Không khí lạnh ở miền Bắc đợt này không kéo dài, dự báo đến mai sẽ bắt đầu suy yếu. Hà Nội sẽ có nắng trở lại và nhiệt độ tăng dần, trong tuần này có thể có ngày mà nhiệt độ cảm nhận lên đến gần 30 độ C, trước khi có đợt không khí lạnh tiếp theo.
Từ mai Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt dần, dự báo sắp có ngày ấm lên gần 30 độ C
Hà Nội đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh ở mức rất vừa phải, nên đã có nhiều người mong là Tết có thời tiết như thế này thì đẹp. Sáng nay, 2/2, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội khoảng 16oC, chỉ là rét chứ không đến mức rét đậm. Đến chiều nhiệt độ lại có thể lên xấp xỉ 20oC, trời khô ráo.
Nhưng như đã đề cập trong bản tin trước, có thể sáng sớm mai, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lại giảm một chút, xuống mức 14 - 15oC, là sát hoặc đúng mức rét đậm. Tuy nhiên, trong ngày mai thì không khí lạnh suy yếu và trời có nắng nên buổi chiều có thể lên đến 23oC, rất mát mẻ (hoặc ấm áp, tùy theo cảm nhận của mỗi người).

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc sáng mai, 3/2. Ảnh: Zoom Earth, OpenStreetMap, ICON.
Ngày mai, 3/2, cũng là khi Hà Nội bắt đầu xu hướng tăng nhiệt sau đợt lạnh này.
Sau đó, ở Hà Nội còn tăng ẩm, sáng và tối có thể có cảm giác nồm. Đặc biệt, theo đa phần các mô hình dự báo hiện tại thì đến ngày 5 - 6/2 (thứ Năm và thứ Sáu tới), nhiệt độ cảm nhận cao nhất trong ngày ở Hà Nội vào buổi trưa và chiều lên đến 28 - 29oC, như vậy là rất ấm.

Dự báo nhiệt độ cảm nhận ở một số khu vực tại miền Bắc trưa thứ Năm tới (5/2). Ảnh: Ventusky, ICON.
Vào những lúc trời đang rét thì có thể nhiều người mong ấm lên, nhưng lúc trời chuyển ấm kèm ẩm, nhiệt độ lại tăng nhanh thì chưa chắc đã là dễ chịu. Vì vậy, trong tuần này, người dân lưu ý lựa chọn trang phục linh hoạt - trời rét buổi sáng thì vẫn nên mặc ấm rồi ban ngày bỏ bớt áo khoác; ra ngoài nên che mũi - miệng vì trời rét thì đường hô hấp dễ bị lạnh, còn đến khi ấm và ẩm thì có khả năng mức ô nhiễm không khí lại tăng.
Chuyển nhầm 450 triệu đồng, người phụ nữ được công an hỗ trợ lấy lại tiền
Sau khi phát hiện chuyển nhầm số tiền 450 triệu đồng vào tài khoản người lạ, chị Phan Thục Đoan (sinh năm 1997, trú tại phường Tam Kỳ, TP Đà Nẵng) đã đến Công an phường Bàn Thạch trình báo, đề nghị hỗ trợ.

Chị Phan Thục Đoan gửi Thư cảm ơn đến Công an phường Bàn Thạch. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng
Theo thông tin từ Công an phường Bàn Thạch, trưa 23/1, đơn vị tiếp nhận phản ánh của chị Đoan về việc trong quá trình giao dịch ngân hàng đã vô tình chuyển nhầm số tiền lớn vào tài khoản không quen biết. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an phường đã chỉ đạo Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.
Quá trình xác minh được triển khai khẩn trương, đồng thời lực lượng Công an chủ động phối hợp với ngân hàng VPBank tại Đà Nẵng và TPHCM để truy soát giao dịch, xác định tài khoản thụ hưởng. Trong thời gian ngắn, cơ quan chức năng đã làm rõ danh tính người nhận số tiền chuyển nhầm là chị T.V.M.L (sinh năm 2003, trú tại TPHCM).
Sau khi được cơ quan Công an liên hệ, giải thích rõ sự việc và các quy định pháp luật liên quan, chị T.V.M.L đã tự nguyện hợp tác, hoàn trả đầy đủ số tiền 450 triệu đồng cho chị Phan Thục Đoan.
Vụ việc được giải quyết nhanh chóng, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên, đồng thời góp phần củng cố niềm tin của người dân vào sự hỗ trợ kịp thời, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở.
Khoảnh khắc xe tải va chạm ô tô con rồi lật nghiêng trên quốc lộ
Vụ việc xảy ra vào hồi 12h30 ngày 1/2, tại Km127+670 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Mai Châu (Phú Thọ).
Thời điểm trên, ô tô tải BKS 29H-234.xx (hướng Hà Nội - Sơn La) xảy ra va chạm với ô tô con BKS 26A-304.xx. Hậu quả, xe tải mất lái lao sang hộ lan bê tông bên trái tuyến, sau đó tiếp tục lao sang phải đâm vào ta luy dương rồi lật nghiêng.
Ngay sau khi xảy ra sự việc, lực lượng chức năng đã có mặt phân luồng giao thông. Công an xã Mai Châu khuyến cáo tài xế cần kiểm tra kỹ phanh, chủ động về số thấp và đi đúng tốc độ khi xuống dốc để đảm bảo an toàn.
Tiểu thương trả lại 1,3 cây vàng nhặt được
Khoảng 4h30 ngày 1/2, bà Phan Thị Chiên, 44 tuổi, trú thôn Phan Hiền, xã Vĩnh Thủy, trên đường đến chợ Hồ Xá, xã Vĩnh Linh lấy hàng thì phát hiện một chiếc lắc vàng rơi dưới đất, to bằng hai ngón tay, dài gần một gang tay.

Lắc vàng nặng 1,3 cây được bà Chiên trả lại cho người đánh rơi. Ảnh: Minh Anh
Nhận thấy tài sản có giá trị lớn, bà Chiên gọi điện thông báo cho các tiểu thương quen tại chợ Hồ Xá để hỏi ai bị mất. Khoảng một giờ sau, một tiểu thương cho biết chiếc lắc vàng là của ông Vũ Hồng Việt, 55 tuổi, buôn bán tại chợ, và cung cấp số điện thoại để hai bên liên hệ. Ông Việt trước đó đã làm rơi vòng tay trong lúc bốc hàng lên xe tải.
Chiếc lắc vàng nặng 1,3 cây, theo ông Việt được mua từ lâu, trị giá hiện hơn 200 triệu đồng. Khi nhận lại tài sản, ông bày tỏ vui mừng và cảm ơn bà Chiên.