Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa

ANNE
Chia sẻ

Nghệ sĩ Phương Dung kể: "Xót xa nhất là khi chúng tôi đến thăm cô, bữa cơm của cô là ăn muối ớt tôm với cơm. Cô nói nhiều khi đi ngang qua chỗ hủ tiếu gõ mà không có tiền ăn. Nhóm mình đã khóc".

Đàn em xót xa kể về nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh, nhận bình luận: "Ủa, sao nghệ sĩ nào già cũng khổ vậy?"

Mới đây trong chương trình Gõ cửa trái tim đã có sự xuất hiện của nhóm Ngũ Long Du Ký gồm nghệ sĩ Phương Dung, Thụy Mười, Phi Phụng. Những “cây hài” đã rơi nước mắt khi kể về hành trình làm chương trình liên quan đến những cảnh đời của các nghệ sĩ khi về già neo đơn, bệnh tật. 

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 1

Nghệ sĩ Phương Dung và nhóm Ngũ Long Du Ký tiết lộ hoàn cảnh của cô đào nổi tiếng một thời Hoa Mỹ Hạnh.

Nghệ sĩ Phương Dung tâm sự: "Chúng tôi cũng không nghĩ là nghệ sĩ sau khi lớn tuổi họ lại có cuộc sống khổ như vậy. Như cô Hoa Mỹ Hạnh, cô là đào chính của đoàn cải lương tỉnh ngày xưa, sau lên làm bà bầu sô nữa. Rồi một ngày, người chồng lấy hết tất cả tài sản để đi theo tiếng gọi tình yêu, bỏ lại cô và một người con.

Cô vẫn tiếp tục đi hát nuôi con nhưng lúc này không còn là bầu sô nữa mà chỉ là diễn viên, nghệ sĩ. Một lần nữa, cơn đại nạn tới, con cô bị sốt xuất huyết chết, chỉ còn một mình cô. Rồi cô mang hết bệnh nọ bệnh kia. Giờ cô không đi hát nữa mà đi làm nail dạo, cô kéo cái giỏ đi khắp. Nhưng giờ ai mà làm như vậy, người ta vô tiệm để vẽ móng rồi.

Mỗi năm bả làm đầu 1 vụ, cuối 1 vụ. Xót xa nhất là khi chúng tôi đến thăm cô, bữa cơm của cô là ăn muối ớt tôm với cơm. Cô nói nhiều khi đi ngang qua chỗ hủ tiếu gõ mà không có tiền ăn. Nhóm mình đã khóc. Nhóm đã tích cực giúp cho cô rất nhiều và lo lắng cho cô".

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 2

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh khóc khi nhóm đến thăm.

XEM VIDEO: Bà nói thèm ăn hủ tiếu mà không đủ tiền.

Phương Dung và nhóm đã làm tới 26 hoàn cảnh nghệ sĩ neo đơn, bệnh tật như nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh. Cô cho biết: "Mỗi một người nghệ sĩ khi nhóm tới đều thì đều có hoàn cảnh hết, rất là xót xa. Sau này, nhiều khán giả bình luận hỏi ‘Sao nghệ sĩ ai già cũng khổ vậy?’ Thật ra cuộc sống không biết được, đây chỉ là một số nhỏ người nghệ sĩ thôi.

Chương trình đưa lên những hoàn cảnh khó khăn nên người ta nghĩ ‘Ủa, sao nghệ sĩ nào già cũng khổ’. Những người nào khó khăn nhóm mới tới thôi, chứ những người giàu sang nhóm tới làm gì. Đó chỉ là thiểu số thôi, nhưng mỗi một chương trình đem lại cho nhóm nỗi buồn lắm. Cả nhóm bảo vái Trời vái Phật sau này mình đừng có như vậy.

Nhiều khi nhóm tới giúp cô/ chú xong qua ngày hôm sau nghe tin cô/ chú mất nhưng nhóm cũng không hối hận vì đã từng giúp cô/chú rồi, vì bệnh hoạn mà họ không thể sống nổi. Chúng tôi cũng nhận được nhiều cuộc điện thoại nói gửi mấy chục triệu cho nhân vật, chúng tôi đều đưa số điện thoại trực tiếp cho nhân vật liên lạc chứ không đứng giữa để cầm tiền. Khi chúng tôi nghe được những câu ‘Không có nhóm chắc cô chết quá, không được như ngày hôm nay’. Đó là điều vui nhất của chúng tôi khi làm chương trình này".

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 3

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh đi làm móng dạo.

