Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng"

Quỳnh An
Chia sẻ

Ca sĩ Thu Phượng - vợ cũ Thành Trung - bộc bạch những điều lần đầu chia sẻ khi đến với Lời Tự Sự.

Sau 10 năm vắng bóng, giọng ca “Sao Mai” Thu Phượng tái xuất mạnh mẽ trong làng nhạc với những mini show ở cả 2 miền. Mới đây, chị còn tham gia chương trình truyền hình Lời Tự Sự với những chia sẻ lần đầu tiên giãi bày cùng khán giả.

Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng" - 1

Ca sĩ Thu Phượng - Á quân Sao Mai 2007 - tham gia "Lời Tự Sự" để trải lòng về hành trình quay trở lại âm nhạc.

Trở thành mẹ đơn thân khi con 14 tháng

Khi được hỏi về 3 từ chính xác nhất mà mọi người hay nói về bản thân mình, Thu Phượng lựa chọn đó là những từ: ca sĩ, mạnh mẽ và bản lĩnh. Chị vui và tự hào khi dù có một khoảng thời gian dài vắng bóng nhưng khán giả vẫn luôn nhớ và gọi mình là “ca sĩ Thu Phượng”. Bản thân chị tự thấy điều mà mọi người thường nghĩ đến chị là một “bà mẹ đơn thân khá mạnh mẽ” và “bản lĩnh”.

Đi lên từ giải Á quân Sao Mai 2007 và có chút tiếng tăm nhưng tới năm 2009, Thu Phượng dừng sự nghiệp ca hát để kết hôn cùng MC Thành Trung và tập trung dành thời gian cho gia đình.

Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng" - 2

Thu Phượng trong ảnh cưới Thành Trung (trái) và bên cạnh ông xã hiện tại (phải).

Nói về bước ngoặt này cũng như sự lựa chọn có phần đột ngột đó, Thu Phượng tâm sự: “Có lẽ tôi đã có một hành trình khá trọn vẹn và tuyệt vời vì mình đã được học hành, được đi một quãng đường với những thành tích đạt được. Ít nhiều ở thời điểm đó chưa có quá nhiều những show truyền hình như hiện tại, đa số là các cuộc thi giọng hát hay thành phố hoặc cuộc thi Sao Mai tiếng hát toàn quốc nên mọi người dễ để nhớ những ca sĩ đạt giải.

Tôi cũng không biết tại sao mình lại lựa chọn kết hôn sớm như vậy. Có lẽ chắc một phần do duyên số. Nếu bình thường ở 27 tuổi mà lập gia đình thì không trẻ đâu nhưng với một người làm trong nghệ thuật đã có một chặng đường đang phát triển như vậy mà kết hôn dễ khiến người ta nói như vậy là ‘bị gián đoạn’.

Nhưng tôi nghĩ trong mình có quá nhiều cảm xúc của một người nghệ sĩ, rất muốn khi quen một ai đó mà người ta muốn kết hôn với mình thì bản thân mình không muốn từ chối. Có lẽ tôi đã sống trọn vẹn với cảm xúc tình yêu, tuổi trẻ, cũng muốn cống hiến”.

Thời điểm đầu khi kết hôn với Thành Trung, Thu Phượng nghĩ sau khi lập gia đình vẫn sẽ tiếp tục công việc ca hát. Nhưng cuộc sống cuốn đi với rất nhiều bước ngoặt khiến nữ ca sĩ không thể theo dự định ban đầu. Việc có bầu, sinh con dần đưa Thu Phượng sang hướng đi mới.

Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng" - 3

Thu Phượng và con gái Vi An.

Sau khi quyết định ly thân, Thu Phượng trở thành bà mẹ đơn thân. Lúc ấy con chị mới 14 tháng tuổi. Chị đợi lúc ái nữ được 2 tuổi mới đưa con cùng Nam tiến. Chị kể thời gian đầu vào Nam rất khó khăn nhưng chính bản thân chị muốn mình mạnh mẽ hơn, có nghị lực hơn là việc ở lại Hà Nội.

