Khi bước vào nhà, Bích Giang lễ phép chào: “Cháu chào cô ạ” rồi quay sang: “Em chào anh ạ”. Cô Yến ngay lập tức chỉnh: “Cháu chào cô bằng cô thì phải chào chồng cô bằng chú chứ?”.
Nguyễn Mạnh Kiên (31 tuổi) và Phạm Bích Giang (32 tuổi) hiện đã kết hôn được 4 năm. Cặp đôi cùng hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo nội dung, song hành từ đời sống riêng đến công việc.
Tình yêu của họ bắt đầu theo cách không ai ngờ, đó là khi Bích Giang coi Mạnh Kiên là “mục tiêu” để bán bảo hiểm. Khi chủ động kết bạn Facebook, chị chỉ đơn thuần muốn tiếp cận khách hàng tiềm năng. Khi nhận lời mời kết bạn, Mạnh Kiên chấp nhận nhưng khi xem qua mạng xã hội, biết chị đã có gia đình, có con nên không muốn nói chuyện.
Tuy vậy, Bích Giang vẫn kiên trì nhắn tin, không có mục đích gì khác ngoài “bán bảo hiểm”. Nhưng rồi chính sự vui vẻ, thoải mái của chị đã Mạnh khiến Kiên có cảm tình. “Khi đó, tôi không xác định là sẽ cưới một người đã có chồng, có con. Bởi tôi còn là trai tân mà. Nhưng mọi chuyện lại phát triển rất nhanh. Nói chuyện được vài ngày thôi chúng tôi đã gặp nhau. Bất ngờ hơn, chính tôi lại là người chủ động tỏ tình trước”, Mạnh Kiên chia sẻ.
Ban đầu, Bích Giang chưa có chút cảm xúc nào với Mạnh Kiên. Nhưng mọi thứ thay đổi khoảng 1 tuần sau lần gặp đầu tiên, khi anh mời chị về nhà nhân dịp sinh nhật mẹ. Điều đáng nói, mẹ Mạnh Kiên - cô Hoàng Hải Yến (55 tuổi) - vốn là thần tượng của Bích Giang từ hơn 10 năm trước.
“Mẹ chồng là thần tượng của tôi từ rất lâu rồi, tôi theo dõi mẹ trong suốt hơn 10 năm liền. Trong suy nghĩ của tôi, mẹ như một nữ tướng, lúc nào cũng lồng lộn. Tôi rất mong có cơ hội để nói chuyện, nhưng duyên không đến. Chính vì thế khi dược anh Kiên rủ, trong lòng tôi mừng thầm luôn và đồng ý ngay. Hôm đó tới nhà, tôi hồi hộp với tâm lý sắp được gặp idol chứ không hề có chút tình cảm nào với anh cả”, Bích Giang kể.
Thế nhưng buổi gặp mặt đầu tiên lại trở thành một kỷ niệm khó quên. Mạnh Kiên tiết lộ mẹ anh đã tái hôn, còn bố dượng chỉ hơn anh 3 tuổi. Đó là Nguyễn Ngọc Dũng (nickname Tú Lơ Khơ, SN 1991), một người có tiếng trong cộng đồng LGBT.
Khi bước vào nhà, Bích Giang lễ phép chào: “Cháu chào cô ạ” rồi quay sang: “Em chào anh ạ”. Cô Yến ngay lập tức chỉnh: “Cháu chào cô bằng cô thì phải chào chồng cô bằng chú chứ?”. Ngay lúc ấy, Tú Lơ Khơ quay lại và sững người khi nhận ra Giang. “Ôi trời ơi Giang ơi, tao lạy mày. Sao mày lại ở đây”, Tú Lơ Khơ thốt lên.
Hóa ra, hai người từng có thời gian làm việc chung với nhau và thường xuyên đi cùng nhau. Cả hai đã quen gọi nhau là “anh – em” nên khó lòng thay đổi cách xưng hô được. “Nó quen gọi anh là anh rồi, không gọi chú được đâu”, Tú Lơ Khơ giải thích với vợ.
