Cây dại mọc bờ bụi có tên rất lạ, xưa không ai biết đến nay làm thành món đặc sản nổi tiếng, hương vị đặc biệt

Thảo Anh
Chia sẻ

Lá của cây này được sử dụng để làm thành 2 món bánh vô cùng nổi tiếng, đó là bánh gai và bánh ít lá gai. 

Bánh gai là đặc sản vô cùng nổi tiếng ở các tỉnh như Ninh Bình, Thanh Hóa, Hưng Yên,... Nhưng ít ai biết được rằng loại bánh này được làm từ lá của một loại cây nghe tên rất lạ tai, đó là cây gai. 

Cây gai còn có tên gọi khác là tầm ma, có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó được du nhập và trồng ở nhiều nước như Việt Nam, Trung Quốc, Malaysia, Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc,... Đây là cây ưa ẩm, có thể sống ở vùng núi và cả đồng bằng. 

Cây dại mọc bờ bụi có tên rất lạ, xưa không ai biết đến nay làm thành món đặc sản nổi tiếng, hương vị đặc biệt - 1

Cây gai vốn mọc dại hoặc được trồng trong vườn nhà để thu hoạch lá

Về đặc điểm nhận dạng, lá gai mọc so le, hình mác, to hơn, rộng 4 - 8 cm, dài 7 - 15cm, phiến có hình tim, mép có răng cưa. Mặt trên có màu xanh đậm và mặt dưới nhạt hơn do được bao phủ bởi lớp lông trắng.

Lá gai có thể thu hái quanh năm nhưng nên chọn thời điểm trời nắng ráo, tốt nhất là vào cuối mùa hè. Sau khi hái về,  người ta sẽ mang đi rửa sạch rồi phơi hoặc sấy khô. Nếu dùng làm bánh thì chỉ cần rửa sạch và mang đi phơi cho ráo nước rồi sử dụng. Nếu trước đây lá gai mọc đầy bờ bụi, ven đường, sau vườn ít ai biết đến, không ai mang ra mua bán thì giờ đây chúng được phơi khô, đóng gói bán ở chợ mạng và các sàn thương mại điện tử. 

Cây dại mọc bờ bụi có tên rất lạ, xưa không ai biết đến nay làm thành món đặc sản nổi tiếng, hương vị đặc biệt - 2

Lá gai tươi và lá gai khô được bán với giá lên tới 250.000 đồng/kg

Người dân địa phương cho biết lá gai tươi và khô có chất lượng, tạo màu như nhau song lá tươi dễ chế biến hơn. Hiện trên thị trường, lá gai tươi có giá 90.000 đồng/kg, lá gai khô lên tới 250.000 đồng/kg.

Nhiều người đã mở rộng mô hình trồng cây gai để bán ra thị trường. Sau 45 ngày trồng, cây gai bắt đầu cho thu hoạch lá, năng suất bình quân 3 tạ lá tươi/sào. Ngoài lá tươi, để đa dạng sản phẩm, người trồng còn cung cấp lá gai khô theo nhu cầu dự trữ nguyên liệu của khách hàng. Lá gai tươi non xé nhỏ, bỏ gân lá, phơi 2 nắng to, thật khô là được thành phẩm, với tỉ lệ 6 kg lá tươi thành 1 kg lá khô.

Cây gai mang lại giá trị kinh tế khá ổn đinh. Đây là cây trồng 1 lần nhưng thu hoạch 9 - 10 năm, mỗi năm thu từ 4 đến 5 lứa, nên không phải đầu tư trồng nhiều lần như các cây trồng khác. 

Cây dại mọc bờ bụi có tên rất lạ, xưa không ai biết đến nay làm thành món đặc sản nổi tiếng, hương vị đặc biệt - 3

Bánh gai và bánh ít lá gai là đặc sản nổi tiếng

Từ món ăn của người nghèo, giờ đây bánh gai và bánh ít lá gai được nâng tầm, thành món đặc sản được nhiều người mua về thưởng thức hay làm quà cho người thân, bạn bè. Với bánh ít lá gai,  dù nhân bánh rất dẻo nhưng khi ăn không bị dính răng, cảm nhận đầu tiên là vị ngọt của đường sên, vị đắng nhẹ của lá gai, rồi đến vị bùi của đậu xanh, vị béo của dừa, vị cay the của gừng…

Cây lá gai có chứa hàm lượng vi chất (vitamin A,B, C, B2, B9, B5, K… Không chỉ là nguyên liệu làm bánh, lá gai còn có công dụng tốt cho sức khỏe. Theo đó, lá gai thường được dùng để điều trị chứng nôn khạc, tiểu tiện ra máu, sưng đau hậu môn, áp xe vú mới phát. Ngoài ra, hoa và vỏ, thân cành cây gai cũng có thể chữa một số bệnh như bệnh sởi, lợi  tiểu tiện, thanh nhiệt, chỉ huyết, tán ứ...

Chia sẻ

Thảo Anh

Tin cùng chuyên mục

Tết về trên “thủ phủ” hoa Hà Nội

Tết về trên “thủ phủ” hoa Hà Nội

Trong không khí se lạnh, vùng đất “thủ phủ” hoa Mê Linh (Hà Nội) lại bừng lên trong nhịp sống hối hả và rực rỡ hơn bao giờ hết. Khắp các ngả đường dẫn vào xã Mê Linh, dễ dàng thấy hình ảnh người nông dân tất bật trên những cánh đồng thu hoạch vụ hoa Tết Nguyên đán 2026.

Mong xuân để về

Mong xuân để về

Những ngày cuối Chạp trời se se lành lạnh, gần về trưa nắng đổ một nhiều, không khí ấm hẳn lên. Trên những cành đào bắt đầu xuất hiện những nụ hoa hồng nhạt. Mai vàng cũng đỏm dáng rực rỡ cánh vàng trước hiên nhà. Cơn gió xuân nhè nhẹ thổi qua mang theo bao nhiêu hương hoa, và cả niềm háo hức ngày Tết của con người. Đứng giữa không gian bao la của những ngày cuối năm ta như...

Tết của nàng dâu mới

Tết của nàng dâu mới

Giữa những ngày cuối năm, khi danh sách mua sắm vẫn còn dang dở, Hương nhớ lại cái Tết đầu tiên ở nhà chồng - nơi những chiếc bánh gói lệch, món canh nêm sai và những lần gọi nhầm vai vế đã trở thành ký ức khó quên.