Biết bạn gái của con trai đang nợ tiền tỷ nhưng tôi vẫn cho cưới, 5 năm sau được nếm quả ngọt

Cẩm Tú
Chia sẻ

Sau vài lần về chơi nhà, có lẽ vì chúng tôi thúc giục cưới nên Minh thẳng thắn với gia đình tôi rằng con bé đang gánh trên vai khoản nợ hơn 1 tỷ nên chưa muốn cưới.

Ngày đầu con trai đưa cô bạn gái tên Minh về ra mắt, nhìn cô bé ấy dáng hơi gầy, giống như tiểu thư nên tôi lo lắng lắm, không biết nó có làm được gì không, có nội trợ được không. Nhưng sau đó thấy tôi làm gì, nó đều nhanh nhẹn đến phụ giúp, nói chuyện lại khéo léo, tình cảm khiến tôi cực kỳ ấn tượng và “duyệt” luôn.

Sau vài lần về chơi nhà, có lẽ vì chúng tôi thúc giục cưới nên Minh thẳng thắn với gia đình tôi rằng con bé mới ra trường chưa lâu và đang trong giai đoạn lập nghiệp.

- Thú thật với hai bác, cháu đang khởi nghiệp và gặp khó khăn về kinh tế, gánh trên vai khoản nợ hơn 1 tỷ. Hoàn cảnh như vậy nên cháu chưa muốn cưới. Vì yêu anh Kiên thật lòng nên cháu không muốn giấu giếm hai bác, cháu muốn đợi trả hết nợ rồi mới tính đến chuyện hôn nhân.

Kiên là tên con trai tôi. Nghe bạn gái nó nói vậy mà vợ chồng tôi sững sờ, nhất thời không nói nên lời. Tôi không thể ngờ rằng một cô gái 24 tuổi đã dám khởi nghiệp và gánh trên vai khoản nợ lớn như vậy. Tuy nhiên, điều đó càng khẳng định Minh là một cô gái có chí tiến thủ, thẳng thắn, dám nghĩ dám làm, và tôi càng đánh giá cao con bé hơn.

Biết bạn gái của con trai đang nợ tiền tỷ nhưng tôi vẫn cho cưới, 5 năm sau được nếm quả ngọt - 1

Lần đầu nhìn thấy Minh, tôi hơi lo lắng vì con bé có dáng cao gầy, nhìn giống như tiểu thư. (Ảnh minh họa)

Nắm lấy Minh, tôi ồn tồn bảo:

- Nếu con không nợ nần thì con toàn diện quá. Bố mẹ lấy nhau khi đó cũng chỉ có một ít gạch để xây nhà thôi. Quan trọng là hai đứa yêu thương nhau, lấy nhau cùng trả nợ rồi sẽ trả hết nợ thôi. Người xưa bảo thành gia trước rồi lập nghiệp sau mà.

Được chúng tôi thuyết phục, Minh đồng ý kết hôn, trở thành con dâu của tôi.

Sau cưới, hai vợ chồng nó làm việc ở thành phố, lâu lâu mới về thăm quê một lần. Thương hai con vất vả, vợ chồng tôi đã bán một mảnh đất, vét sạch tiền tiết kiệm để mua cho chúng nó một căn chung cư nho nhỏ rộng 40m2 để ở.

Tôi cũng thường xuyên gọi điện hỏi han, động viên các con cố gắng và nhắc nhở chúng nó ăn ngủ đúng giờ để đảm bảo sức khỏe.

Con dâu tôi là người giỏi giang, tháo vát, kiếm ra tiền. Hai vợ chồng nó yêu thương lẫn nhau, chung sức chung lòng nên chỉ hơn một năm sau cưới, chúng nó đã trả hết nợ và cùng nhau thành lập công ty. Sau 5 năm cưới, giờ đây chúng nó đã có kinh tế ổn định và một cô con gái đáng yêu. Thấy các con được như vậy chúng tôi cũng yên lòng.