Nhưng cũng chính vì mối quan hệ đó mà xóa tan sự ngại ngùng trong lần đầu ra mắt. Bữa cơm gia đình diễn ra trong không khí vui vẻ. Giang còn tự tay làm bánh sinh nhật tặng mẹ chồng tương lai, khiến cô Yến rất hài lòng về nàng dâu tương lai.
“Giây phút đó như xóa luôn khoảng cách của buổi gặp mặt lần đầu tiên giữa tôi và bạn gái của con trai. Thay vào đó chồng tôi và Giang nói chuyện rất rôm rả. Xong rồi mọi người ngồi vào bàn tiệc và kể đầu đuôi câu chuyện cho nhau nghe. Tôi nghĩ là có một mối duyên tiền định nào đó giữa chúng tôi”, cô Hải Yến kể.
Sau buổi ăn cơm đấy, tuy ban đầu không có ý định tỏ tình với Bích Giang, nhưng thấy cô nàng và mọi người trong nhà nói chuyện quá hợp nhau nên Mạnh Kiên đã bày tỏ tình cảm với mẹ đơn thân. Tuy nhiên, anh cũng đoán trước được kết quả nên sau lời tỏ tình, anh bảo với Bích Giang rằng chị không cần trả lời ngay. Quả thật, Bích Giang xin thời gian suy nghĩ. Nhưng từ đó, cả hai vẫn tiếp tục đi chơi, trò chuyện và dần nảy sinh tình cảm.
Lần thứ ba đến nhà bạn trai, Bích Giang dẫn theo con trai riêng của cô, 4 tuổi. Cô Hải Yến và chồng ban đầu sốc. Tuy nhiên, cô Hải Yến – một người phụ nữ từng trải - nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và nói với chồng: “Anh ơi em thấy chuyện bình thường mà. Cũng giống như anh lấy em, em đã có 2 đời chồng và 3 đứa con đấy”. Rồi cô ra ôm con riêng của Giang, và từ đó trở đi, cô luôn xem đó là cháu ruột của mình.
Sau hơn 3 năm gắn bó, cặp đôi tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, gia đình Giang không tham dự vì lý do tôn giáo, khiến Mạnh Kiên chạnh lòng. "Tôi cảm thấy rất buồn. Tôi chưa tổ chức đám cưới khi nào. Tôi muốn đám cưới của mình có khoảnh khắc bố vợ dắt cô dâu lên lễ đường trao cho tôi. Nhưng tôi không có được điều đó. Vì thế khi yêu, tôi cũng từng nghĩ mình là trai tân, tại sao lại phải chịu những chuyện như thế này. Đã có thời điểm tôi từng nghĩ 'mình có nên tiếp tục không?'. Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua đi và tôi chấp nhận được vấn đề đó", anh tâm sự.
Và sau tất cả, anh và “anh dượng” của Mạnh Kiên đã đứng ra lo đám cưới chỉn chu, chu đáo, từ váy cưới, nhẫn cưới đến tiệc mời.
Tổ ấm hiện tại của cặp đôi có 2 con, gồm con trai riêng của Giang và con gái chung của hai người. Mạnh Kiên chia sẻ, anh không thích trẻ con, nên từng có khoảng cách với con riêng của vợ.
"Những ngày đầu, chúng tôi tranh cãi khá nhiều về chuyện con anh, con tôi, con chúng ta. Tôi có nói thẳng với vợ rằng: 'Anh không phải là người quá yêu thích trẻ con. Nếu sau này con chung của chúng ta chào đời, anh không thể nào yêu con của chúng ta bằng con riêng của em được. Chắc chắn anh sẽ yêu con của chúng ta hơn, nhưng anh hứa với em là sẽ đối xử với con của em một cách tử tế nhất'”, anh chia sẻ.
