Biết chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ, tôi nhờ lễ tân thông báo 1 tin khiến anh trả phòng về vội

Nắng
Chia sẻ

Miệng anh nói thế nhưng sau lưng tôi, anh vẫn đi lại với phụ nữ khác. Có điều, anh không cặp với 1 người mà thi thoảng lại đổi nên tôi biết anh chỉ là vui chơi bên ngoài chứ không có tình cảm sâu đậm với riêng ai.

Hồi mới cưới nhau chồng tôi chưa đổ đốn như bây giờ, anh rất hiền lành và yêu chiều vợ. Khi đó hai đứa cũng nghèo chưa có điều kiện, vẫn còn phải đi thuê cái phòng trọ bé tí xíu, vệ sinh chung, nấu ăn luôn trong phòng.

Vậy nhưng có lẽ đó là quãng thời gian hạnh phúc nhất của chúng tôi. Buổi tối chồng toàn chở vợ đi hóng gió, uống trà đá, ngắm phố phường vui vẻ. Nhất là giai đoạn tôi có bầu, anh chăm từng li từng tí. Dù hết tiền anh vẫn cố vay nợ người ta để nấu cho vợ những món thật ngon mà tôi thích.

Biết chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ, tôi nhờ lễ tân thông báo 1 tin khiến anh trả phòng về vội - 1

Dù hết tiền chồng tôi vẫn cố vay nợ người ta để nấu cho vợ những món thật ngon. (Ảnh minh họa)

Chẳng là vợ chồng tôi cưới nhau phải gần 4 năm mới có con mặc dù sức khỏe sinh sản của 2 đứa hoàn toàn bình thường, chuyện chăn gối đều đặn nhưng chẳng hiểu vì sao mãi không có bầu. Thực ra sau cưới hơn 1 năm tôi chưa có bầu là vợ chồng đã sốt ruột đưa nhau đi khám. Sau bao vòng thăm khám, xét nghiệm cuối cùng bác sĩ kết luận vô sinh không rõ nguyên nhân khiến 2 đứa hoang mang vô độ.

Những ngày tháng sau đấy, vợ chồng xoay xở lo thuốc men, chữa trị đủ kiểu, cứ ai chỉ đâu có thuốc hay, thầy giỏi là chở nhau tới. Tiền khám chữa tốn kém không biết bao nhiêu. Đúng lúc 2 đứa tính chuyện vay mượn đi làm IVF thì may mắn tôi dính bầu. Nhìn que thử thai lên 2 vạch, vợ chồng cứ vậy mà ôm nhau khóc nghẹn.

Vì khó khăn lắm tôi mới có thai nên chồng chăm rất kỹ. Đi làm thì thôi chứ về tới nhà là xoay trần làm hết việc cho vợ. Nhất là lúc tôi sinh, đón vợ con từ phòng đẻ ra, anh khóc tu tu như đứa trẻ khiến bố mẹ 2 bên với bác sĩ nhìn mà phì cười.

Vậy nhưng chồng tôi bắt đầu thay đổi từ khi nhận được nhiều dự án làm ăn lớn. Công việc đã cuốn anh vào rồi dần dần không còn thời gian cho vợ con nữa nhưng bù lại anh kiếm ra tiền, mua được nhà cho vợ con ở.

Rồi cách đây hơn tháng tôi lại phát hiện ra chồng có bồ ở bên ngoài. Người phụ nữ chồng tôi qua lại là đối tác làm ăn. Thấy tôi ghen, anh mắng:

“Anh kinh doanh thì phải giao lưu với người này người kia chứ. Em làm vợ phải hiểu và thông cảm cho chồng, đừng có ghen bóng ghen gió như đừng có làm hỏng việc”.