“Quyết định vào TP.HCM là quyết định đúng đắn nhất trong cuộc đời tôi. Khi vào Nam, tôi mới hiểu và khám phá bản thân mình nhiều hơn. Lúc ấy mình đâu còn ai.

Nếu như mình còn ở Hà Nội thì còn gia đình, bạn bè với rất nhiều điều được hỗ trợ, đôi khi sẽ ỷ lại vì ai cũng thương mình. Nhưng khi mình vào Nam lập nghiệp cùng với cô con gái nhỏ, mình phải vừa làm bố vừa làm mẹ, vừa đi kiếm tiền vừa chăm sóc, bảo vệ con, cũng không có ai chia sẻ cả nên bản thân phải tự làm tất cả. Tự nhiên mình mới nhận ra bản thân có thể làm được nhiều hơn những điều trước đây chưa từng làm”, Thu Phượng bộc bạch.

XEM VIDEO: Thu Phượng kể về ngày dắt con vào Sài Gòn (Nguồn: The Khang Show).

Nữ ca sĩ chia sẻ chị thuộc mẫu người sống thiên về cảm xúc. Vì vậy chị muốn sống ở một nơi cho tinh thần được nuôi dưỡng, cảm xúc thăng hoa để làm được nhiều việc hơn. Đó cũng là điều khiến chị không muốn ở lại nơi có quá nhiều kỷ niệm buồn. “Các bạn trẻ đừng ngại thay đổi. Đôi khi thay đổi cũng là cái tốt”, nữ ca sĩ đúc kết ra bài học.

Thu Phượng sắp xếp thời gian trong công việc và gia đình rất chu toàn. Chị cũng rất khéo léo khi vào bếp. Vì vậy mà bạn bè, anh chị em đồng nghiệp thích tới nhà Thu Phượng để được chị nấu cho một bữa lẩu.

Chặng đường làm mẹ đơn thân nhiều vất vả, nhớ mãi cảm xúc khi bạn nhét tiền vào tay

Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng" - 4

Nữ ca sĩ trải qua những vất vả trong thời gian ôm con vào Nam làm lại từ đầu.

Thu Phượng bộc bạch lần đầu đến với Lời Tự Sự, chị muốn nói ra những điều chưa bao giờ chia sẻ. Những khó khăn với nữ ca sĩ trong chặng đường làm mẹ đơn thân nhiều không kể hết. Nhưng với chị, cũng chính nhờ những khó khăn đó mới có được một Thu Phượng của ngày hôm nay.

“Lúc vào TP.HCM cùng con gái 2 tuổi, tôi đi với niềm tin chứ không có tiền đâu. Chọn ra một vài bộ quần áo mùa hè vì biết trong đó nóng quanh năm. Để lại những đồ mùa đông ở nhà bố mẹ ngoài Hà Nội. Còn lại đồ đóng vào túi dứa rồi hai mẹ con mang ra ga Hà Nội để gửi tàu.

Thời điểm mới vào, chưa có tiền nên ở nhờ nhà một người dì. Ban ngày đi dạy thanh nhạc, tối cũng cố gắng đi hát ở các phòng trà, thù lao rẻ lắm. Lúc ấy không còn nghĩ mình là một cô gái từ Sao Mai đâu, chỉ nghĩ làm thế nào có tiền để nuôi con thôi.

Tối đi hát được 300 ngàn dù trước đó cát-xê khá là tốt, mình bỏ hết cái tôi đi, miễn sao xin đi hát được người ta nhận. Cộng với một ít tiền trợ cấp từ bố của bạn bé nhà mình. Đó là tất cả số tiền cả tháng tôi gom góp được để nuôi con và đóng góp với nhà dì.

