Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Câu trả lời của 3 người này thật đáng suy ngẫm

Cẩm Tú
Chia sẻ

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một nửa tiền và một nửa tình yêu.

Tiền bạc và hôn nhân có mối quan hệ mật thiết với nhau. Có người lao vào yêu không chút do dự, không đoái hoài người đó giàu hay nghèo rồi cuối cùng bị thực tế đánh gục. Có người không nói đến tình yêu mà chỉ nói đến tiền bạc, cuối cùng trở thành con chim hoàng yến trong lồng.

Không ai có thể đưa ra câu trả lời chắc chắn về những khía cạnh khác nhau của cuộc sống, mặt nào tốt và mặt nào xấu. Chỉ những người đã từng trải qua mới có thể hiểu nó như thế nào.

Vậy hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Dưới đây là câu trả lời của 3 người từng trải.

Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Câu trả lời của 3 người này thật đáng suy ngẫm - 1

Ảnh minh họa

1. Chị Mỹ (29 tuổi): Không có tiền, cuộc hôn nhân đó thật tồi tệ, cay đắng và bất lực

Cuộc đời tôi dường như đã chìm vào bóng tối, và tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy một tia sáng. Tôi từng là một cô gái hướng ngoại, lạc quan, can đảm, yêu cuồng nhiệt rồi kết hôn. Nhưng sau khi lấy nhau, tôi quên mất cảm giác hạnh phúc là thế nào.

Chồng đối xử rất tốt với tôi, nhưng điều kiện kinh tế của gia đình lại không có. Cho nên hai vợ chồng sống trong căn nhà thuê chật chội, không có bình nước nóng, điều hòa hay máy giặt.

Nhà chồng không những không hỗ trợ còn thường xuyên xin tiền. Tôi và chồng lại không kiếm được bao nhiêu, nên thành ra trừ đi các chi phí sinh hoạt, nhà chồng xin thì chẳng còn đồng nào.

Vì bận kiếm tiền nên chồng ít có thời gian dành cho tôi, ngay cả sau khi sinh con gần như cũng chỉ có một mình tôi xoay sở. Vì vất vả nên sức khỏe của tôi ngày càng kém.

Vài năm sau, cuối cùng chúng tôi cũng tiết kiệm được một số tiền và muốn mua nhà trả góp. Nào ngờ vì không muốn mua nhà trả góp mà chồng đưa số tiền tiết kiệm kia đi đầu tư rồi mất trắng.

Lần này tôi không thể chịu đựng được nữa và đệ đơn ly hôn. Nghĩ kỹ lại, tôi và chồng ngày nào cũng lo lắng về tiền bạc suốt nhiều năm kể từ khi lấy nhau và chẳng có chút hạnh phúc nào cả.

Trong một cuộc hôn nhân, dù có tình yêu trong đó cũng không thể thoát khỏi những nhu cầu thiết yếu hàng ngày. Chẳng ai thực sự “đầy tình”, tình cảm chỉ có thể tự lừa dối mình chứ không thể an ủi được cuộc sống thực.

Chỉ muốn người khác đối xử tốt với mình là quá mạo hiểm, bởi lòng người có thể thay đổi bất cứ lúc nào, nhưng nghèo khó thì khó cải thiện trong thời gian ngắn.

Chỉ sau khi bị cuộc đời chà đạp hết lần này đến lần khác, con người mới nhìn thấu được sự thật rằng, hôn nhân không có nền tảng vật chất giống như con tàu mất cánh buồm, tương lai không biết trước, vui buồn khó lường.

Đừng trách hiện thực quá tàn nhẫn, chỉ trách chiếc ví quá tồi tàn không thể sưởi ấm cơ thể, làm sao có thể sưởi ấm trái tim bạn.

Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Câu trả lời của 3 người này thật đáng suy ngẫm - 2

Ảnh minh họa

2. Chị Linh (37 tuổi): Một cuộc hôn nhân chỉ có tiền, thật cô đơn và trống vắng

Tôi lấy chồng đã được 10 năm. Trước đây vì muốn nhanh chóng quên đi tình cũ mà tôi đã vội vàng lấy chồng hiện tại. Nhà chồng tôi làm kinh doanh, thu nhập khá nên cuộc sống của chúng tôi có thể coi là không lo cơm ăn áo mặc.

Tôi đi làm chỉ để giải khuây, thoải mái đi mua sắm, chi tiêu. Trong mắt người khác, tôi sống vô tư nhưng chỉ tôi biết rằng cuộc hôn nhân này không hề có chút hơi ấm nào.

