Vừa sinh con, bố chồng đưa 2 người lạ về nhà khiến con dâu uất nghẹn dẫn đến bị hậu sản

Lyly
Chia sẻ

Suốt 6 tháng đầu sau sinh, chị bị lên máu sản hậu liên tục vì ức chế và căng thẳng.

Chị M (hiện đang sống tại TP.HCM) kể rằng thời tuổi trẻ chị có chút ngoại hình nên được nhiều người theo đuổi. Dẫu vậy, ngay từ khi còn rất trẻ, chị đã có nguyên tắc rất rõ ràng rằng ai đã có gia đình hoặc đã có bạn gái thì chị loại khỏi danh sách ngay lập tức. Nguyên nhân xuất phát từ ký ức đau đớn thuở nhỏ, khi bố chị rời bỏ mẹ con chị để đi theo một cô gái làm việc trong tiệm massage. Vì thế, chị M luôn mang một nỗi ám ảnh đặc biệt với “người thứ ba”.

Trong một lần tình cờ quen biết, chị gặp người đàn ông sau này trở thành chồng mình. Tình cảm đến một cách tự nhiên, hai người yêu nhau rồi gắn bó. Không bao lâu sau, chị M mang thai và tin rằng mối quan hệ này sẽ được xây dựng thành một gia đình hạnh phúc. Chị kể lại rằng khi biết mình có thai, chị vô cùng hớn hở, tin tưởng vào tương lai phía trước. Nhưng ngay lúc ấy, một cô gái bất ngờ xuất hiện và hé lộ nhiều chuyện khiến chị bàng hoàng.

“Anh nói anh quen cô ấy trong quán bar, đã có với anh 1 đứa con. 2 năm sau chia tay, anh mới gặp tôi. Và chuyện này tôi không hề biết trước đó. Nhưng tôi nghĩ rằng, thôi thì đó là chuyện quá khứ rồi, mình nên hiểu và thông cảm cho anh, nên chấp nhận”, chị M cho hay.

Tưởng chừng phải đối diện với chuyện cũ của chồng đã là khó khăn, nhưng thực tế cuộc hôn nhân lại mở ra cho chị M một loạt biến cố khác. Chị nói: “Hồi trước tôi rất vô tư, rất tự tin, là một người sống vui vẻ, yêu đời nhưng sau khi lấy chồng, bước chân vào gia đình này, mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn”.

Bố chồng chị nổi tiếng khó tính. Bất cứ điều gì chị làm cũng bị chê bai, chỉ trích. Điều khiến chị bàng hoàng là khi mới cưới, ông rất thương chị, nhưng về sau thái độ của ông thay đổi hẳn. Không chỉ khó tính, ông còn kiểm soát chị đến mức không cho chị bước chân ra khỏi nhà, không cho đi làm hay gặp gỡ bất kỳ ai. Điện thoại của chị thì bị chồng kiểm soát chặt chẽ, khiến chị gần như không còn ai để tâm sự. Ngay cả đi chợ, chị cũng phải canh giờ để về đúng thời gian quy định, không được phép tiếp xúc với hàng xóm.

“Yêu nhau thì mọi thứ giống như màu hồng vậy đó. Anh thương tôi, thương con, đưa đón, chở tôi đi khám thai,… Anh làm cho tôi cảm thấy rất tin tưởng. Nhưng vừa về ở chung đã lộ ra những cái mà làm cho tôi cảm thấy sợ hãi”, chị M kể.

Vừa sinh con, bố chồng đưa 2 người lạ về nhà khiến con dâu uất nghẹn dẫn đến bị hậu sản - 1

Chị M chia sẻ câu chuyện của mình.

Sự căng thẳng trong gia đình càng lớn hơn khi sau khi chị M sinh con, bố chồng lại  rước bạn gái cũ của chồng và đứa con riêng của anh về sống chung. Ông giải thích rằng vì thương cháu, sợ đứa bé bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc của mẹ nó nên muốn đón cháu về “ổn định” cuộc sống. Tuy nhiên, người phụ nữ kia không chịu giao con nên ông đành đón cả hai về ở chung. 

Và, sự xuất hiện của 2 mẹ con người phụ nữ ấy đã biến cuộc sống của chị M thành một chuỗi ngày ám ảnh. Suốt 6 tháng đầu sau sinh, chị bị lên máu sản hậu liên tục vì ức chế và căng thẳng. “Cô ta cố tình ôm ấp chồng tôi trước mặt tôi. Chồng tôi cũng bị khó xử, đẩy cô ta ra thì cô ta lại sà vào. Cô ta còn ngồi ăn cơm chung với cả nhà, tôi đành phải tỏ ra bình thường như không có chuyện gì nhưng mở cửa phòng ngủ ra là tôi òa khóc. Thời gian đó, tôi bị ảnh hưởng tâm lý đến mức phải đi chữa trị”, chị M kể.

Dù chồng chị vẫn ngủ với vợ ở tầng dưới, còn mẹ con bạn gái cũ ở tầng trên, nhưng người phụ nữ kia không ngừng khiêu khích. Cô ta thậm chí đề nghị chia chồng ra để “thị tẩm”, ai ngủ ngày nào trong tuần. “Tôi nhất quyết không đồng ý và chồng tôi cũng vậy. Nhưng cô ta không chịu dừng lại ở đó. Cô ta xúi con gái nói với chồng tôi rằng tôi đánh nó. Cô ta cũng ‘thêm mắm dặm muối’ vào khiến anh tin, chạy vào phòng trách mắng tôi”, chị M nói.