Nhưng thời gian đã khiến anh thay đổi. Anh cũng cố gắng dành nhiều thời gian đồng hành cùng con riêng của vợ, đưa đón con đi học, kèm con học bài, chơi game cùng bé. Từ từ thì anh có tình cảm với bé. Khi bé về với ông bà là anh cảm thấy nhớ.
Về cuộc sống hôn nhân, khó tránh khỏi những lúc “cơm không lành canh chẳng ngọt. Mạnh Kiên nhận xét vợ nóng tính, không tiết chế được cảm xúc nên không ít lần quát mắng anh trước mặt bạn bè, gia đình. Đây cũng là điều duy nhất anh muốn vợ thay đổi.
Về phía Bích Giang, chị từng lo lắng vì chồngn vẫn giữ liên lạc với người yêu cũ, lại thích nhậu nhẹt, mất kiểm soát bản thân khi say. Nhưng chị cũng cảm nhận được sự thay đổi từng ngày của chồng, anh tốt lên từng ngày. Ví dụ như, từ một người không biết nấu ăn, giờ đã nấu rất ngon. Vì thế, chị không mong anh thay đổi điều gì.
Từ ngày trở thành mẹ chồng nàng dâu của nhau, giữa cô Hải Yến và Bích Giang chưa từng xảy ra mâu thuẫn. Nàng dâu tự nhận bản thân nóng tính, bộp chộp, thiếu khéo léo, nhưng luôn được mẹ chồng thông cảm và chỉ bảo.
Thần tượng mẹ chồng từ lâu nên chị cũng thích mẹ chồng ở nhiều điểm, chẳng hạn như tư duy khác biệt của mẹ, sự thông thái, khéo léo cả trong công việc lẫn cuộc sống.
Về phía cô Hải Yến, Bích Giang là một người học hỏi nhanh, sống tình cảm. Cô Hải Yến nhớ có lần vào năm 2023, cô phẫu thuật và được con dâu chăm sóc từng li từng tí: “Mẹ muốn ăn gì, cần gì, có muốn con thế này không?…”. Là người phụ nữ kiên cường, quen tự lập, cô Hải Yến xúc động vì sự quan tâm nhỏ bé ấy. “Tôi hay nói có lẽ kiếp trước Giang là con gái của mình”, cô chia sẻ.
Theo cô Hải Yến, “nhân vô thập toàn”, cô không yêu cầu con dâu phải hoàn hảo, nhưng khi thấy điều gì chưa hợp lý, cô vẫn luôn góp ý để con dâu sửa để con tốt lên. Ví dụ như trong cách nhắn tin, nói chuyện với mẹ chồng, hay có vài lần cô thấy một số chuyện và xót con trai. Nhưng là người từng làm dâu, cô hiểu cảm giác tổn thương khi không được mẹ chồng thấu cảm, nên cô luôn chọn cách ứng xử nhẹ nhàng.
“Tôi không kỳ vọng con dâu ngoan, mà kỳ vọng con có cuộc sống hạnh phúc với con trai mình”, người mẹ nói. Và với cô, điều quan trọng nhất là sự hòa hợp và niềm vui của các con.
Khi được hỏi bí quyết giữ gìn mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu, cô Hải Yến khẳng định: “Nếu mẹ chồng và nàng dâu không hòa hợp thì chắc chắn con trai tôi là người mệt nhất. Vì thế, mẹ chồng, nàng dâu có thể kiềm chế lại một chút thì sẽ ổn”.
Câu chuyện về mẹ đơn thân cưới trai tân, về hành trình dung hòa giữa các thế hệ, con chung – con riêng, mẹ chồng – nàng dâu trong một mái ấm đặc biệt là minh chứng sống động rằng hạnh phúc đến từ sự cảm thông, thấu hiểu và cùng nhau thay đổi.