Những ngày đầu mới cưới nhau, hai vợ chồng khá hợp nhau. Thỉnh thoảng chúng tôi đi ăn, đi xem phim cùng nhau. Nhưng chỉ sau 1 năm, chồng bắt đầu lạnh nhạt với tôi. Anh ấy thường về nhà muộn vào ban đêm và hiếm khi nói chuyện với vợ.

Sau khi có con, chồng dù tan sở là về nhà đúng giờ, cả nhà cùng ăn cơm, trò chuyện nhưng chủ yếu tập trung vào con cái. Khi con 3 tuổi, chồng thường xuyên vắng nhà, có khi đi công tác cả nửa tháng. Những ngày lễ, chồng không bao giờ chuẩn bị quà mà thỉnh thoảng chuyển tiền vào tài khoản rồi bảo tôi thích gì thì tự đi mua.

Chúng tôi không tìm thấy điểm chung nào cả. Ngoài chủ đề về con cái, chúng tôi còn cãi vã không ngừng. Chồng thậm chí còn không thèm nhìn tôi nữa.

Sau này, tôi bất ngờ phát hiện anh ngoại tình, nhưng anh ấy lại tự tin nói: “Anh có đối xử tệ với em không? Anh cho em sống trong một ngôi nhà lớn, mặc quần áo hàng hiệu mỗi ngày còn chưa đủ sao?”.

Nghe những lời chồng nói, tôi cuối cùng cũng hiểu rằng khi tôi lựa chọn lấy chồng vì tiền, cuộc hôn nhân này đã được định sẵn là một bi kịch.

Hôn nhân thiếu tình yêu cũng khốn khổ như thiếu tiền, không có sự gắn kết tình cảm, vợ chồng chỉ là những người bạn đời giả tạo chung sống. Nếu không có sự ngọt ngào của tình yêu thì quần áo bạn mặc có đắt tiền đến đâu cũng chỉ là quần áo, ngôi nhà bạn ở có lộng lẫy đến đâu cũng chỉ là một ngôi nhà.

Hai người chung sống dưới một mái nhà nhưng anh không hiểu nỗi đau của em, anh không quan tâm đến nỗi lo lắng của em thì hôn nhân chính là ngục tù. Suy cho cùng, tiền chỉ mua được vật chất. Nó không thể mua được tình cảm chứ đừng nói đến hạnh phúc.

Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Câu trả lời của 3 người này thật đáng suy ngẫm - 3

Ảnh minh họa

3. Anh Hải (32 tuổi): Tiền là nền tảng của hôn nhân nhưng không phải là tất cả

Tôi từng nghĩ rằng có tiền sẽ khiến tôi hạnh phúc, nhưng giờ tôi hiểu rằng vật chất chỉ là một phần của hôn nhân.

Tôi và vợ là bạn học đại học và là mối tình đầu của nhau. Vợ không ngại việc gia đình tôi nghèo và cưới tôi bất chấp sự phản đối của bố mẹ. Sau khi kết hôn, tôi càng làm việc chăm chỉ hơn, luôn mong muốn kiếm được nhiều tiền hơn để cho vợ có cuộc sống tốt đẹp. Đặc biệt là khi nhìn thấy bạn bè, bạn cùng lớp lần lượt mua nhà, ô tô, tôi càng cảm thấy lo lắng và khó chịu.

Sau đó, hai vợ chồng quyết định nghỉ việc và bắt đầu kinh doanh. Để tìm kiếm khách hàng, tôi thường bận rộn đến mức không có thời gian để ăn uống, nghỉ ngơi. Làm việc cật lực gần chục năm, cuối cùng chúng tôi cũng có nhà, xe, dành dụm được một ít tiền. Nhưng hai vợ chồng càng ngày càng cãi nhau nhiều hơn, vợ luôn phàn nàn rằng ngoài ăn ngủ, tôi chỉ nói chuyện kinh doanh và kiếm tiền.

Một đêm nọ, khi tôi về nhà muộn, vợ đã đề nghị ly hôn. Hỏi lý do thì cô ấy nói: “Trước đây không có tiền, thỉnh thoảng chúng ta vẫn đi mua sắm, đi chơi công viên cùng nhau. Nhưng bây giờ khi chúng ta có tiền rồi, tất cả những gì còn lại chỉ là công việc”.

Tôi ngụy biện: “Anh làm việc chăm chỉ để kiếm tiền vì muốn cho em và con một cuộc sống tốt đẹp hơn mà”.

Vợ im lặng một lúc rồi nói: “Tiền bạc không phải là thứ quan trọng nhất trên đời”.