Phải đến khi đôi bên ba mặt một lời, đứa bé mới thú nhận bị mẹ xúi bịa chuyện. Nhưng khi chị còn chưa kịp nguôi ngoai thì chồng lại bảo chị “bỏ qua đi”. Những vết thương tích tụ ngày càng nhiều trong lòng chị.

Sau vài tháng sống chung, bạn gái cũ của chồng không chịu đựng được nữa và dọn đi. Nhưng cuộc sống của chị M vẫn chẳng hề khá hơn. Chị mô tả khoảng thời gian đó bằng hai chữ “cực hình”. “Cứ sáng nào bố chồng xuống cũng la là không lau tủ lạnh, giặt đồ cũng la, làm này cũng la, làm kia cũng la. Sau này ngồi nghĩ lại, tôi thấy tâm lý tôi gặp vấn đề không chỉ vì bạn gái cũ của chồng mà còn vì nhiều yếu tố khác”, chị M nói.

Không chỉ chị mà chồng chị cũng bắt đầu kiệt sức sau hàng loạt biến cố. Anh trở nên căng thẳng, dễ nổi nóng, hai người dần xa cách, không còn gần gũi hay trò chuyện. Thậm chí, chính chị M cũng cảm thấy sợ hãi mỗi khi gần chồng. Chị M kể: “Tôi đi điều trị tâm lý, bác sĩ kê thuốc cho uống nhưng uống thuốc lại buồn ngủ, mà tôi lại phải chăm con nên tôi không uống. Tôi tâm sự với chồng thì mỗi lần tâm sự anh lại gây gổ, nói tôi bị điên. Điều đó càng đẩy tôi xa anh hơn, tôi càng sợ hãi, nhìn thấy anh là tay chân run”.

Chị M cố níu kéo cuộc hôn nhân bằng mọi cách như nấu ăn ngon, đưa chồng đi du lịch, tìm cách kết nối lại. Nhưng khi con lớn được khoảng hơn hai tuổi, chị mang thai lần hai và tình hình lại một lần nữa rẽ sang hướng tồi tệ. “Lúc mới có bầu lần 2, tôi nói với anh thì anh bảo bỏ đi, nên tôi linh tính có gì không ổn rồi. Tôi thấy anh suốt ngày ôm máy tính, điện thoại, qua phòng khác nên tôi nghi ngờ. Lén xem điện thoại chồng thì phát hiện anh có người khác. Tuy nhiên, vì con tôi vẫn cố gắng vun vén để giữ gia đình này”, chị kể.

Vừa sinh con, bố chồng đưa 2 người lạ về nhà khiến con dâu uất nghẹn dẫn đến bị hậu sản - 2

Sau khi chị sinh bé thứ hai, bố chồng qua đời. Rồi đến một hôm chồng đi đêm không về. Tới sáng hôm sau, chị thấy trong túi anh có địa chỉ khách sạn và biết chắc chuyện gì đã xảy ra. Khi đối diện, anh thừa nhận và nói thẳng rằng không thể sống thiếu người phụ nữ kia. Anh đề nghị chị cứ ở nhà chăm con, lâu lâu anh về thăm và chu cấp.

Nghe đến đây, chị M biết rằng không còn gì để níu kéo nữa. Chị ôm hai đứa con rời khỏi nhà ngay lập tức.

Vì hoàn cảnh, tôi lớn lên không có bố mẹ đầy đủ. Bố bỏ đi vì người phụ nữ khác nên mẹ khi đó rất hận đàn ông, mẹ thường nổi cáu, trút giận lên con cái nên tôi bị ám ảnh, rất sợ người đàn ông bỏ đi. Tôi đã chọn người đàn ông nào làm chồng thì nhất quán sẽ là người đó. Hình ảnh bố mẹ và 2 đứa con luôn là hình ảnh rất đẹp trong đầu tôi. Vì thế, trước đây tôi cố gắng vun vén là muốn giữ hình ảnh gia đình có bố mẹ và hai đứa con, tôi không muốn phá vỡ.

Nhưng sau khi nói chuyện với chồng, tôi thấy hình ảnh đẹp đó không thể giữ được nữa rồi. Những hy sinh của mình anh không hiểu nên đã dứt khoát rời đi”, chị M nói.

Rời khỏi cuộc hôn nhân, chị M phải bắt đầu lại từ đầu. Không thể quay lại công việc cũ, chị làm phục vụ quán cà phê, vừa đi làm vừa chăm hai con nhỏ. Chồng cũ vẫn gửi tiền phụ nuôi con nhưng chỉ thăm con một đến hai lần mỗi năm. Dẫu vậy, chị M vẫn luôn cố gắng giữ hình ảnh người bố thật đẹp trong mắt con.

Những năm đầu sau ly hôn, cuộc sống của chị M tuy vất vả nhưng tâm hồn lại nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Chị dần lấy lại sự bình yên đã mất, dần xây dựng lại niềm tin vào bản thân. Sau biến cố hôn nhân, chị nhìn nhận đàn ông cẩn trọng hơn nhiều. Nhiều người ngỏ lời làm quen nhưng chị từ chối, vì chị thực sự trân trọng cuộc sống hiện tại, nơi mà chị chủ động, bình yên và tự do hơn bao giờ hết.

Chia sẻ

Lyly

Tin cùng chuyên mục