Sự dễ thương và hơi "tưng tửng" của thiếu gia Đại giúp anh được lòng khán giả theo dõi bộ phim Cha Tôi Người Ở Lại.
Anh sếp trẻ được khán giả "đẩy thuyền" đến với An
Bắt đầu phát sóng từ cuối tháng 2 tới nay, Cha Tôi, Người Ở Lại vẫn đang là cái tên gây sốt các diễn đàn mạng. Trong những tập gần đây, khán giả không khỏi thích thú khi An (Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền) và Đại (Trần Kiên) bắt đầu hẹn hò.
Cặp đôi sếp và nhân viên "đốn tim" khán giả.
Đại vốn là bạn cùng lớp với Việt (Thái Vũ) - anh trai An. Đây là một chàng trai tốt bụng, vui tính và cũng rất đào hoa. Từ khi còn đi học, Đại đã để mắt tới An, còn chủ động mời cô đi ăn kem. Tuy nhiên, Việt vốn luôn chiều và bảo vệ em gái, cậu không dễ dàng cho bạn học cùng lớp tán tỉnh em mình như vậy.
Sau này khi Việt và Nguyên (Trần Nghĩa) đều đi du học, An ở lại trong nước, tốt nghiệp rồi tình cờ lại trở thành nhân viên ở công ty do Đại làm sếp. Vì mối quan hệ quen biết này mà An thường cố ý lảng tránh Đại, để tránh bị đồng nghiệp tẩy chay. Tuy nhiên có lần xe An bị hỏng phải bảo dưỡng, Đại đã tranh thủ nhận đưa đón cô tới công ty hàng ngày. Cảnh 2 người thân mật vui vẻ bị người yêu cũ của Đại chứng kiến và cô ta đã ghen lồng lộn.
Mặc dù đã lâu không gặp, nhưng cô người yêu cũ vẫn không ngừng níu kéo tình cảm với Đại. Tuy nhiên, Đại kiên quyết chia tay, cho rằng cả hai không còn hợp nhau. Khi nghe lý do này, cô gái đã thẳng thắn hỏi liệu có phải vì An, nhưng Đại đã khẳng định rằng An không liên quan đến mối quan hệ của họ.
Mọi chuyện trở nên rắc rối khi người yêu cũ của Đại uống rượu rồi tìm An đánh ghen. Trong lúc giằng co, An bị ngã đập đầu vào cạnh bàn, phải nhập viện. Để lấy công chuộc tội, Đại xung phong ở lại chăm An. Anh chàng còn dậy từ 5h sáng cùng bác giúp việc chuẩn bị cháo, gà tần... mang vào bệnh viện. Thấy vậy, mẹ của Đại khéo léo xúi con trai theo đuổi An, "không có danh phận thì phải làm cho có danh phận".
Đại có nhiều động thái ngầm theo đuổi An tại công ty.
Trong Cha Tôi, Người Ở Lại tập 23, An quyết định đồng ý hẹn hò với Đại, thậm chí công khai thông tin này trước cả nhà. Nhưng nếu An chỉ coi Đại là "bia đỡ đạn" nhằm tránh né 2 ông anh thì Đại lại rất nghiêm túc. Vốn dày dặn kinh nghiệm tình trường, Đại biết cách chiều chuộng bạn gái. Chàng thiếu gia đã chuẩn bị bánh kem và hoa hồng ở công ty từ sớm để bày tỏ tình cảm với cô. Anh chàng cũng không quên tranh thủ thơm má bạn gái dù cả hai đang ở công ty, rồi còn ngỏ ý rủ An đi chơi xa.
Màn tặng quà của Đại cho An với tư cách bạn trai tặng bạn gái cũng vô cùng ấn tượng và dễ thương.
XEM VIDEO: Cha Tôi, Người Ở Lại - Đại tặng hoa hồng và bánh kem cho An.
Có thể nói, sự đáng yêu, có phần "tưng tửng" cùng với tình cảm chân thành mà Đại dành cho An, đã giúp anh sếp trẻ này chinh phục trái tim của đông đảo người xem phim Cha Tôi, Người Ở Lại.
Nam thần mới của "vũ trụ phim VTV"
Thủ vai Đại trong Cha Tôi, Người Ở Lại là nam diễn viên trẻ Trần Kiên sinh năm 1998. Anh bước chân vào "vũ trụ VTV" với vai Hiếu - cậu em trai bướng bỉnh của Trung tá Trần Đình Trung (NSƯT Việt Anh thủ vai) trong bộ phim truyền hình Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Hiếu là chàng lính hải quân đầy nhiệt huyết, từng có quá khứ phá phách, ngỗ ngược khiến anh trai, bà nội phải phiền lòng. Nhưng từ khi nhập ngũ, được rèn luyện trong môi trường kỷ luật, Hiếu đã thay đổi hoàn toàn. Anh mong muốn được làm việc và cống hiến vì sự bình yên của tổ quốc.
Thậm chí, Hiếu đã gặp nguy hiểm đến tính mang khi tham gia cứu nạn thuyền cá bị cháy của ngư dân. Hành động quả cảm của Hiếu đã được cấp trên tuyên dương.
Lần đầu đứng trước ống kính của VFC, nét diễn chân thật, khuôn mặt lém lỉnh, nam tính của Trần Kiên đã chinh phục khán giả.
Đối với Trần Kiên, cơ hội làm việc cùng NSƯT Việt Anh là lợi thế lớn cho nhân vật của mình trong phim. Trong quá trình làm việc chung, nam diễn viên gen Z được đàn anh chỉ bảo và nâng đỡ nhiều. Tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến, Trần Kiên từng tiết lộ một kỷ niệm vui rằng thời gian đầu ghi hình, mỗi lần diễn viên Việt Anh trợn mắt là anh... quên thoại luôn.
Trần Kiên và "anh trai" Việt Anh.
Sau vai diễn trên, Trần Kiên tiếp tục để lại dấu ấn với vai Bảo trong Những Nẻo Đường Gần Xa. Bảo là "cậu ấm" sinh ra trong gia đình khá giả. Tuy nhiên, Bảo lại không có được sự tin tưởng và tôn trọng từ người thân. Do đó, Bảo đã quyết định lên thành phố và muốn chứng minh giá trị của mình. Trong hành trình này, vì quen thói ăn chơi lêu lổng nên Bảo nhiều lần trở thành "báo thủ", khiến phụ huynh khốn đốn.
Được biết, Trần Kiên sinh ra trong một gia đình có truyền thống quân đội nhưng lại đem lòng yêu thích diễn xuất. Vì thế, khi bắt đầu bước chân vào nghề, anh không nhận được sự ủng hộ của người thân và phải chuyển hướng theo học ngành Tâm lý học.
Trong những năm chưa "bén duyên" với nghề diễn viên, anh đã làm rất nhiều việc, từ bán quần áo thuê, bưng bê bia đen, đi giao hàng… Sau một thời gian dài tìm hiểu chính mình, anh nhận thấy bản thân thực sự phù hợp với nghệ thuật nên sẵn sàng chịu những áp lực từ gia đình để theo đuổi con đường mình chọn.
Ngoài đời, nam diễn viên theo đuổi phong cách thời trang năng động, cá tính với vẻ ngoài vô cùng phong trần, ấn tượng.