Bi kịch bị lừa trắng tay và nỗi đau mất con cùng tuổi già lay lắt, hết làm móng đến dọn toilet thuê của nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh

Nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh tên thật là Lê Thị Mỹ Hạnh, sinh năm 1954 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cuộc đời bà gắn liền với ánh đèn sân khấu từ khi mới 7 tuổi với các vai "đào con". Đến năm 17 tuổi, bà đã khẳng định được tên tuổi, trở thành đào chính của nhiều đoàn hát nức tiếng như Tấn Tài, Hoa Đăng, Việt Nam Minh Vương. Khán giả thời bấy giờ vẫn nhớ mãi hình ảnh một cô đào có chất giọng sáng, trong trẻo, sánh bước cùng những tên tuổi huyền thoại như NSND Lệ Thủy, NSƯT Minh Vương trong các vở diễn kinh điển: Đêm lạnh chùa hoang, Người hùng sơn cước, Mùa thu Bạch Mã...

Vào thời kỳ đỉnh cao, danh tiếng mang lại cho bà nguồn thu nhập cực khủng. Bà nhớ lại rằng có những đêm diễn, tiền thù lao bà nhận được tương đương với một cây vàng. Ở tuổi 24, bà cùng chồng cũng là nghệ sĩ lập gánh hát Sơn Ca, quy tụ hàng trăm nhân sự. Thời điểm đó, bà giàu có đến mức sở hữu căn nhà trị giá hàng chục cây vàng tại Châu Đốc, An Giang.

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 4

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 5

Nhan sắc của Hoa Mỹ Hạnh thời trẻ.

Thế nhưng, "hồng nhan bạc phận", đằng sau ánh hào quang sân khấu là một niềm tin đặt sai chỗ. Toàn bộ tiền bạc kiếm được và tài sản của gánh hát, Hoa Mỹ Hạnh đều tin tưởng giao cho chồng quản lý. Đến khi sự việc vỡ lở, bà mới bàng hoàng nhận ra chồng mình đã lén lút chu cấp toàn bộ tài sản cho nhân tình. Năm 32 tuổi, cuộc hôn nhân tan vỡ, Hoa Mỹ Hạnh rời đi trong cảnh trắng tay, mang theo người con trai duy nhất phiêu dạt theo các đoàn hát tỉnh để mưu sinh.

Nỗi đau chồng chất khi vào năm 1991, con trai bà đột ngột qua đời vì sốt xuất huyết khi mới 15 tuổi. Bà phải chôn cất con tại Long Xuyên trong sự nghèo khó. Kể từ đó, nữ nghệ sĩ sống cô độc, mất niềm tin vào tình yêu và từ chối mọi sự theo đuổi suốt hơn 30 năm qua.

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 6

Bức ảnh kỷ niệm của nữ nghệ sĩ bên con trai.

Khi cải lương thoái trào, Hoa Mỹ Hạnh phải bỏ nghề hát để học uốn tóc và làm móng. Hàng chục năm qua, tại TP.HCM, người ta thường thấy một người phụ nữ lớn tuổi kéo bộ đồ nghề đi khắp các con hẻm để làm móng dạo. Những ngày nắng, bà kiếm được khoảng 100.000 - 200.000 đồng, nhưng vào mùa mưa hoặc những khi ế ẩm, bà hầu như không có thu nhập.

Về già, do sức khỏe yếu và nghề làm móng không còn khách, bà phải đi dọn dẹp nhà cửa, lau chùi toilet thuê để có tiền trả căn phòng trọ nhỏ hẹp. Bà ngậm ngùi chia sẻ rằng có những ngày không kiếm được đồng nào, bà chỉ dám ăn cơm với muối trắng hoặc tương qua bữa, phải dành dụm tiền đóng trọ.

Cô đào kiêm bầu sô một thời: Chồng lấy hết tài sản theo bồ nhí, ăn cơm với muối ớt làm đàn em xót xa - 7

Hoàn cảnh của bà làm nhiều người xót xa.

Ở tuổi xế chiều, nghệ sĩ Hoa Mỹ Hạnh phải chống chọi với nhiều căn bệnh như tiểu đường, tim mạch, cao huyết áp và từng có biểu hiện đột quỵ. Tài sản quý giá nhất còn sót lại của bà chỉ là cuốn album ảnh thời hoàng kim và tấm thẻ hội viên Hội nghệ sĩ. Dù cuộc sống vô cùng cơ cực, bà vẫn chưa muốn vào Viện dưỡng lão nghệ sĩ vì khao khát được lao động và kiếm tiền để một ngày nào đó có đủ kinh phí về lại Long Xuyên thăm mộ con trai sau nhiều năm xa cách.

Chia sẻ

ANNE

Tin cùng chuyên mục