Với ca sĩ Thu Phượng, Tết không chỉ là một dấu mốc thời gian, mà là dịp để yêu thương được bày tỏ trọn vẹn và để mỗi thành viên cảm nhận rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “đoàn viên”.
Mỗi dịp Tết Nguyên đán về, trong căn nhà nhỏ của ca sĩ Thu Phượng lại rộn ràng không khí chuẩn bị với đủ đầy hương vị truyền thống như mâm ngũ quả được bày biện cẩn thận, những phong bao lì xì đỏ thắm đặt ngay ngắn trên bàn, kế hoạch du xuân và đi lễ đầu năm được cả gia đình háo hức chờ đợi. Đặc biệt hơn, đó còn là hành trình hòa quyện giữa hai nền văn hóa khi người chồng Hà Lan của chị ngày càng thấu hiểu và trân trọng nếp Tết Việt.
Trong cuộc trò chuyện đầu xuân, ca sĩ Thu Phượng đã mở lòng về cách gia đình mình gìn giữ phong tục, về những đổi thay sau nhiều năm chung sống, cũng như những áp lực, niềm vui và dự định phía trước.

- Tính đến nay, chị và ông xã đã cùng nhau đón bao nhiêu cái Tết Nguyên đán? Lần đầu tiên anh Bull (PV – ông xã Thu Phượng) đón Tết tại Việt Nam, cảm xúc của anh ấy như thế nào?
Tính đến thời điểm này, vợ chồng tôi đã cùng nhau trải qua 8 mùa Tết Nguyên đán. 8 năm không phải là quãng thời gian quá dài của một đời người, nhưng đủ để chúng tôi tích lũy rất nhiều kỷ niệm đẹp và những trải nghiệm đáng nhớ.
Thực ra, anh Bull đã từng đón Tết ở Việt Nam từ trước khi đến bên tôi. Tuy nhiên, chỉ khi có gia đình, anh mới được cảm nhận sâu sắc và trọn vẹn hơn về văn hóa Tết Việt. Đặc biệt là khi anh kết hôn với một người phụ nữ Hà Nội gốc như tôi, người lớn lên trong không khí Tết miền Bắc với đầy đủ nghi lễ truyền thống từ cúng ông Công ông Táo, chuẩn bị mâm cỗ tất niên, bày mâm ngũ quả, nấu các món chay cho 3 ngày đầu năm, đến tục hóa vàng, du xuân, đi lễ chùa, chúc Tết và lì xì.
Vì rất yêu và trân trọng những giá trị ấy nên tôi luôn cố gắng chuẩn bị Tết một cách chu đáo nhất có thể. Anh Bull ban đầu quan sát, rồi dần dần tham gia cùng tôi trong mọi khâu chuẩn bị. Hiện tại, anh đã rất quen với các phong tục truyền thống, thậm chí còn chủ động hỗ trợ tôi mỗi dịp Tết đến. Với tôi, đó là niềm vui lớn khi người bạn đời không chỉ yêu mình mà còn trân trọng cả văn hóa quê hương mình.
- Ông xã chị cảm nhận thế nào về những phong tục truyền thống của Tết Việt? Có phong tục nào khiến anh đặc biệt ấn tượng?
Trong rất nhiều phong tục Tết Việt, anh Bull đặc biệt thích tục lì xì đầu năm. Anh gọi vui đó là “money lucky” (tiền may mắn). Mỗi dịp Tết, anh rất hào hứng chuẩn bị bao lì xì cho vợ, cho con và cho cả hai bên gia đình nếu có gặp mặt. Anh nói rằng ở quê hương mình không có phong tục tương tự, nên việc trao đi một phong bao đỏ kèm lời chúc tốt đẹp khiến anh cảm thấy vô cùng thú vị.
Một hoạt động nữa khiến anh thích thú là đi lễ chùa đầu năm. Tại TP.HCM, gia đình tôi có thói quen đến chùa Viên Giác (quận Tân Bình) vào mùng 1. Tôi đã giữ thói quen này từ những ngày đầu vào Nam lập nghiệp. Nay có gia đình riêng, chúng tôi vẫn duy trì. Anh rất trân trọng khoảnh khắc cả nhà cùng nhau cầu bình an cho năm mới. Sau mỗi dịp Tết, anh thường kể lại những trải nghiệm ấy cho gia đình và bạn bè ở nước ngoài với sự hào hứng.