Miệng anh nói thế nhưng sau lưng tôi, anh vẫn đi lại với phụ nữ khác. Có điều, anh không cặp với 1 người mà thi thoảng lại đổi nên tôi biết anh chỉ là vui chơi bên ngoài chứ không có tình cảm sâu đậm với riêng ai. Hơn nữa về nhà anh vẫn quan tâm vợ con, chăm sóc chúng rất chu đáo. Chính vì vậy tôi không muốn con mình mất bố, bản thân cũng còn rất yêu chồng.

Hôm đó biết chồng hẹn với bồ đến nhà nghỉ, tôi liền bế con nhỏ mới được 14 tháng tháng, bắt taxi đi đến địa điểm mà định vị trên xe anh báo. Trời mưa to, không vào được bên trong nên tôi ôm con đứng ở dưới nhìn vào. Biết chồng đang vui vẻ với người phụ nữ khác trong kia mà hai mẹ con lại co ro dưới mưa lạnh không thể làm gì được tôi cay đắng lắm.

Biết chồng dẫn bồ vào nhà nghỉ, tôi nhờ lễ tân thông báo 1 tin khiến anh trả phòng về vội - 2

Biết chồng đang vui vẻ với người phụ nữ khác, tôi cay đắng vô cùng. (Ảnh minh họa)

Ức quá tôi nhờ lễ tân gọi điện báo anh:

“Em gửi con ở quầy lễ tân của nhà nghỉ. Xong việc thì bố nhớ xuống đón con nhé. Thằng bé khóc đòi bố, em không còn cách nào đành bế đi tìm”.

Nhắn xong thì thấy chồng cuống cuồng gọi lại. Tất nhiên chỉ có anh một mình chạy xuống chứ cô bồ không dám thò mặt ra. Chồng thấy vợ ôm con ngồi trên taxi đợi liền trách:

“Sao em lại đưa con tới….”.

Tôi trả lời trong nước mắt:

“Không ai muốn để con thấy cảnh này… Người ép em làm vậy là anh”.

Nhìn cảnh vợ ôm con đi tìm chồng, anh hiểu mình quá sai nên bỏ mặc cô bồ lên xe vê cùng mẹ con tôi. Ngẫm lại mới thấy, con cái chính là sợi dây gắn kết vợ chồng. Con cũng là hi vọng duy nhất có thể níu kéo hạnh phúc gia đình, giúp chồng, vợ tỉnh ngộ nhận sai biết đâu là bờ để quay về. May mà ngày đó tôi chữa trị được bệnh vô sinh không rõ nguyên nhân để giờ có đứa con này. Vậy nên tôi sẽ đánh vào điểm yếu đó của chồng. Chỉ mong anh nghĩ cho con mà giữ lại cho thằng bé một gia đình có đủ cả bố lẫn mẹ.

Cách điều trị vô sinh không rõ nguyên nhân

Chữa vô sinh không rõ nguyên nhân có thể được điều trị dựa theo kinh nghiệm của bác sĩ. Điều này có nghĩa là kế hoạch điều trị dựa trên kinh nghiệm lâm sàng và một số phỏng đoán như:

Khuyến nghị thay đổi lối sống (giảm cân, bỏ hút thuốc, tránh căng thẳng )

Tiếp tục cố gắng tự thụ thai (nếu bạn trẻ) trong sáu tháng đến một năm tới

Sử dụng thuốc Clomid hoặc gonadotropin cùng với IUI trong ba đến sáu kỳ kinh

Điều trị IVF trong 3 đến 6 kỳ kinh

Hoặc thực hiện phương pháp điều trị IVF với người thứ ba (như sử dụng trứng hiến tặng hoặc người mang thai hộ)

Chia sẻ

Nắng

Tin cùng chuyên mục

Bi kịch “lấy được chồng giàu”

Bi kịch “lấy được chồng giàu”

Ngày Thương lấy chồng cả xóm xuýt xoa khen cô số sướng, lấy được chồng giàu, đúng là “chuột sa chĩnh gạo”. Bởi một cô gái sinh ra ở vùng núi, gia cảnh mấy đời chưa xây được cái nhà lợp ngói lại lấy được chồng giàu ở thành phố hẳn hoi.