Lúc đó tôi mới nhận ra rằng mình đã bỏ lỡ rất nhiều điều và chưa thực hiện được những lời hứa mà mình đã hứa một cách nghiêm túc. Sau thời gian đó, tôi cố gắng gác lại một phần công việc để cùng vợ con đi du lịch trong những ngày nghỉ lễ hoặc nấu cơm cho vợ con.

Giờ đây, mối quan hệ của tôi với vợ ngày càng tốt đẹp hơn, tôi và con gái cũng thân thiết hơn, cuộc sống của chúng tôi hạnh phúc hơn trước rất nhiều.

Đừng bao giờ đánh đồng điều kiện vật chất với hạnh phúc. Tiền là nền tảng của hôn nhân nhưng nó không phải là tất cả.

Hôn nhân là một điệu nhảy dành cho cả hai người. Sân khấu và trang phục chỉ là vật trang trí cho khung cảnh, còn việc ôm nhau và nhảy múa là trọng tâm. Khi yêu, bạn không quên làm việc chăm chỉ để kiếm tiền, khi kiếm được tiền cũng không quên sưởi ấm cho nhau. Chỉ khi đó cuộc hôn nhân của bạn mới có thể vững bước tiến lên.

Hôn nhân có thể hạnh phúc nếu không có tiền? Câu trả lời của 3 người này thật đáng suy ngẫm - 4

Ảnh minh họa

Suy cho cùng, một cuộc hôn nhân tốt đẹp là một nửa tiền và một nửa tình yêu.

Nhà tâm lý học người Mỹ Maslow chia nhu cầu của con người thành 5 cấp độ, đó là nhu cầu sinh lý (là những nhu cầu cần thiết cho sự sống của con người như thức ăn, nước uống, nơi ở, quần áo,...), nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội (bao gồm tình yêu, sự quan tâm,..), nhu cầu được tôn trọng và nhu cầu tự thể hiện bản thân.

Nếu suy nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy rằng nhu cầu ăn, mặc của con người luôn được đặt lên hàng đầu và là nền tảng của mọi sự sống. Nhưng sau khi được đáp ứng đủ cơm ăn, áo mặc, con người không thể chỉ tập trung vào vật chất nữa mà phải chú ý đến nhu cầu tình cảm.

Vì vậy, mối quan hệ giữa hôn nhân và tiền bạc cũng giống như những gì tiểu thuyết gia người Anh Jane Austen đã viết trong “Kiêu hãnh và định kiến”: “Một cuộc hôn nhân chỉ nghĩ đến tiền là sai lầm, một cuộc hôn nhân không nghĩ đến tiền là ngu ngốc”.

Cuộc sống không bao giờ dễ dàng. Hạnh phúc không đến từ tiền bạc, cũng không đến từ tình yêu. Một cuộc hôn nhân tốt đẹp là sự kết hợp kép giữa vật chất và tinh thần, nửa tiền nửa tình.

Tiền cung cấp cơm ăn, áo mặc và giải quyết những việc vặt vãnh; tình yêu chữa lành tâm hồn và thăng hoa cuộc sống. Hạnh phúc không đến một cách đột ngột, hôn nhân cần phải được quản lý cẩn thận.

Hãy kiếm tiền thật tốt và yêu thương nhau một cách nghiêm túc, phần lớn những nỗi buồn trong cuộc sống sẽ được giải quyết, từ đó niềm vui sẽ đồng hành cùng bạn, và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Để ngày nào cũng là “Ngày của mẹ”

Để ngày nào cũng là “Ngày của mẹ”

“Ngày của mẹ” (Mother's day) năm nay rơi vào ngày 12/5. Đó là dịp để tất cả chúng ta tôn vinh, tri ân đấng sinh thành. Mẹ đã dạy chúng ta bài học lớn nhất trong cuộc sống, rằng tình yêu không chỉ là cảm giác mà là những hành động, những lời nói cụ thể mà chúng ta có thể dành cho nhau ngày này qua ngày khác, đến suốt cả cuộc đời này…

“Sợi dây” gắn kết cha mẹ và con

“Sợi dây” gắn kết cha mẹ và con

Nhiều cha mẹ đang nuôi dạy con, đặc biệt là con ở độ tuổi thanh thiếu niên gặp tình trạng mất kết nối với con của mình. Chuyên gia cho rằng, tôn trọng, lắng nghe, ủng hộ và yêu thương con một cách chân thành là sợi dây giúp cha mẹ-con gắn bó trở lại.