- Lịch trình đón Tết của gia đình chị thường diễn ra như thế nào?
Lịch trình của gia đình tôi khá đơn giản, không quá cầu kỳ. Tôi bắt đầu mua sắm từ trước lễ cúng ông Công ông Táo.
Tôi thường tự nấu xôi chè, đặt gà cúng và mua bánh chưng ngon để thắp hương. Ở TP.HCM, việc chuẩn bị lễ Tết tương đối thuận tiện vì có nhiều nơi cung cấp dịch vụ uy tín.
Tôi chú trọng nhất là mâm ngũ quả, hoa tươi và việc trang trí nhà cửa sao cho ấm áp, tươi sáng. Sau khi hoàn tất việc bày biện bàn thờ, gia đình tôi dành thời gian nghỉ ngơi, nghe nhạc, trò chuyện và chụp ảnh lưu niệm. Chúng tôi cũng đưa con đi du xuân, chụp hình ở trung tâm thành phố để lưu lại những khoảnh khắc tuổi thơ.
Với tôi, Tết là dịp để người lớn tạm gác lại công việc, còn trẻ con thì được tận hưởng không khí đoàn viên. Tôi luôn muốn con mình có những ký ức Tết thật đẹp, để sau này khi lớn lên, con vẫn nhớ về những ngày cả gia đình quây quần bên nhau.
- Điều gì trong không khí Tết khiến chị và ông xã trân trọng nhất?
Với tôi, Tết trước hết là sự đoàn viên, Tết là thiên về gia đình. Có một giai đoạn trong quá khứ, khi cuộc hôn nhân đầu tiên không trọn vẹn, cứ Tết về là tôi buồn lắm. Khi ấy, tôi thèm khát một mái ấm đúng nghĩa, nơi có người thân sum vầy trong dịp Tết.
Tôi là người sống tình cảm, đặc biệt coi trọng tình cảm gia đình. Vì thế, khi gặp anh Bull - một người cũng rất hướng về gia đình, biết yêu thương và chăm lo – tôi cảm nhận rõ mình đã tìm được nơi thuộc về. Từ đó, những mùa Tết trở nên thật sự ý nghĩa.
Tết không chỉ là mâm cơm hay nghi thức, mà là cảm giác được ngồi bên mâm cơm quây quần bên nhau, được nghĩ về nhau và dành cho nhau sự quan tâm. Tôi luôn mong mỗi gia đình, không chỉ riêng dịp Tết, mà trong suốt cả năm, đều có thể duy trì sự thấu hiểu và yêu thương ấy.

- Sau gần 10 năm gắn bó, cách gia đình chị đón Tết có thay đổi nhiều không?
Một trong những cái Tết đáng nhớ nhất là dịp năm 2022 (đón Tết 2023), khi cả gia đình quyết định rời TP.HCM ra miền Bắc ăn Tết. Chúng tôi đã về quê của một người bạn thân ở Thanh Hóa.
Anh Bull khi ấy có dịp chứng kiến cảnh gói bánh chưng, luộc bánh suốt đêm, hái bưởi Diễn, cam Canh và tận hưởng không khí làng quê se lạnh đầu xuân. Sáng mùng 1, chúng tôi đi lễ ở Lam Kinh (Thanh Hóa) trong không khí thanh bình, yên ả. Đến mùng 3, cả gia đình di chuyển ra Hà Nội thăm mẹ tôi và họ hàng.
Con gái tôi là bé Zon đã vào TP.HCM từ năm 2 tuổi nên ít có cơ hội trải nghiệm Tết miền Bắc. Vì vậy, chuyến đi ấy giúp con hiểu rõ hơn sự khác biệt giữa Tết Bắc và Tết Nam. Đó thực sự là một mùa xuân trọn vẹn và đầy cảm xúc.
- Là chàng rể ngoại quốc, mỗi dịp Tết đến anh Bull thường chuẩn bị quà Tết ra sao?
Gia đình tôi không quá nặng nề chuyện quà cáp. Tôi học được từ văn hóa phương Tây sự thẳng thắn và thực tế, không câu nệ. Ví dụ, tôi thường hỏi mẹ: “Tết này mẹ thích gì?”. Thông thường, các bà mẹ ở Việt Nam sẽ thích tự mua sắm, bày biện, trang trí những thứ bà thích nên mẹ tôi thường nói: “Con gửi mẹ chút tiền là được”. Vậy là tôi gửi mẹ chút tiền để mẹ mua những gì mẹ thích.
Với đối tác hay bạn bè thân thiết, bao gồm của tôi và của anh Bull, tôi thường tự tay chuẩn bị quà, có thể là hoa tươi, đặc sản Tết hoặc thực phẩm chất lượng. Kèm theo đó là tấm thiệp viết tay. Tôi tin rằng sự chân thành quan trọng hơn hình thức.


- Khoảnh khắc nào trong những ngày Tết khiến chị hạnh phúc nhất?
Đó là những cái ôm thật chặt và nụ hôn của gia đình. Từ khi chúng tôi trở thành gia đình 3 người, chúng tôi giữ thói quen nói lời yêu thương mỗi ngày. Những cái ôm thật chặt, nụ hôn lên trán, lời chia sẻ và động viên sau bữa cơm tối… với tôi, đó là giá trị cốt lõi.
Gia đình yêu thương nhau bằng sự chân thành là điều tuyệt vời nhất. Chỉ cần còn được ôm nhau, còn được nói lời yêu thương, với tôi như vậy đã đủ đầy.

