng top 3 kỳ thi năm ấy. Nhưng, sau đó khi vào trường học em bỗng rơi vào tình trạng không còn muốn đi theo con đường này nữa, em thấy học thanh nhạc khó quá, không giống như mình nghĩ là chỉ học hát các bài hát là đủ. Thêm nữa, bản thân em thấy mình không có tố chất, phong thái nghệ sĩ như các thầy cô, nghệ sĩ mà em gặp, nên em càng tự ti, nghĩ mình không phù hợp, không thể trở thành một nghệ sĩ được và ngày càng thu mình lại, trở nên lạc lõng giữa môi trường nghệ thuật. Hàng ngày, em đều chỉ nằm dài và ngủ khiến bố mẹ rất lo lắng. Nhiều lần em đã đặt câu hỏi với bố mẹ có khi nào em chọn nhầm nghề hay không? Em luôn nghĩ mình đã chọn nhầm nghề. Nhiều lần em có ý định từ bỏ việc trở thành ca sĩ. Em đã mất 2 năm trời loay hoay, bi quan không tìm được lối thoát như vậy.

May mắn thời điểm đó, em gặp được NSND Nhật Thuận, Đội trưởng Đội ca Đoàn Văn công Quân khu 3 trong một dịp đi biểu diễn kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ ở Điện Biên. Cô Nhật Thuận đã ấn tượng về phần trình diễn của em ở chương trình tại Điện Biên và mời em về cộng tác với Đoàn Văn công Quân khu 3. Hạnh phúc đó giúp em trở nên tự tin vào bản thân mình, thấy tình yêu âm nhạc của mình như được “tái sinh”. Sau đó, NSND Nhật Thuận đã nhờ NSƯT Tố Nga đỡ đầu, dẫn dắt em thêm, và định hướng em tham gia hai cuộc thi Giọng hát hay Hà Nội và Tiếng hát Hà Nội để rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Hai cô cũng đã phát hiện khả năng hát dân gian của em và hướng em đi thi với các bài hát âm hưởng dân gian. Em hạnh phúc vô cùng vì qua đó em đã tìm được dòng nhạc mình yêu thích. Ở trường em học thính phòng, việc được học thính phòng giúp em có nền tảng thanh nhạc tốt nhưng thật sự không phải dòng nhạc em yêu thích, cũng là một phần lý do em bị trầm cảm vì không tìm thấy được chính mình khi theo đuổi nghệ thuật.

Minh Phương có phải là “con nhà nòi”? Gia đình đã động viên em ra sao trên con đường nghệ thuật?

- Cũng không hẳn em là “con nhà nòi”, bố mẹ em đều làm kinh doanh. Bố em rất yêu ca hát. Khi em thi Giọng hát hay Hà Nội, thấy em còn có chút thiếu tự tin, bố em thường bảo là nếu bố mà có giọng hát như của con thì “chết với bố” (cười). Tuy nhiên, cũng có thể em có chút gen yêu âm nhạc từ tình yêu âm nhạc trong đại gia đình mình. Trong nhà em có các cô chú đam mê, theo đuổi nghệ thuật nên cũng đã nuôi dưỡng năng khiếu ca hát của em. Hôm Chung kết Giọng hát hay Hà Nội, cả nhà em đều đến xem cổ vũ. Có lẽ, em là thí sinh có đông người nhà đến cổ vũ nhất. Cũng vì vậy nên từ nhỏ em đã được sống trong môi trường âm nhạc, được nghe những làn điệu dân ca truyền thống như trống quân, chèo… và ngấm vào trong huyết quản mình lúc nào không hay. Có lẽ vì thế nên em yêu âm nhạc âm hưởng dân gian, và khi thực sự thấy tìm lại được chính mình trong âm nhạc với dòng nhạc này, em rất hạnh phúc, rất hứng khởi để tiếp tục con đường học tập và phấn đấu tìm kiếm chinh phục những nấc thang mới trong sự nghiệp.

Ca sĩ trẻ Minh Phương: Muốn quảng bá vẻ đẹp Hà Nội bằng tiếng hát - 2

Ca sĩ Minh Phương đạt giải Ba cuộc thi “Giọng hát hay Hà Nội” năm 2024. 

Như vậy có thể nói tuy đã trải qua một thời gian vất vả, loay hoay, nhưng Minh Phương cũng khá may mắn trên con đường mình đi, đúng không?

- Đúng như vậy ạ! Ở trường, em được sự hướng dẫn, đào tạo từ cô giáo Đào Tố Loan, một trong những giọng ca thính phòng nổi tiếng của Việt Nam mình, đã cho em nền tảng vững chắc về thanh nhạc. Bây giờ em lại được NSND Nhật Thuận và NSƯT Tố Nga đỡ đầu, định hướng và cho em niềm tin vào bản thân, vượt qua sự tự ti, mặc cảm, sẵn sàng chinh phục con đường phía trước. Thời gian thi Giọng hát hay Hà Nội, em cũng được NSƯT Tân Nhàn, Trưởng khoa Thanh nhạc cho em những lời khuyên quý giá trong cách thể hiện tác phẩm, giúp em có những bứt phá. Giải Ba Giọng hát hay Hà Nội 2024 thực sự là một dấu ấn lớn trong cuộc đời em, giúp em tự tin để bước về phía trước.

Em cũng hy vọng với nỗ lực của mình, trong thời gian tới em sẽ là một trong những ca sĩ trẻ được góp sức quảng bá vẻ đẹp, hình ảnh Hà Nội bằng lời ca tiếng hát.

Chia sẻ

Bài và ảnh: Nam Phong

Tin cùng chuyên mục

Trách nhiệm của nhà thơ với nghệ thuật và xã hội

Trách nhiệm của nhà thơ với nghệ thuật và xã hội

Số lượng nhà thơ và những tác phẩm thơ ca hiện nay tăng thêm không ngừng nhưng chất lượng thơ lại trở thành tiêu điểm bàn luận. Trách nhiệm của nhà thơ cũng là vấn đề nhiều người quan tâm, trăn trở và hiện diện trong nhiều cuộc đàm đạo văn chương.