Nguyên từ năm 2013-2013 vất vả như vậy, xe máy không có mà đi. Vẫn nhớ mãi, mình xin cho con đi học mầm non gần nhà. Lúc đó cảm giác mình phải bắt đầu từ một con số 0. Thật sự có nhiều lúc tủi thân lắm nhưng chẳng dám nói với ai vì nói ra sợ mọi người buồn.

Có những người bạn thân ngoài Hà Nội vào Nam công tác cũng đến thăm 2 mẹ con. Tôi nhớ mãi khi các bạn vào chơi thì không sao nhưng khi đứng dậy đi về, các bạn còn nhét tiền cho mình, bảo là cho mình và con. Lúc ấy mình chỉ nghĩ trong lòng: ‘Sao trông tôi thảm hại đến vậy ư?’ nên không muốn nhận.

Hai bên cứ đùn đẩy nhau số tiền ấy, đó là cảm xúc tôi nghĩ không bao giờ mình có thể quên được. Mình nghĩ bản thân như đang chạm đáy từ đỉnh cao rơi xuống. Và lúc ấy mình cũng phải xác định, tự nhủ: Phải làm thôi, không có nhiều lựa chọn đâu”, Thu Phượng bồi hồi kể lại.

Vất vả làm nhiều nghề để kiếm sống từ dạy hát, make-up cho tới đi hát ở phòng trà nhưng khó khăn chưa buông. Thu Phượng kể khoảng năm 2015 chị phát hiện giọng của mình trở nên khàn đặc. Chị được chẩn đoán mắc chứng hạt xơ dây thanh chèn giữa hai dây thanh.

Theo tư vấn của bác sĩ, Thu Phượng đốt nội soi hạt xơ, kiêng không nói trong 2 tháng. Sau đó chị thấy hồi phục, bắt đầu luyện thanh, đi hát lại nhưng chỉ được 1 thời gian, giọng hát của chị lại bắt đầu bị khàn, nếu cố hát 3-4 bài sẽ mất tiếng.

Sau khi tham gia Ai Thông Minh Hơn Học Sinh Lớp 5, chị thấy áy náy vì nói không ra hơi gây ảnh hưởng chương trình. Từ đó chị quyết định không đi hát hay nhận show nữa. Thu Phượng tiếp tục đốt nội soi lần 2 và phải rất vất vả duy trì luyện thanh mới có thể quay trở lại được với âm nhạc như hiện tại.

Vợ cũ Thành Trung tủi hổ khi bạn nhét tiền vào tay để nuôi con gái, giờ được chồng Tây "cưng như trứng" - 5

Thu Phượng hạnh phúc bên ông xã và con gái.

Cũng trong chương trình, Thu Phượng chia sẻ bản thân chị hạnh phúc và biết ơn người chồng hiện tại - anh Yvain De Bake, người Hà Lan. Chính anh là người luôn động viên, ủng hộ chị tiếp tục thực hiện ước mơ trở lại sân khấu ca nhạc. Anh chăm sóc con gái riêng của Thu Phượng – bé Vi An – như con ruột.

Ông xã người ngoại quốc không chỉ thấu hiểu mà còn rất cưng chiều nữ ca sĩ. Khi biết Thu Phượng mắc chứng đau lưng, anh rất thương vợ và quyết định không sinh thêm con nữa, để vợ đỡ vất vả và cùng nhau dành thời gian chăm sóc Vi An. Khả năng ngoại ngữ của con gái Thu Phượng tốt như hiện tại chính là nhờ sự dìu dắt dạy bảo của cha dượng.

Chia sẻ

Quỳnh An

Tin cùng chuyên mục

Thành công bước đầu nhờ tài năng và khổ luyện

Thành công bước đầu nhờ tài năng và khổ luyện

Long Vũ được khán giả khen ngợi diễn xuất linh hoạt, cách thoại tự nhiên, thể hiện ấn tượng vai thiếu gia được cưng chiều từ nhỏ trong phim Đi giữa trời rực rỡ. Nam diễn viên được thừa hưởng năng khiếu nghệ thuật từ mẹ - nghệ sĩ Vân Dung.