- Năm 2025, gia đình chị đã gặt hái được thành công gì? Chị còn điều gì trăn trở?
Năm 2025, có một số kế hoạch lớn chúng tôi đã làm được. Chẳng hạn như bé Zon thi đậu nguyện vọng 1 vào ngôi trường con yêu thích, đó là Trường Marie Curie TP.HCM, và hiện con đang học rất vui vẻ ở trường. Mùa hè sau kỳ thi cấp 3 của con, cả nhà có chuyến đi châu Âu thăm gia đình bên nội và ghé Paris, đó điều tôi ấp ủ từ lâu.
Để thực hiện được một kế hoạch như vậy chưa bao giờ là điều đơn giản. Đằng sau mỗi chuyến đi là cả một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng: làm việc chăm chỉ, tích góp từng khoản, tính toán chi tiêu, sắp xếp thời gian và chủ động xây dựng lộ trình rõ ràng. Trong khi đó, cuộc sống luôn có những phát sinh bất ngờ buộc mình phải xoay xở. Thế nên, để có chuyến du lịch tới Paris, cả gia đình phải thật sự quyết tâm, đồng lòng và kiên trì đến cùng.

Bên cạnh những kế hoạch đã hoàn thành, vẫn còn những ước mơ lớn chưa thể hoàn thành, như việc mở rộng lớp thanh nhạc. Thú thật, đã có lúc tôi buồn và hụt hẫng. Tuy nhiên, tôi chọn cách nhìn nhận đó là một trải nghiệm cần thiết. Nhờ những va vấp ấy, tôi hiểu rõ hơn thế nào là xây dựng một mô hình đào tạo bài bản, đúng pháp lý và bền vững, cũng như tầm quan trọng của việc tìm được những cộng sự chung tư duy, chung tình yêu với âm nhạc.
Tôi cũng luôn có một trăn trở khi dạy các bạn trẻ ở thế hệ này, đó là không phải học sinh thế hệ này kém, họ chỉ đang lớn lên trong một môi trường khác. Vấn đề không nằm ở “đủ tốt hay không”, mà vấn đề nằm ở ai là người đủ kiên nhẫn để dẫn họ lên tầng cao hơn.
Thế hệ này không thiếu thông minh. Họ thiếu nền tảng. Các bạn trẻ hiện nay tiếp xúc thông tin quá nhanh, bị mạng xã hội định hình giá trị, dễ bị cuốn vào những niềm vui tức thì, ít được dạy về chiều sâu văn hoá. Điều đó tạo ra thiếu kiên nhẫn, thiếu kỷ luật nội tâm, phản xạ cảm xúc nhanh nhưng không sâu, nhưng điều đó không có nghĩa là họ không thể học. Họ chỉ chưa được dẫn dắt đúng cách.
Và âm nhạc luôn là chiều sâu giúp dẫn dắt các bạn đi vào nội tâm tốt hơn để các bạn trưởng thành hơn. Tôi đang nói một điều rất lớn: Không phải “đào tạo học sinh hát hay”, mà là xây một môi trường nơi học sinh hình thành bản lĩnh và lòng trung thành với giá trị âm nhạc của mình. Đây không còn là lớp học. Đây là văn hoá. Và văn hoá không được xây bằng kỹ thuật.
Nó được xây bằng 5 thứ mà tôi luôn muốn xây dựng theo để tạo ra một hệ giá trị khác biệt cảm nhận về âm nhạc, đến với âm nhạc để rèn luyện mình. Cụ thể, tôi không chỉ dạy kỹ thuật, tôi dạy cách đứng trong đời; Kỹ năng xử lý run và áp lực; Kỹ năng đối diện chê bai; Kỹ năng tự đánh giá bản thân; Tôn trọng nghề và đạo đức nghệ sĩ.
Để học sinh tin tưởng sự dẫn dắt đó, tôi cũng chấp nhận một điều rằng không phải ai cũng hợp với văn hoá này. Sẽ có những người muốn nổi nhanh, muốn dễ dãi, muốn được chiều chuộng, và họ sẽ rời đi. Nhưng điều đó không xấu. Một môi trường mạnh không dành cho tất cả, mà dành cho những người sẵn sàng rèn luyện và trưởng thành thật sự.

- Bước sang năm 2026, gia đình chị có kế hoạch gì đặc biệt?
Mỗi năm, tôi vẫn đặt ra rất nhiều kế hoạch, nhưng tôi hiểu rằng không phải điều gì cũng nằm trong tầm kiểm soát. Có thành công và cũng có điều chưa trọn vẹn. Vì vậy, tôi không muốn nói trước quá nhiều về kế hoạch của năm nay.
Điều tôi chắc chắn là mình sẽ tiếp tục làm hết sức, đặt trọn tâm huyết và niềm tin vào những gì đang xây dựng. Quan trọng nhất, gia đình vẫn ở bên nhau, cùng chia sẻ niềm vui khi đạt được điều tốt đẹp và cùng ôm nhau vượt qua những thử thách. Nếu một năm nữa, tôi có thể ngồi lại và kể rằng mình đã nỗ lực hết mình cho năm 2026, thì với tôi như vậy đã là một điều đáng trân trọng.
Nhân dịp năm mới, tôi xin gửi lời chúc đến độc giả một năm bình an, hạnh phúc và nhiều nụ cười. Hãy làm việc hết mình và yêu thương nhau nhiều hơn, đó mới là điều quan trọng nhất!
Cảm ơn ca sĩ Thu Phượng về những chia sẻ!