Người mẹ thông thái hiểu giá trị bản thân và cách nuôi dưỡng con ngoan, giỏi giang mà không hao tốn quá nhiều công sức.
Nhiều phụ huynh thường cố gắng tìm những địa điểm linh thiêng để cầu may, đưa con đến khu vui chơi, trung tâm mua sắm, rạp chiếu phim, thậm chí là những chuyến du lịch xa, với mong muốn lấp đầy kỳ nghỉ bằng thật nhiều trải nghiệm. Người lớn hy vọng rằng, khi được đi nhiều nơi, nhìn nhiều cảnh, trẻ sẽ có một khoảng thời gian “đáng giá” và không bỏ lỡ những ngày nghỉ hiếm hoi.
Bởi lẽ, khi thời gian của trẻ không được sắp xếp kín lịch, người lớn dễ lo lắng con sẽ buồn chán, cáu kỉnh, và nếu không tạo ra những trải nghiệm thật đặc biệt, kỳ nghỉ ấy dường như trở nên thiếu trọn vẹn.
Thế nhưng, dần dần, nhiều người nhận ra rằng trẻ em không nhất thiết cần một kỳ nghỉ được lên kế hoạch chi li từ đầu đến cuối. Điều con thật sự cần đôi khi chỉ là nhịp sống chậm lại, những khoảng trống để tự chơi, tự nghĩ và tự cảm nhận thế giới theo cách riêng.
Khi bố mẹ hiểu rằng những ngày có lúc sôi động, lặng yên, chuyến đi xa, nhưng cũng có những buổi ở nhà thong thả bên gia đình. Chính trong sự vừa đủ ấy, cả bố mẹ và con cái đều cảm thấy nhẹ nhõm hơn, gần gũi hơn và cùng nhau lớn lên một cách tự nhiên. Và những ngày Tết cũng là dịp tốt để nuôi dưỡng cho trẻ những giá trị lành mạnh.


Học cách tận hưởng hạnh phúc của cuộc sống bình thường
Sau khi trở thành bố mẹ, nhiều người tự nhiên muốn dành cho con những điều tốt đẹp hơn. Mỗi kỳ nghỉ đến lại tất bật lên kế hoạch đi xa, tham gia trại hè, công viên giải trí hay những điểm đến “đang hot”.
Nếu điều kiện cho phép, việc đưa con đi khám phá thế giới rộng lớn là điều rất đáng trân trọng. Nhưng trong hành trình theo đuổi những điều “tuyệt vời”, đôi khi chúng ta quên mất việc dạy con biết yêu và hài lòng với cuộc sống bình thường.
Khi trẻ liên tục được đáp ứng bằng những trải nghiệm hấp dẫn hơn, đồ chơi tốt hơn, chuyến đi xa, “ngưỡng hạnh phúc” cũng dần cao lên. Đến lúc trở về nhịp sống thường ngày, trẻ dễ cảm thấy buồn chán vì thiếu đi sự mới lạ. Trẻ có thể vô thức nghĩ rằng niềm vui chỉ đến từ những điều đặc biệt và tốn kém.
Trong khi đó, phần lớn cuộc sống được tạo nên bữa cơm gia đình, buổi đi dạo chiều, cuộc trò chuyện ấm áp. Nếu không biết trân trọng những điều ấy, dù có bao nhiêu chuyến đi thú vị, trẻ cũng khó cảm thấy đủ đầy.
Vì vậy, bố mẹ thông thái không chỉ cho con thấy thế giới rộng lớn, mà còn giúp trẻ vững vàng trong hiện tại. Kỳ nghỉ đôi khi nên để trẻ sống chậm lại, tìm niềm vui trong những điều bình dị. Chính khả năng hài lòng với cuộc sống đơn giản là nền tảng cho hạnh phúc dài lâu của trẻ.


Xây dựng kết nối thực sự với con
Trước đây, nhiều bậc bố mẹ thường cảm thấy kỳ nghỉ là một khoảng thời gian khá “vất vả”. Khi trẻ ở nhà cả ngày, sự gắn bó không còn gói gọn trong vài giờ buổi tối mà kéo dài suốt ngày, khiến người lớn dễ mệt mỏi và muốn tìm cách “né tránh”.
Vì vậy, không ít gia đình chọn cách lấp kín lịch nghỉ của con bằng các lớp học, hoạt động vui chơi hay những chuyến đi liên tục, chỉ mong trẻ bận rộn hơn và người lớn có thêm không gian riêng.
Thế nhưng, một thực tế dễ nhận ra là khi trẻ lớn lên, đặc biệt từ tuổi thiếu niên, các em dần có thế giới riêng và không còn quấn quýt bố mẹ như trước. Khoảng thời gian con còn thích ở bên, muốn trò chuyện và chơi cùng gia đình thực ra rất ngắn.
Khi nhận ra điều đó, nhiều bố mẹ bắt đầu nhìn kỳ nghỉ là cơ hội hiếm để gần con hơn. Đôi khi, chỉ cần cùng nhau ở nhà, tạm gác điện thoại, công việc và những lo toan, chơi với con những trò đơn giản hay trò chuyện vu vơ cũng đủ khiến trẻ cảm thấy được yêu thương.
Vào dịp Tết này, bố mẹ cũng có thể cùng con dạo ven hồ, ra bãi biển hay đơn giản là công viên gần nhà. Không cần kế hoạch cầu kỳ, chỉ cần đi bộ, ngắm hoa cỏ, nghe gió và để trẻ tự do khám phá thế giới xung quanh.


Đừng sợ rằng con sẽ buồn chán
Nhiều bậc bố mẹ lo rằng mỗi kỳ nghỉ đến, nếu không sắp xếp sẵn mọi thứ thì con sẽ buồn chán. Khi trẻ rảnh rỗi, người lớn đã sốt ruột nhắc nhở, vội vàng nghĩ cách “lấp thời gian” cho con.
Nhưng buồn chán thực ra là một phần rất tự nhiên của cuộc sống. Đó là trạng thái mà cả người lớn lẫn trẻ em đều phải học cách chung sống, không phải điều cần vội vã loại bỏ.
Khi người lớn bớt can thiệp, trẻ thường tự tìm được cách riêng để làm đầy khoảng trống của mình. Có trẻ dọn dẹp phòng, sắp xếp lại đồ đạc, hay trẻ khác đọc sách, vẽ vời hay rủ anh chị em cùng chơi. Những lựa chọn ấy không đến từ sự ép buộc, mà từ nhu cầu thật sự bên trong trẻ.
Chính những khoảng thời gian “để trống” ấy giúp trẻ lắng nghe bản thân: mình thích gì, muốn làm gì. Khả năng tự sắp xếp thời gian, nuôi dưỡng hứng thú và sự chủ động cũng dần hình thành từ đó.
Vì vậy, không cần quá lo sợ khi con buồn chán. Đừng vội lấp kín từng phút bằng lịch học hay hoạt động. Sự phát triển của trẻ cũng cần những “khoảng cửa sổ” yên tĩnh.
