Hiện tại ở tuổi U50, cô đang tận hưởng cuộc sống bình yên và viên mãn.
Mã Nhã Thư (sinh năm 1977) từng là nữ diễn viên nổi đình nổi đám một thời của Trung Quốc, chinh phục người xem bằng lối diễn xuất tinh tế, giàu cảm xúc. Bên cạnh sự nghiệp, hai cuộc hôn nhân của cô cũng từng trở thành tâm điểm bàn tán.

Mã Nhã Thư.
Yêu 5 năm mới cưới, kết hôn 2 năm chưa gặp được 5 lần
Cuộc hôn nhân đầu tiên của Mã Nhã Thư bắt đầu khi sự nghiệp đang trên đà thăng hoa. Nhờ nhiều bộ phim ăn khách, Mã Nhã Thư dần khẳng định vị trí trong làng giải trí. Cô và Ngô Kỳ Long quen nhau khi đóng chung phim Tiêu thập nhất lang năm 2001 và được xem là cặp đôi “trai tài gái sắc” được công chúng hết lòng ủng hộ.
Năm 2006, họ đăng ký kết hôn sau 5 năm hẹn hò. Không hôn lễ rình rang, nhẫn cưới cũng do chính Mã Nhã Thư tự mua, còn căn nhà chung cả hai phải cùng nhau vay tiền trả góp. Khi ấy, cả hai đều tràn đầy hy vọng về tương lai, nhưng rốt cuộc vẫn không vượt qua được những thử thách của thực tế.

Mã Nhã Thư và chồng cũ Ngô Kỳ Long.
Sau khi kết hôn, mỗi người đều bận rộn với sự nghiệp riêng, tình trạng xa cách kéo dài khiến họ hiếm khi có thời gian ở bên nhau. Trong 2 năm chung sống, số lần gặp mặt thậm chí chưa đến 5 lần. Sự chia xa dần bào mòn tình cảm, tạo nên những khoảng cách khó hàn gắn.
Năm 2009, cuộc hôn nhân chưa tròn 3 năm chính thức khép lại. Sóng gió ly hôn đẩy Mã Nhã Thư vào tâm điểm dư luận với hàng loạt tin đồn thất thiệt như ngoại tình hay tham phú phụ bần. Dù nhiều lần giải thích rằng cả hai đã thỏa thuận ly hôn trước đó, chỉ còn chờ hoàn tất thủ tục, cô vẫn khó tránh khỏi định kiến. Sự nghiệp sa sút, danh tiếng ảnh hưởng nặng nề, cô phải đối diện với áp lực mà không phải ai cũng có thể chịu đựng.

Cưới chồng Tây sinh 2 con lai đẹp như thiên thần
Giữa giai đoạn khó khăn ấy, Mã Nhã Thư gặp CEO người Úc James Robert và chính anh đã thay đổi cuộc đời cô. Hai người tình cờ gặp gỡ trên một chuyến bay. Sau khi trò chuyện đôi câu, cả hai nhanh chóng tìm thấy sự đồng điệu. Sự chân thành, dịu dàng và bao dung của Robert dần chữa lành những tổn thương trong lòng nữ diễn viên.
Về Robert, tuy là CEO một công ty game tại Úc, có điều kiện kinh tế vững vàng, nhưng anh không hề tỏ ra kiêu ngạo. Trái lại, anh cởi mở, lãng mạn và đặc biệt tôn trọng quá khứ của Mã Nhã Thư, sẵn sàng đồng hành cùng cô bước qua những ngày u ám. Năm 2010, bất chấp những lời dị nghị, họ tổ chức hôn lễ tại Vân Nam, bắt đầu một chương mới trong cuộc đời.

Cuộc hôn nhân xuyên quốc gia này ngay từ đầu đã gây nhiều tranh luận. Robert từng có một đời vợ và có con gái riêng tên là Adiya, khiến không ít người hoài nghi liệu Mã Nhã Thư có thể làm tròn vai trò mẹ kế, thậm chí đặt câu hỏi về động cơ khi cô gả vào hào môn.
Thế nhưng theo thời gian, cô đã chứng minh lựa chọn của mình. Vợ chồng cô luôn nâng đỡ và bao dung lẫn nhau. Robert gần như mỗi ngày đều nói “Anh yêu em”, trao cho cô cảm giác an toàn và được trân trọng. Trước những e dè ban đầu của con riêng, anh kiên nhẫn dung hòa, còn Mã Nhã Thư dùng sự chân thành để cảm hóa. Dần dần, khoảng cách giữa mẹ kế và con chồng được xóa bỏ.
Sau đó, Mã Nhã Thư cũng sinh cho chồng Tây 2 con gồm 1 trai và 1 gái. Hai nhóc tỳ lai Tây tên là Mia và Aiden, sở hữu ngoại hình nổi bật, đáng yêu và hoạt bát.

Để có thêm thời gian đồng hành cùng con, cô chủ động giảm bớt khối lượng công việc, chuyển trọng tâm sang gia đình. Tuy vậy, Mã Nhã Thư không hoàn toàn rời xa nghệ thuật. Cô thỉnh thoảng nhận những dự án phù hợp. Năm 2022, cô cũng trở thành gương mặt đại diện cho một thương hiệu của Mỹ, cân bằng hài hòa giữa gia đình và công việc.
Trước đó, khi tham gia chương trình thực tế “Mẹ Là Siêu Nhân”, Mã Nhã Thư từng bị cư dân mạng chỉ trích vì quá lo lắng cho con. Cô sợ con va vấp đến mức dọn trống đồ đạc trong phòng khách, không cho chơi cát hay chạm vào cá nhỏ, khiến nhiều người cho rằng cô bao bọc con quá mức. Thế nhưng, dưới ảnh hưởng của quan điểm nuôi dạy con theo kiểu thả lỏng phương Tây của Robert, cô dần học cách buông tay đúng lúc.

Giờ đây, Mã Nhã Thư đã rũ bỏ sự căng thẳng ngày nào, trở thành một người mẹ chín chắn và điềm tĩnh hơn. Con gái Mia (12 tuổi) cao gần 1m7, là trụ cột của đội bóng rổ trường và từng giành cúp vô địch. Con trai Aiden (10 tuổi) cũng lớn lên khỏe khoắn, rắn rỏi. Cả hai đều bộc lộ năng khiếu thể thao và tính cách năng động, lạc quan. Đó là niềm an ủi và tự hào lớn nhất của cô.
Hiện tại ở tuổi U50, Mã Nhã Thư định cư tại Thượng Hải, tận hưởng cuộc sống bình yên và viên mãn. Rời xa ánh hào quang showbiz, cô đơn giản là một người vợ được yêu thương, một người mẹ luôn hướng về các con.

Trong những khoảnh khắc đời thường, cô vẫn giữ được làn da trắng mịn, vóc dáng thon gọn, ngay cả khi để mặt mộc cũng toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch. Nét đẹp của cô là sự trầm tĩnh sau năm tháng, khó ai tin rằng cô đã bước vào ngưỡng tuổi 50. Còn Robert ở tuổi 50 vẫn phong độ, lịch lãm, thân hình rắn rỏi, không hề mang dáng dấp tuổi trung niên xuống sắc. Khi rảnh rỗi, anh cùng vợ dạo phố, du lịch và chủ động chia sẻ việc chăm sóc con cái. Sau 15 năm đồng hành, tình cảm của họ vẫn bền chặt như thuở ban đầu.