Giữa đám tang chồng, tôi “hóa đá” khi mẹ anh bất ngờ trao tay đứa trẻ đỏ hỏn cùng đề nghị sốc ngất

Thy Dung
Chia sẻ

Đề nghị của bà khiến tôi có chút sốc.

Tôi với chồng cưới nhau 5 năm mới sinh được 1 cô con gái. Sau đó 2 năm tôi cũng mang thêm bầu lần 2 nhưng bị lưu. Sau đấy dù cố gắng thuốc thang tẩm bổ nhiều nhưng tôi vẫn không mang thai lại. Đi khám mới biết bị suy buồng trứng sớm, khó có bầu.

Ban đầu chồng tôi vui vẻ chấp nhận chuyện vợ chỉ sinh được 1 con. Nhưng sang tiền đồ phất lên, có kinh tế, có công ty riêng anh lại luôn đau đau muốn sinh thêm đứa nữa. Thi thoảng anh lại bóng gió nhắc:

- “Tiền lắm của nhiều mà chỉ có 1 đứa con gái cũng chẳng ích gì”.

Thậm chí có lần anh còn bảo:

- “Nếu em không tìm cách sinh con thêm được thì anh kiếm người khác sinh”.

Nghe những lời ấy của chồng, tôi tổn thương, chạnh lòng vô cùng nhưng cũng chỉ nghĩ vì mong có thêm con nên anh mới nói vậy. Không ngờ vào đúng hôm kỷ niệm 10 năm ngày cưới, tôi phát hiện chồng có bồ. Cay đắng hơn, cô bồ của anh còn đang mang bầu tháng cuối. Chuyện vỡ lở, anh không những không ăn lăn nhận sai còn lên giọng đổ lỗi tại vợ:

- “Nếu em có thể đẻ thêm thì anh phải ra ngoài kiếm”.

Cái lý lẽ của anh thật khó nghe, tôi định ly hôn nhưng chồng không chịu ký giấy và vẫn ngang nhiên qua lại chăm người tình.

Biết cuộc hôn nhân của mình chẳng thể cứu vãn nên tôi xác định buông tay, mặc cho chồng muốn làm thế nào cũng kệ. Cho đến đêm ấy tôi bất ngờ nhận được tin chồng với bồ bị tai nạn rất nặng. Cô bồ vỡ ối chuyển dạ, anh tự lái xe đưa vào viện chắc cuống quá nên gây tai nạn. Chồng tôi mất ngay thời điểm đâm xe. Người phụ nữ kia được đưa vào viện cấp cứu, may mắn cứu được đứa trẻ còn mẹ thì mất trên bàn sinh.

Đang lúc tang gia bối rối thì mẹ chồng tôi bế con riêng của anh khóc ngằn ngặt từ trong phòng ra. Bà dỗ cỡ nào nó cũng không chịu nín khiến tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía 2 bà cháu. Không đành lòng, tôi chạy lại bảo:

- “Mẹ đưa con xem nào, chắc nó nhớ hơi mẹ”.

Ngạc nhiên, vừa sang tay tôi nó nín luôn, miệng cứ há ra đòi ti. Tôi lại đi pha bình sữa cho nó ăn. Đám tang xong xuôi, mẹ chồng bế thằng nhỏ ra bên cạnh thuyết phục con dâu:

- “Mẹ thấy thằng bé bện hơi con đấy, giờ bố mẹ nó đều mất cả rồi, con thương thì nuôi cháu giúp mẹ được không con”.

Giữa đám tang chồng, tôi “hóa đá” khi mẹ anh bất ngờ trao tay đứa trẻ đỏ hỏn cùng đề nghị sốc ngất - 1

Tôi hơi sốc trước đề nghị của mẹ chồng. (Ảnh minh họa)

Đề nghị của bà khiến tôi có chút sốc. Thấy tôi còn ngần ngừ, bà tiếp lời:

- "Con thương lấy thằng bé, nó vô tội. Người sai là con trai mẹ. Nếu nuôi cháu thì nhà cửa, tài sản của nó giao cho con hết".

Nhìn thằng nhỏ mới đỏ hỏn đã mồ côi cả bố lẫn mẹ tôi cũng thương. Thực ra trẻ con chẳng có tội gì cả nhưng nhìn nó tôi lại nhớ tới sự phản bội của chồng. Nếu còn sống anh cũng ở với bồ chứ về nhà đâu. Giờ anh đi để lại cho tôi cả một gánh nặng. Tôi chưa biết nên làm thế nào, đúng là bỏ thì thương mà vương thì tội.

Suy buồng trứng có thai tự nhiên được không?

Hiện nay vấn đề suy buồng trứng sớm chỉ được quan tâm nhiều khi chị em có vấn đề về hiếm muộn, sau đó đi kiểm tra và phát hiện bệnh. Thực tế có khoảng 5-10% phụ nữ được chẩn đoán bị suy buồng trứng sớm vẫn có thể thụ thai tự nhiên sau khi được chẩn đoán bệnh

Các chuyên gia y tế cho biết, có nhiều nguyên nhân dẫn đến suy buồng trứng sớm như bệnh lý hoặc bẩm sinh. Tỷ lệ có thai tự nhiên một người trẻ bị suy buồng trứng sớm với phụ nữ được sinh ra với dự trữ buồng trứng thấp sẽ có sự chênh lệch. Nếu một người phụ nữ trải qua thời kỳ mãn kinh thì hiếm khi sẽ xuất hiện kinh nguyệt trở lại, tuy nhiên với phụ nữ trẻ bị suy buồng trứng sớm, chu kỳ hành kinh vẫn có thể quay lại dù với tần suất không đều. Trong một số trường hợp phụ nữ bị suy buồng trứng sớm vẫn có thể mang thai.

Chia sẻ

Thy Dung

Tin cùng chuyên mục