Đợt Tết, khi gia đình ngồi quây quần bên nhau, chồng tôi góp ý với các con:

- Giờ các con ăn nên làm ra, có tiền rồi thì nên tích tài sản đi. Có thể mua đất hoặc đổi sang căn nhà khác ở cho rộng rãi, đừng mang tiền đi đầu tư hết kẻo đến khi vỡ lở lại chẳng biết nhìn vào đâu.

Biết bạn gái của con trai đang nợ tiền tỷ nhưng tôi vẫn cho cưới, 5 năm sau được nếm quả ngọt - 2

Đợt Tết vừa rồi, chồng tôi dặn các con có tiền rồi thì nên tích cóp tài sản. (Ảnh minh họa)

Tôi cũng đồng tình với ý kiến của chồng. Nhưng những lời con dâu nói sau đó đã khiến chúng tôi bất ngờ. Con muốn xây nhà cho chúng tôi.

- Căn nhà của bố mẹ đã xuống cấp, mùa mưa tới bếp còn bị dột nữa. Nên, thay vì đổi nhà thì con muốn xây nhà cho bố mẹ trước để bố mẹ ở thoải mái hơn.

Khi con dâu gợi ý tới chuyện xây nhà, chúng tôi rất ngạc nhiên. Con trai tôi cũng vậy, vì nó không biết ý định này của vợ.

Vì các con còn có nhiều thứ phải lo nên vợ chồng tôi từ chối khéo, nhận tấm lòng của con là được rồi. Nhưng con dâu kiên quyết muốn xây nhà cho bố mẹ chồng:

- Thực ra con đã có ý định xây nhà cho bố mẹ từ lâu rồi nhưng chưa có điều kiện. Giờ con có khả năng này rồi nên con muốn báo hiếu bố mẹ. Năm đó con tuy nợ tiền tỷ nhưng bố mẹ vẫn chấp nhận người con dâu như con. Bố mẹ luôn động viên, khích lệ nên con mới vượt qua được giai đoạn khó khăn đó và có ngày hôm nay. Vì thế bố mẹ hãy cho con có cơ hội để tỏ lòng hiếu thảo đi ạ.

Nghe con dâu nói mà vợ chồng tôi rớm nước mắt. Không thể từ chối được nữa nên gật đầu đồng ý để con xây nhà. Không chỉ là một căn nhà nho nhỏ, con dâu đã bỏ ra hẳn 3 tỷ để xây nhà to, còn thiết kế hẳn một khu tập thể dục cho vợ chồng tôi.

Ngày vào nhà mới, nhìn căn nhà hoành tráng mà tôi rơi nước mắt. Ở độ tuổi 60, tôi đã được hưởng phúc từ con cháu rồi.

Chia sẻ

Cẩm Tú

Tin cùng chuyên mục

Chiếc xe đạp của ông

Chiếc xe đạp của ông

Sáng đó, nhà tôi nhận được tin của người đi đường gọi tới, báo ông tôi bị đụng xe, mau đến đưa ông đi cấp cứu. Hoảng quá, cả nhà vội chạy ra hiện trường vụ tai nạn.

Câu thần chú của mẹ

Câu thần chú của mẹ

“Mẹ có một mình con thôi, mẹ chỉ muốn tốt cho con…”. Mỗi lần mẹ nói thế, là bao nhiêu mâu thuẫn, bực bội, hay bất đồng ý kiến giữa 2 mẹ con đều sẽ được hóa giải. Phần thắng dĩ nhiên thuộc về mẹ. Nhưng giờ, Hạnh đã nhận ra có lẽ mình đã sai khi quá lệ thuộc vào “câu thần chú” ấy.

Để mỗi gia đình là một tổ ấm

Để mỗi gia đình là một tổ ấm

Nhân ngày Gia đình Việt Nam 28/6, hãy cùng Đời sống Gia đình gặp gỡ một số cặp vợ chồng, xem cách họ gìn giữ gia đình luôn là tổ ấm yêu thương. Có thể hoàn cảnh, điều kiện sống của mỗi người mỗi khác, nhưng họ đều biết trân quý hạnh phúc.