Năm đó cũng vì hoàn cảnh bất đắc dĩ, mẹ mới phải cho con đi lúc 3 ngày tuổi. Thật may mắn sau hơn 40 năm xa cách, mẹ già vẫn đủ sức khỏe chào đón con trở về.
Câu chuyện tìm người thân của chú Huynh (SN 1980, Cần Thơ) được chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ đã nhận về sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ngày chú Huỳnh xa gia đình là chú mới được 3 ngày tuổi, còn ở bệnh viện đã được mẹ cho người khác nhận nuôi. Chỉ với vài thông tin ít ỏi, gia đình bất ngờ nhận tin vui đoàn tụ.
Cho con đi để con được sống tốt hơn
Lật giở câu chuyện của gia đình chú Huynh 45 năm về trước, khi ấy cha mẹ chú đã có 6 con trai, sinh thêm chú là người con thứ 7. Nhà hoàn cảnh, cha mẹ mưu sinh đủ nghề mà vẫn bữa no bữa đói, nay lại sinh thêm con nên càng thêm khốn khó.
Lúc đó tại bệnh viện Cần Thơ, có người gợi ý cho đứa bé đi, để gia đình tốt bụng nhận nuôi nên cha mẹ đã đồng ý. Chú Huynh được 3 ngày tuổi, mẹ ruột tận tay trao cho mẹ nuôi là bà Nguyễn Thị Oanh. Khi ấy, các anh của chú Huynh con nhỏ, cũng chứng kiến cảnh mẹ cho em, khóc lóc mong mẹ giữ em lại mà không được.
![]()
Mẹ đành cho con đi, mong con có cuộc sống tốt hơn
Bà Oanh gửi lại chút tiền, cũng nói rõ tên tuổi, địa chỉ của hai vợ chồng để sau này nhà chú Huynh muốn gặp con thì xuống tìm. Sau khi người ta bồng con đi, mẹ chú Huỳnh cũng đau lòng nhưng vì nghèo quá chẳng biết làm sao. Nghĩ mình không nuôi nổi con, thôi đành cho con đi, mong con có cuộc sống tốt hơn.
Bẵng đi một thời gian, khi cuộc sống đã ổn định hơn, cha mẹ có tìm đến địa chỉ mà bà Oanh để lại nhưng không gặp được con. Gia đình nhiều lần tìm kiếm mà chẳng có duyên đoàn tụ. Sau này, cả nhà ra nước ngoài sinh sống, chuyện tìm kiếm cậu con trai út đã trôi vào quên lãng vì hi vọng quá mong manh.
Mẹ đã chờ được ngày con trở về
Về phần chú Huynh, đứa trẻ sơ sinh ngày ấy được cha mẹ nuôi chăm sóc khôn lớn thành người, nhưng hoàn toàn không có thông tin gì về gia đình ruột thịt, dù họ ở cùng thành phố. Tất cả những gì chú biết chỉ là bệnh viện nơi sinh, nhà đông anh em, mẹ cho đi khi mới sinh, hoàn toàn không có một cái tên hay địa chỉ cụ thể.
Tưởng như chẳng còn hi vọng, bất ngờ sau ít ngày chia sẻ trên kênh Tuấn Vỹ, tin vui đã đến với đại gia đình. Chú Đại (anh thứ 5 của chú Huynh) đã nhận ra câu chuyện của nhà mình và lên tiếng xin được kết nối để xác nhận thông tin. Chú Đại chính là một trong những cậu bé năm xưa chứng kiến cảnh mẹ cho em ở bệnh viện nên chú nhớ như in ngày đó.

Chú Huynh và chú Đại đã trò chuyện online để xác nhận thông tin
Khi hai anh em được trò chuyện online, họ đã rất ngạc nhiên vì có nhiều nét giống nhau. Qua những thông tin đôi bên cung cấp và kết quả ADN, họ đúng là anh em ruột của nhau. Một thời gian sau, gia đình ruột của chú Huynh đã về Việt Nam để đón cậu út trở về.
Trong ngày đoàn tụ, ai cũng nghẹn ngào nước mắt, thật không ngờ chỉ với vài thông tin ít ỏi, họ lại có duyên đoàn tụ sau 45 năm xa cách. Người mẹ năm ấy nay đã già, sức đã yếu vẫn gắng gượng trở về Việt Nam để đón con trai trở về. Trong giây phút hội ngộ, bà nghẹn ngào nói lời xin lỗi con, mong con tha thứ vì năm xưa cũng chỉ vì hoàn cảnh khó khó khăn.

Mẹ già nắm chặt tay con ngày đoàn tụ sau 45 năm xa cách
Chú Huynh nắm chặt tay mẹ, xúc động rơi nước mắt. Vậy là sau bao cố gắng, chú đã tìm được gia đình ruột thịt, trở về với cội nguồn. Thắp nén nhanh báo cáo với người cha đã khuất, kể từ nay, chú có hai gia đình để yêu thương, chăm sóc, cũng không còn thắc mắc về nguồn cội của mình.
Nguồn: Tuấn Vỹ kết nối yêu thương